Đến thăm lại một bà nói có hoa mai đỏ mọc trên tráng, tình cờ phát hiện sau bông hoa có một lớp mỏng trắng nói là mật hoa đó.
Câu chuyện về một người phụ nữ tại Bình Dương bỗng nhiên mọc bông hoa mai ngay giữa trán nhiều năm nay đã được độc giả trên khắp cả nước biết tới.
Cô Ngọc Trọng chia sẻ rằng 7, 8 năm trước trong một lần chiên cá không may bị bỏng, từ vết thương đó trên trán bỗng dưng nở to hơn và mọc dần thành bông hoa mai có đủ 5 cánh.
Cách đây vài năm, nếu như bông hoa này có màu sậm, không có độ bóng và kích cỡ chỉ khoảng 1cm, thì nay sau khi quay trở lại thăm cô Ngọc, bông hoa dường như đã lớn dần hơn theo năm tháng và thậm chí còn có độ bóng bẩy cùng màu đỏ sặc sỡ hơn.
Một lần nữa lại thấy lạ lùng với sự thay đổi này, những người tới thăm đã ngỏ ý để đưa cô Ngọc đi bác sĩ thì cô từ chối, cô khẳng định bản thân đã đi khám và bác sĩ kết luận đó là bướu chùm, không thể phẫu thuật vì sợ ảnh hưởng tới mắt. Tuy nhiên khi muốn xem kết quả khám năm đó thì cô bảo đã bị thất lạc.
Sau khi chiêm ngưỡng kĩ hơn về sự thay đổi cả từ hình dáng, màu sắc thì tình cờ phát hiện thêm phía sau bông hoa đang kết tinh một lớp lỏng màu trắng, rất nhiều người nhìn thấy hình ảnh này đã hồ nghi rằng có thể đây chính là mật hoa, khuyên cô Ngọc nên cẩn trọng kẻo đàn ong bay tới hoặc có độc giả còn hóm hỉnh cho rằng từ bông hoa mai của cô rất có khả năng sẽ cho ra cả quả.
Tuy nhiên, dân mạng thì đã bóc mẻ và nghi ngời bà này dùng keo 502 super glue dán vào trán.