Tổng thống Trump và Chính quyền Trump vừa sa thải gần 10.000 người khỏi danh sách trả lương của USAID (hay tôi thích gọi là US-AIDS):
Reuters xác nhận báo cáo và tuyên bố rằng Marco Rubio có liên quan trực tiếp:
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch giữ lại ít hơn 300 nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong tổng số hơn 10.000 nhân viên trên toàn thế giới của cơ quan này, bốn nguồn tin cho biết với Reuters vào thứ năm.
Cơ quan viện trợ nhân đạo chính của Washington đã trở thành mục tiêu của chương trình tái tổ chức chính phủ do doanh nhân Elon Musk, một đồng minh thân cận của Trump, khởi xướng kể từ khi vị tổng thống Cộng hòa nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.
Bốn nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này cho biết chỉ có 294 nhân viên tại cơ quan này được phép giữ lại công việc của họ.
Với Trump và Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, đưa ra những cáo buộc sai trái rằng nhân viên của cơ quan này là tội phạm và những cáo buộc vô căn cứ rằng tiền đã bị đánh cắp, hàng chục nhân viên của USAID đã bị cho nghỉ việc, hàng trăm nhà thầu nội bộ đã bị sa thải và các chương trình cứu sinh trên toàn cầu đã bị bỏ lại trong tình trạng bấp bênh.
Chính quyền đã thông báo vào thứ Ba rằng họ sẽ cho tất cả nhân viên USAID được tuyển dụng trực tiếp trên toàn cầu nghỉ phép và triệu hồi hàng nghìn nhân viên đang làm việc ở nước ngoài.
Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã nói rằng chính quyền đang xác định và chỉ định các chương trình sẽ được miễn trừ khỏi lệnh ngừng hoạt động toàn diện, vốn đã đe dọa các nỗ lực trên toàn cầu nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật, ngăn ngừa nạn đói và xóa đói giảm nghèo.
Điều này làm tôi nhớ đến một câu chuyện cười cũ….
Cần bao nhiêu người để vặn một bóng đèn ở Sở USAID?
Có vẻ như 294 người thực hiện công việc thực tế và 9.706 người rửa tiền! (Tất nhiên là theo lời cáo buộc.)