WASHINGTON, D.C.
Hạ Viện Hoa Kỳ hôm nay thứ Ba, 18 tháng Mười Một, đã tiến hành bỏ phiếu với tỷ lệ gần như tuyệt đối với 427/1 để cho thông qua dự luật buộc Bộ Tư Pháp phải công bố ra toàn bộ hồ sơ có liên quan đến ông Jeffrey Epstein, kẻ tội phạm tình dục ấu dâm bị kết án và tự tử trong tù.
Người bỏ phiếu chống duy nhất là dân biểu Clay Higgins (CH-Louisiana).
Bà Haley Robson, một nạn nhân của tên tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đưa ra ảnh của mình lúc còn trẻ và bị xâm hại tình dục. (Ảnh: Daniel Heuer/AFP via Getty Images)
Cuộc bỏ phiếu này đã chấm dứt nhiều tháng đấu đá dữ dội, cả giữa hai đảng lẫn trong nội bộ Cộng Hòa, đánh dấu sự thất bại hiếm hoi của Tổng Thống Donald Trump trong nỗ lực duy trì kiểm soát và khống chế các dân biểu cùng đảng, theo trang tin
The Hill.
Dù kết quả này gần như tuyệt đối, đó là điểm kết thúc của một quá trình đầy căng thẳng.
Trong nhiều tháng qua, ông Trump đã phản đối quyết liệt việc cho công bố hồ sơ, gọi đây là
"trò lừa của phe Dân Chủ" và trực tiếp gây áp lực đối với các dân biểu Cộng Hòa. Ông thậm chí còn cử các giới chức cao cấp ngành công lực như Bộ trưởng Tư Pháp, sếp FBI,... đến trực tiếp tiếp xúc với một số dân biểu để yêu cầu họ rút tên trong bản kiến nghị ủng hộ dự luật này.
Nhưng cuối tuần qua, khi rõ ràng thấy có nhiều dân biểu Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu chấp thuận, ông Trump bất ngờ đã đảo ngược lập trường và tuyên bố ủng hộ dự luật trên Truth Social.
Chưa hết, hôm thứ Hai, 17 tháng Mười Một, khi được một phóng viên hỏi trong Tòa Bạch Ốc, ông Trump xác nhận
"sẽ ký ban hành dự luật nếu được lưỡng viện Quốc Hội thông qua".
Sự đổi hướng muộn màng này dẫn đến kết quả bỏ phiếu dồn dập trong vài giờ, khiến mọi sự phản kháng còn sót lại trong nội bộ Cộng Hòa nhanh chóng bị tan rã.
Một tấm bảng quáng cáo ở quảng trường Times Square, New York, kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật công bố hồ sơ Epstein, dẫn chứng từ một email của Jeffrey Epstein ngụ ý Tổng Thống Donald Trump đã biết rõ về các nạn nhân ấu dâm. (Ảnh minh họa: Adam Gray/Getty Images)
Trong phiên bỏ phiếu, các nạn nhân của ông Epstein, có mặt tại Quốc Hội, đã vỗ tay hoan hô và bật khóc sau khi màn hình cho công bố ra kết quả sau cùng.
Dự luật này buộc Bộ Tư Pháp phải cho công bố ra các hồ sơ chưa được phân loại trong thẩm quyền có liên quan đến Epstein, bà Ghislaine Maxwell, và những cá nhân khác trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, dự luật cho phép che giấu thông tin nhận diện nạn nhân và các tài liệu có liên quan đến lạm dụng tình dục ở trẻ em.
Dân biểu Mike Johnson (CH-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện và là một đồng minh thân cận của Tổng Thống Trump, dù đã bỏ phiếu thuận, vẫn bày tỏ mối lo ngại cho rằng dự luật có thể vô tình tiết lộ ra các thông tin nhạy cảm, và kêu gọi Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, cho sửa đổi lại.(?)
Dự luật bây giờ được chuyển lên Thượng Viện, nơi giới lãnh đạo Cộng Hòa đang đối mặt với câu hỏi chính trị khó khăn là có tiếp tục ủng hộ tổng thống hay nghe theo làn sóng đòi công khai hóa hồ sơ đang gia tăng trong chính nội bộ đảng, đặc biệt là các thành phần MAGA, những người ủng hộ ông Trump hết mình trong các lãnh vực khác.
MAGA đã vượt khỏi mức kiểm soát của Trump
Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba không chỉ là một thắng lợi cho tính cách minh bạch mà là bằng chứng rõ rệt rằng ông Trump không còn kiểm soát được MAGA như trước đây.
Trong công luận, phong trào MAGA thường gắn liền với hình ảnh tuyệt đối trung thành với ông Trump. Nhưng vụ Epstein đã phơi bày một thực tế mới với các nữ dân biểu MAGA như bà Marjorie Taylor Greene (Georgia), bà Laura Boebert (Colorado), và bà Nancy Mace (North Carolina) đã thách thức trực tiếp yêu cầu của ông Trump dòi những người này phải rút tên ra bản kiến nghị. Tình trạng này đã đẩy các dân biểu vào việc phải lựa chọn lắng nghe cử tri thay vì nghe theo ông Trump.
Đây là những dấu hiệu cho thấy trong nội bộ GOP có sự phân rã sâu sắc.
Điều đáng chú ý hơn nữa là áp lực của ông Trump đối với các dân biểu Cộng Hòa không còn có hiệu quả như lúc trước. Bất chấp đích thân tổng thống đe dọa rút sự ủng hộ, gây áp lực qua các cuộc điện thoại riêng, đưa các giới chức chính quyền ra thuyết phục, tất cả việc này đều đã thất bại.
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong lịch sử chính trị Mỹ hiện đại đó là chính phong trào mà ông Trump tạo ra nay không còn đi theo ông một cách tuyệt đối.
Phong trào MAGA, từng là phương tiện quyền lực lớn nhất của ông Trump, giờ đây đang trở thành một thực thể tự vận hành, đôi khi chống lại ý muốn của chính ông.
Cuộc bỏ phiếu công bố hồ sơ Epstein vì vậy không chỉ là thất bại chiến thuật của ông Trump, mà là một cảnh cáo về chiến lược, đó là quyền lực của ông trong thế giới MAGA bắt đầu bị
"vỡ toang" ra.