Tôi luôn tin một người vợ hiền sẽ tạo nên một hôn nhân lành và những đứa con ngoan.
Một người vợ hiền không phải là một người vợ bảo gì nghe nấy, cam cam chịu chịu, quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật. Đó không phải là vợ hiền. Đó là vợ đần, vợ dại chứ không phải vợ hiền.
Vợ hiền khác lắm! Vợ hiền trước nhất là một phụ nữ có EQ cao. Là có trí tuệ cảm xúc. Cái này không giống IQ bẩm sinh hay gen gì sất. Là nàng ta được cha mẹ giáo dục chu đáo từ bé, thừa hưởng từ chính cách cư xử của cha mẹ nàng và cả từ chính nhận thức, tư duy mà nàng ấy tiếp thu trong suốt hành trình trưởng thành của mình. EQ học được và tự nâng cấp được. Vợ hiền vì chỉ số EQ của nàng ấy rất cao. Và đương nhiên, con nàng cũng sẽ học được từ mẹ điều đó. Những đứa trẻ không bao giờ gầm gừ hay bạo lực với bạn bè.
Vợ hiền đương nhiên có từ. Là từ ái. Nên vợ hiền luôn biết nói lời ái ngữ không chỉ với chồng, với con mà với tất thảy những mối quan hệ mà nàng ta có. Lời ái ngữ không phải là yêu thương xoen xoét mà là lời thật tâm, từ tim. Nên trái tim ấy phải từ hiền thì mới nói ra được những lời ái ngữ. Trái tim từ hiền không nghĩ ác cho ai bao giờ. Cư xử tử tế. Hành xử đúng mực của người có ăn học chứ chẳng phải kẻ vô tri mồm nhanh hơn não, bạ đâu nói đấy.
Vợ hiền khác vợ đần, vợ dại ở chỗ họ có tri thức và hiểu biết. Có chính kiến và phẩm giá. Mà tạo nên khí chất, thành giá trị của nàng ta. Có tri thức nên biết thương đúng cách, hiền đúng nơi. Gặp kẻ không thể hiền thì cũng không vì thế mà ác theo. Hiểu biết của nàng sẽ giúp nàng thông cảm và bao dung có giới hạn rõ ràng. Vượt quá giới hạn ấy, vợ hiền sẽ tự khắc rời đi. Vì phẩm giá của nàng không cho phép bất cứ ai được xâm phạm hay vượt qua những giới hạn, nguyên tắc của nàng. Là rời đi chứ không phải ăn thua đủ hay cam chịu tiếp.
Vợ hiền vì thế tạo nên một hôn nhân lành, những đứa con EQ cao. Bởi người chồng nào có thể dám dữ với vợ hiền? Đàn ông biết nghĩ sẽ biết giữ cho chặt người vợ hiền ấy ở bên. Vì đàn ông biết nghĩ sẽ biết rằng có vợ hiền các con của anh ta sẽ nên người. Đàn ông không biết nghĩ, dữ dằn bắt nạt vợ đều là bởi vợ anh ta đần và dại thôi. Chứ vợ hiền thì tuổi nào anh ta dám vậy?
VietBF@sưu tập