Danh ca Họa Mi thổ lộ bà từng trải qua nhiều thăng trầm, tuy vậy hiện tại bà hướng tới những suy nghĩ lạc quan, tích cực.
Mới đây, danh ca Họa Mi xuất hiện trong chương trình The Khang Show, chia sẻ câu chuyện về cuộc sống và hành trình trở lại với âm nhạc sau nhiều năm xa sân khấu.
Bà cho biết hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên ở tuổi 70, ngoài những lúc đi hát và tập luyện, thời gian rảnh bà thường ngồi uống cafe, xem phim, trò chuyện với bạn bè. Nhắc về tuổi trẻ, Họa Mi kể bà biết yêu lần đầu tiên năm 15 tuổi, đó là một mối tình đơn phương. Hai năm sau, ở tuổi 17, bà mới có tình yêu thực sự.
Năm 1988, danh ca Họa Mi sang Pháp. Trong quãng thời gian sống xa quê, Họa Mi thân thiết với danh ca Bạch Yến, xem nhau như chị em ruột. Cả hai từng cùng đi biểu diễn khắp châu Âu và châu Mỹ. Sau này, khi Bạch Yến thường xuyên về Việt Nam biểu diễn, Họa Mi vẫn ở lại Pháp để mưu sinh bằng công việc mở tiệm bánh mì.
"Một ngày, Bạch Yến gọi điện hỏi tôi:“Em có muốn trở lại ca hát không? Có một chương trình ở Việt Nam đang muốn mời em". Khi ấy, tôi đang làm chủ một tiệm bánh mì nhỏ. Ban đầu có người phụ giúp, nhưng sau đó họ bận, tôi phải cáng đáng mọi việc: trộn bột, nướng bánh, bán hàng... 5h sáng phải có mặt, 22h tối mới về, chẳng còn thời gian gặp ai. Tôi nói với chị để mai trả lời, nhưng tối hôm đó suy nghĩ mãi. Sáng hôm sau, tôi gọi lại nói với chị tôi nhận lời. Lý do là bởi tôi nghĩ không có nhiều nhân duyên để mình gặp gỡ khán giả như vậy" - bà kể.

Danh ca Họa Mi thời trẻ. (Ảnh: NX)
Khi MC Nguyên Khang hỏi vì sao không mở tiệm bánh mì tại Việt Nam, Họa Mi cười: “Rất nhiều người cũng hỏi tôi như vậy. Tuy vậy, khi về Việt Nam, tôi không còn muốn nhớ tới khoảng thời gian vất vả đó nữa.
Năm 2015, tôi đứng hát tại Nhà hát Hòa Bình. Ngày hôm đó, khán giả hưởng ứng rất nhiệt tình, có người chạy xe từ Thủ Đức tới xem, tôi xúc động vô cùng. Từ khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ sẽ làm hết mình, sống trọn vẹn với âm nhạc. Ở Pháp, tôi chỉ có các con và công việc, nhưng khi được hát, tôi như sống lại".
Hiện nay, các con của Họa Mi đều đã trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp ổn định. Khi mẹ quyết định trở về Việt Nam ca hát, họ hết lòng ủng hộ. “Mẹ ơi, tụi con ủng hộ mẹ. Mẹ đã khổ quá nhiều rồi, đã hy sinh vì tụi con mà bỏ âm nhạc suốt 10 năm. Bây giờ mẹ hãy sống cuộc đời mình mong ước, làm điều khiến mẹ hạnh phúc. Chỉ cần mẹ vui là tụi con yên tâm,” các con nói.
Khi được hỏi có cảm thấy cô đơn không khi sống một mình ở Việt Nam, bà thành thật: “Có chứ. Có ai hạnh phúc 100% đâu. Mình chọn hạnh phúc này thì phải đánh đổi hạnh phúc khác. Ngày xưa, tôi chọn lo cho gia đình nên hy sinh nghề nghiệp. Còn bây giờ, tôi chọn nghề nghiệp, nên phải chấp nhận xa các con. May là giờ chúng đã lớn, nên nỗi cô đơn cũng vơi đi. Khi tôi đi hát, đi quay hình, được gặp khán giả, tôi vui lắm, quên hết cảm giác cô độc. Xung quanh mình có nhiều người yêu thương, tại sao phải buồn?”.
Ở tuổi 70, danh ca Họa Mi vẫn mong sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình, sau nhiều năm vất vả. "Thuở nhỏ, tôi sống trong ngôi nhà của cha mẹ. Sau khi lập gia đình, tôi ở cùng nhà chồng, khi sang Pháp định cư thì phải thuê nhà. Đến nay, muốn có một ngôi nhà cho riêng mình mà chưa được" - bà thổ lộ.
Danh ca Họa Mi sinh năm 1955, tên thật là Trương Thị Mỹ. Nữ danh ca đi hát từ năm 15 tuổi nhưng không mặn mà với nghệ thuật, chỉ ấp ủ giấc mơ làm bác sĩ. Tới năm 1972, khi còn là nữ sinh trường Gia Long, Họa Mi được Đoàn Chính (em trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn) gợi ý thi vào lớp thanh nhạc tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ ở Sài Gòn.
Ban đầu, Họa Mi chỉ là một ca sĩ trẻ được công chúng yêu mến, đón nhận nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Cho đến năm 1974, khi 19 tuổi, Họa Mi được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đề nghị lăng-xê và cái tên "Họa Mi" bất ngờ ra đời. "Bản chương trình ở nhà hàng Maxim's ghi tên ca sĩ là Họa Mi, tôi thắc mắc liệu có phải là nhầm lẫn. Khi đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đáp lại: "Bắt đầu từ hôm nay, cháu là Họa Mi chứ không phải là Trương Mỹ nữa" - bà kể lại.
Nói về nhân duyên với âm nhạc, danh ca Họa Mi thổ lộ: "Bản thân tôi không phải là người tự chọn. Tôi thích âm nhạc và học âm nhạc, vậy thôi. Dịp đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đưa tôi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, tôi mới có cơ hội hoạt động đúng nghĩa là một ca sĩ. Tôi xuất hiện trong một chương trình và nổi tiếng ngay, đó là điều may mắn".
Một thời gian, sự nghiệp của danh ca Họa Mi bị gián đoạn do những thay đổi thời cuộc. Bà từng có ý định bỏ nghiệp ca hát, theo học ngành Luật, cho tới khi cơ hội đến một lần nữa khi nhạc sĩ Ngọc Chánh mời bà đi hát lại tại đoàn ca nhạc hát chung với đoàn Kim Cương. Tên tuổi của Họa Mi được công chúng biết đến nhiều hơn. Bà tất bật nhưng hạnh phúc khi các tụ điểm luôn đầy ắp khán giả.
Năm 1976, cuộc đời Họa Mi có bước ngoặt lớn khi bà kết hôn với nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc. Cả hai nghèo đến mức phải làm tiệc cưới tại nhà riêng, đãi bạn bè bằng cơm đĩa. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại khi chồng Họa Mi bị thoái hóa võng mạc, thị lực suy giảm. Một mình bà vừa phải lao động nuôi con, vừa bôn ba tìm cách chữa trị cho ông.
Năm 1988, danh ca Họa Mi được mời sang Pháp trình diễn, cũng bởi vậy, bà quyết tâm tìm cách ở lại, đưa gia đình sang cùng để chữa bệnh cho chồng. Tuy nhiên, bác sĩ thông báo căn bệnh của nghệ sĩ Tấn Quốc không thể chữa trị. Không muốn vợ con thêm khổ, ông viết giấy ly hôn, mong Họa Mi có cuộc sống mới hạnh phúc. Họa Mi nuôi 3 con.
Khoảng 5 năm sau, Họa Mi gặp một người khác và có thêm một người con, tuy vậy họ cũng không có cái kết hạnh phúc.
Vietbf @ Sưu tầm