CALIFORNIA
TIN MỚI NHẤT: Nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới cầu xin Tổng thống Trump 40 tỷ đô la để xây dựng lại tiểu bang.
SỰ VÔ NĂNG CỦA ÔNG TA đã bị thiêu rụi.
Newsom muốn:
16,8 tỷ đô la: CÔNG TÁC KHẨN CẤP TRỢ CẤP CÔNG CỘNG
9,9 tỷ đô la: SỬA CHỮA NHÀ CỬA VÀ DOANH NGHIỆP
5,3 tỷ đô la: CÁC KHOẢN VAY DOANH NGHIỆP
4,32 tỷ đô la: CÁC KHOẢN TRỢ CẤP DOANH NGHIỆP HOẶC/
2 tỷ đô la: TÍN DỤNG THUẾ NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP.
Nhưng khoan đã: TẠI SAO HỌ LẠI PHÁ SẢN? Chỉ năm ngoái, GDP của California được Cục Phân tích Kinh tế ước tính là 3,987 nghìn tỷ đô la. TIỀN ĐÃ ĐI ĐÂU?
À đúng rồi, họ đã chi HÀNG TỶ ĐÔ LA CHO NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP. Trên thực tế, hiện tại tiểu bang California đang phải trả 9,5 tỷ đô la mỗi năm chỉ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của những người nhập cư bất hợp pháp.
Nếu tôi là Tổng thống Trump, tôi sẽ bảo Newsom biến đi cho khuất mắt (pound sand). Bởi vì HOA KỲ KHÔNG THỂ CHỮA LÀNH nếu chúng ta cứ để những KẺ XẤU đó thoát tội khi ĐỐT TẤT CẢ MỌI THỨ THÀNH ĐẤT. Và lần này, họ làm điều đó THEO NGHĨA ĐEN. Vụ án đã khép lại.