Bi kịch gia đình Rob Reiner đã gây chấn động Hollywood khi con trai ông bị bắt với cáo buộc sát hại cha mẹ.
Vụ án liên quan đến gia đình đạo diễn Rob Reiner đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Mỹ khi Nick Reiner, 32 tuổi, bị bắt giữ với cáo buộc sát hại cha ruột và mẹ kế tại nhà riêng ở khu Brentwood, Los Angeles. Theo thông tin ban đầu từ Sở Cứu hỏa Los Angeles, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông 78 tuổi và một phụ nữ 68 tuổi trong căn nhà, sau đó truyền thông Mỹ xác nhận đó là Rob Reiner và bà Michele Singer Reiner. Các nguồn tin cho biết cả hai tử vong do bị đâm, và cảnh sát coi đây là một vụ giết người nghiêm trọng.
Trước khi thảm kịch xảy ra, Nick Reiner đã xuất hiện cùng cha mẹ tại một bữa tiệc do danh hài Conan O’Brien tổ chức vào tối thứ Bảy. Theo nguồn tin mà NBC News dẫn lại, hành vi của Nick tại sự kiện này đã khiến nhiều người lo ngại. Vợ chồng Rob Reiner được cho là cảm thấy buồn bã và xấu hổ trước cách cư xử của con trai, đồng thời bày tỏ sự lo lắng rõ rệt về tình trạng sức khỏe của anh.

Đạo diễn Rob Reiner và vợ. IG.
Một nguồn tin khác cho biết Nick Reiner đã khiến các khách mời không thoải mái khi xen ngang một cuộc trò chuyện riêng tư giữa nhà làm phim Bill Hader và hai người khác. Khi được nhắc nhở rằng đó là cuộc nói chuyện riêng, Nick Reiner đứng yên, nhìn chằm chằm trong giây lát rồi bỏ đi trong trạng thái tức giận. Những chi tiết này, dù chưa mang tính kết luận pháp lý, đã được nhiều người nhìn nhận như dấu hiệu cho thấy tình trạng bất ổn kéo dài của Nick Reiner.
Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell xác nhận đơn vị điều tra các vụ cướp và giết người đã làm việc xuyên đêm để xử lý vụ án. Ông cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Nick Reiner và sẽ chuyển hồ sơ sang Văn phòng Công tố quận Los Angeles để xem xét truy tố vào ngày Thứ Ba. Ông McDonnell gọi đây là một bi kịch sâu sắc, không chỉ với gia đình Reiner mà còn với cộng đồng nghệ thuật và xã hội Mỹ.
Nick Reiner không phải là cái tên xa lạ với công chúng Mỹ về chuyện nghiện ngập và sức khỏe tâm thần. Anh từng công khai chia sẻ việc phải ra vào các cơ sở cai nghiện từ khi còn rất trẻ, trải qua nhiều giai đoạn vô gia cư và tái nghiện. Trước năm 18 tuổi, cuộc sống của Nick Reiner đã liên tục trượt dài trong vòng xoáy của heroin và các vấn đề tâm lý chưa được giải quyết triệt để. Mối quan hệ giữa anh và cha ruột luôn ở trạng thái căng thẳng, nhiều lúc đứt gãy.
Rob Reiner cùng vợ Michele và các con Jake, Romy và Nick (từ phải sang trái). Reuters
Năm 2016, Rob Reiner và Nick Reiner cùng đồng biên kịch bộ phim “Being Charlie”, kể lại chính hành trình nghiện ngập, vô gia cư và nỗ lực hàn gắn quan hệ cha con của họ. Bộ phim được xem là một cách đối thoại thẳng thắn, không che đậy, về những vết thương cá nhân trong một gia đình nổi tiếng. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó cho thấy điện ảnh không thể thay thế hoàn toàn việc điều trị dài hạn và sự hỗ trợ bền bỉ cho những người mắc bệnh nghiện và rối loạn tâm thần.
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene nhấn mạnh rằng đây là một bi kịch gia đình thuần túy. Bà cho rằng nhiều gia đình Mỹ đang phải đối diện với những vấn đề tương tự khi có người thân nghiện ma túy hoặc gặp rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Theo bà, xã hội cần tiếp cận những vụ việc như vậy bằng sự cảm thông, đặc biệt khi kết cục là một vụ giết người.
Di sản điện ảnh của Rob Reiner
Rob Reiner là một trong những đạo diễn có ảnh hưởng lớn nhất tại Hollywood giai đoạn thập niên 1980 và 1990, với hàng loạt tác phẩm được coi là kinh điển. Những bộ phim như “This Is Spinal Tap”, “The Princess Bride”, “When Harry Met Sally”, “A Few Good Men” và “Stand By Me” không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa đại chúng Mỹ.
Rob Reiner cũng xuất hiện với tư cách diễn viên trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Sleepless In Seattle” và “The Wolf Of Wall Street”. Trong những năm gần đây, ông vẫn duy trì sự hiện diện trước công chúng với vai khách mời định kỳ trong loạt phim truyền hình “The Bear”. Sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của ông phản ánh một con đường sáng tạo bền bỉ, không ngừng tìm cách kể những câu chuyện gần gũi với đời sống con người.
Rob Reiner gặp bà Michele Singer vào năm 1989 khi ông đang đạo diễn “When Harry Met Sally”. Hai người kết hôn và có ba người con chung. Bà Michele Singer từng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và là tác giả bức ảnh Donald Trump xuất hiện trên bìa cuốn sách “Trump: The Art Of The Deal”, một chi tiết trớ trêu khi đặt cạnh những công kích sau này của ông Trump nhắm vào gia đình Reiner.
Sau khi tin dữ được công bố, cựu Tổng thống Barack Obama đã dẫn đầu các lời tri ân. Ông viết rằng Rob Reiner và bà Michele Singer Reiner đã để lại những câu chuyện đáng trân trọng nhất trên màn ảnh, góp phần định hình ký ức văn hóa của nhiều thế hệ người Mỹ. Harry Shearer, cộng sự lâu năm của Rob Reiner trong “This Is Spinal Tap”, mô tả ông là một người bạn, một cộng sự thông minh và tử tế, đồng thời gọi cái chết của hai vợ chồng là một bi kịch kiểu Hy Lạp, không thể diễn tả bằng lời.
Christopher Guest và Jamie Lee Curtis cũng ra tuyên bố chung, nói rằng họ bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi bạo lực của những người bạn thân thiết. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass khẳng định đây là một mất mát lớn với thành phố và đất nước, nhấn mạnh những đóng góp của Rob Reiner cho văn hóa Mỹ và cho các hoạt động đấu tranh vì công bằng xã hội. Thống đốc Gavin Newsom tiếp tục ghi nhận vai trò của Rob Reiner như một nhà hoạt động chính trị tự do, người từng ủng hộ các ứng viên Dân chủ như John Kerry, Al Gore và Hillary Clinton.
Vietbf @ Sưu tầm