HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện cô vợ trẻ được Bin Laden sủng ái nhất (cập nhật)
Old 05-11-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Tiết lộ về cuộc hôn nhân bí ẩn của Bin Laden

Mới đây, một “bà mối” - thực chất là một người đàn ông - của Bin Laden đã lên tiếng tiết lộ về việc ông đã giúp đỡ Bin Laden như thế nào trong chiến dịch tìm cô vợ cuối cùng và trẻ nhất - người vợ đã ở bên Bin Laden khi hắn bị tiêu diệt.

"Bà mối" này chính là Rashad Mohammad Saeed Ismael, một thủ lĩnh Hồi giáo ở Yemen.

Đó là thời điểm đầu tháng 9/1999, Rashad khi ấy mới 20 đang đảm nhiệm công việc là một người truyền giáo và là một thành viên chủ chốt của tổ chức al-Qaeda ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã nhận được một cuộc điện thoại quan trọng nhất trong đời mình.


Đó là cuộc điện thoại từ Osama Bin Laden, thủ lĩnh tối cao của al-Qaeda.

Khi ấy, Bin Laden đã quyết định cưới vợ lần thứ 5 và giao cho Rashad một nhiệm vụ quan trọng là tìm cho hắn “một nửa” thích hợp.

Trong cuộc điện thoại, Bin Laden đã mô tả khá cụ thể những tiêu chuẩn mà hắn cần ở người vợ thứ 5 này của mình.

Bin Laden nói: “Cô ta phải là người sùng đạo, biết nghe lời, lễ độ và trẻ (khoảng 16 đến 18 tuổi), thanh lịch và xuất thân từ một gia đình nề nếp nhưng đức tính cần thiết nhất là phải kiên nhẫn, kiên trì, cam chịu. Cô ta sẽ phải đủ sức chịu đựng những hoàn cảnh sống khắc nghiệt hay những hoạt động bất thường của tôi”.

Rashad cho biết, ngay sau cuộc điện thoại đó, ông đã nghĩ ngay đến Amal Ahmed al-Sadah, 17 tuổi, con gái của một công chức bình thường người Yemen, từng là học trò của Rashad ở một nhà thờ Hồi giáo. Rashad cho rằng Amal sẽ là “một nửa hoàn hảo” với Bin Laden khi ấy 44 tuổi.

Đến năm 2000, Rashad đã trở về thị trấn quê hương Ibb của mình để tìm gặp Amal.


Khi gặp Amal lần đầu tiên, Rashad đã kể cho cô những điều cần biết về Bin Laden như “Bin Laden là ai? Là người như thế nào? Và tại sao Bin Laden lại phải lẩn trốn Mỹ”. Sau một tuần suy nghĩ, Amal đã gật đầu đồng ý làm vợ của Bin Laden. Ngay sau đó, một khoản tiền trị giá 5000 USD đã được đưa cho gia đình của Amal như một khoản tiền “trói buộc” và để chuẩn bị cho Amal sang Afghanistan gặp Bin Laden.


Amal (trái) và Bin Laden.


Sau đó, Rashad, Amal và anh trai của cô đã rời Yemen sang Pakistan, đầu tiên là đến Karachi rồi đến Quetta. Cô đã ở Pakistan trong vài ngày trước khi Bin Laden cử vệ sỹ sang đón và đưa cô sang Afghanistan. Khi ấy, Bin Laden đang lẩn trốn ở Afghanistan.

Lễ cưới của Amal và Bin Laden được tổ chức ở Kandahar, Afghanistan khi đó là thành phố trung tâm của Taliban. Lễ cưới được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của Yemen và hoàn toàn do nam giới tổ chức.

Amal và Bin Laden đã sống ở Afghanistan vài năm, rồi đến năm 2005, họ và gia đình lại trốn sang Pakistan. Rashad cho biết, Amal và Bin Laden sống với nhau rất yên bình.

Số phận Amal quan trọng hơn cái chết của Bin Laden


Rashad, người tự mô tả mình là một thành viên trung thành của al-Qaeda ở Yemen đang đấu tranh cho Amal và cô con gái 12 tuổi của cô và Bin Laden hiện đang bị các nhà chức trách Pakistan giam giữ được trở về quê hương Yemen.

Rashad nói: “Trong thế giới Hồi giáo, chúng tôi có một tôn chỉ gọi là danh dự gia đình. Khi một người phụ nữ như Amal trở thành goá vụ, thì tất cả người Hồi giáo chúng tôi sẽ phải quan tâm và chăm lo cho cô ấy, đồng thời phải đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Tất cả người Yemen đều muốn đưa Amal trở về quê hương”.

Trong khi đó, nhiều người lại lo ngại rằng, nếu Amal được đưa về Yemen, cô ấy sẽ được giao cho Tổng thống Ali Abdullah Saleh và tất nhiên là sau đó cô ấy sẽ “rơi vào tay” Mỹ để được thẩm vấn thêm.

Rashd nói thêm rằng: “Bất cứ nỗ lực nào của Mỹ làm tổn thương Amal và bất cứ thành viên nào trong gia đình Bin Laden sẽ phải hứng chịu những hậu quả khó lường. Phụ nữ không phải là những chiến binh. Mỹ cũng thừa biết rằng Bin Laden không bao giờ sử dụng phụ nữ như những chiến binh trong các cuộc tấn công của mình”.

Rashad cũng nói thêm rằng giờ đây số phận của các thành viên trong gia đình Bin Laden còn quan trọng với al-Qaeda hơn là cái chết của Bin Laden.

Rasad nói: “Chúng tôi (al-Qaeda ở Yemen) đã nhận tin về cái chết của Bin Laden trong niềm hạnh phúc bởi vì chúng tôi biết Bin Laden đã đạt được mục đích của mình là chết như một vị anh hùng trong tay của người Mỹ”.


Sau cái chết của Bin Laden, nhiều chuyên gia nhận định rằng chi nhánh al-Qaeda ở Yemen với những hoạt động độc lập và mang tầm quốc tế hơn so với tổ chức al-Qaeda lạc hậu ở Pakistan sẽ là một mối đe doạ mới đối với Mỹ.

Trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới trong suốt 1 thập kỷ qua - Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích bí mật của quân đội Mỹ nhằm vào dinh thự của Bin Laden ở thành phố Abbodabatt, chỉ cách thủ đô Islamabad của Pakistan khoảng 200 km.

Bin Laden đã ẩn náu trong khu dinh thự này suốt 6 năm qua cùng vợ út là Amal và một số người con. Amal đã bị thương ở chân khi lao ra để bảo vệ Bin Laden khỏi làn đạn của quân đội Mỹ khi lực lượng này đột kích thành công vào căn phòng cô và Bin Laden đang ở. Hiện, Amal và cô con gái 12 tuổi, người đã tận mắt chứng kiến cảnh Bin Laden bị tiêu diệt hiện đang nằm trong tay của các quan chức Pakistan.



Đan Khanh - (Tổng hợp)
VnMedia

Last edited by tonycarter; 05-12-2011 at 16:02.
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	29
Size:	5.9 KB
ID:	284179  
Old 05-12-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Tin cập nhật...........

Chuyện cô vợ trẻ được Bin Laden sủng ái nhất

Trải qua 5 cuộc kết hôn và có tới 18 đứa con, thế nhưng, trong những ngày tháng chạy trốn cuối cùng, Bin Laden, tên trùm khủng bố đã khiến cả nước Mỹ phải kinh sợ, chỉ giữ bên mình cô vợ trẻ nhất. Chính vì thế số phận của người phụ nữ 27 tuổi dám liều thân bảo vệ cho tên trùm Al-Qeade đang là câu hỏi bí ẩn đối với nhiều người…

Những cuộc hôn nhân đông đúc của thiếu gia Hồi giáo

Kể từ ngày 11/9/2001, khi tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York, Mỹ sụp đổ thì gương mặt với bộ râu dài và chiếc vành khăn Hồi giáo được cả thế giới biết tới. Với Mỹ và các nước phương Tây, Bin Laden là hiện thân của cái ác, của tên “quỷ dữ” giết người hàng loạt đã sát hại hàng ngàn người vô tội. Ngay lập tức, Bin Laden trở thành kẻ đứng đầu trong danh sách truy nã của Mỹ với cái giá 50 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin về trùm khủng bố.

Cho tới nay, dù Mỹ tuyên bố Bin Laden đã bị giết chết sau 11 năm lẩn trốn thì cái “bóng ma” mang tên Bin Laden vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân Mỹ. Cái ấn tượng ghê tởm và khủng khiếp mỗi khi người ta nhắc tới cái tên Bin Laden trong suốt 11 năm qua có lẽ chính là nguyên nhân làm mờ đi tất cả những gì thuộc về con người cá nhân của tên trùm khủng bố này. Vì vậy, có lẽ ít người biết rằng, tên trùm khủng bố này từng là một thanh niên nhút nhát, và cũng như những người đàn ông khác, hắn từng làm chồng và làm cha với cả một gia đình đa thê đông đúc.

Bin Laden sinh năm 1957 tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê-út trong một gia đình giàu có và có quan hệ với hoàng gia. Bin Laden là người con thứ 17 trong số 50 người con của Muhammad, một tỷ phú Yemen giàu có với số tài sản khổng lồ kiếm được từ những hợp đồng xây dựng béo bở cho ngành dầu mỏ.

Năm Bin Laden 11 tuổi, người cha giàu có của y qua đời và y lớn lên cùng mẹ và cha dượng với 7 triệu đô la Mỹ tiền chu cấp mỗi năm. Lớn lên, Bin Laden theo học tại trường trung học Al Thagher ngay tại thành phố cảng Jedda của Ả rập. Chính thanh thế và sự giàu có của gia đình khiến Bin Laden có thể theo học tại trường ngôi trường danh giá này từ năm 1968 cho tới 1976. Chính ngôi trường đào tạo theo mô hình kết hợp của nền giáo dục kiểu Anh và Hồi giáo đã gieo rắc những mầm mống cực đoan đầu tiên trong đầu chàng thiếu niên mồ côi cha nhút nhát này. Đó cũng là thời gian Bin Laden kết hôn với người vợ đầu tiên của mình, năm hắn mới chỉ là một thiếu niên 17 tuổi.

Vào năm 1974, khi còn đang theo học tại trường trung học Al Thagher, Bin Laden kết hôn với Najwa Ghanem, một người em họ đằng mẹ của mình theo một truyền thống bình thường của người Hồi giáo. Najwa kém Bin Laden 4 tuổi và khi làm đám cưới, cô mới bước sang tuổi 14. Tuy nhiên, Najwa cũng là người vợ đã gắn bó lâu dài nhất với trùm khủng bố. Sau hơn 30 năm chung sống, cả hai đã có với nhau tới 11 đứa con. Người ta nói rằng, sau nhiều năm tháng lưu vong cùng chồng, Najwa đã quyết định rời xa Bin Laden chỉ vài ngày trước khi vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ diễn ra hôm 11/9/2001.

Bà cùng với Omar Bin Laden, con trai thứ tư trong số 11 đứa con mà bà sinh cho trùm khủng bố, đã rời đến sống ở Vịnh Qatar. Sau sự kiện khủng bố 11/9 diễn ra tại Mỹ, bà Najwa và Omar là hai người thân công khai lên tiếng phản đối hành động khủng bố của Bin Laden. Hai người còn viết một cuốn sách mang tên “Lớn lên cùng Bin Laden” tiết lộ không ít thông tin về thời thơ ấu của trùm khủng bố khét tiếng lúc đó đang bị truy lùng gắt gao. Bản thân người con trai Omar còn tự đứng ra nhận làm đại sứ hòa bình và coi đó như một cách để bảo vệ người Hồi giáo mà không cần đến những cuộc thánh chiến như cha mình.


Osama bin Laden và người vợ trẻ của mình

Một điều khiến nhiều người kinh ngạc là, ngoại trừ người vợ cả kết hôn từ thuở còn ở tuổi thiếu niên theo phong tục người Hồi giáo, thì những người vợ tiếp theo của trùm khủng bố đều có học vấn rất cao, thậm chí họ đều là những giảng viên đại học.

Người vợ thứ hai của Bin Laden có tên là Khadijah Sharif, một phụ nữ lớn hơn y 9 tuổi. Đám cưới giữa cô giảng viên tâm lý trẻ em ở trường đại học với trùm khủng bố được tổ chức vào năm 1983. Cho tới khi quyết định ly dị với Bin Laden vào những năm 90, thời kỳ Bin Laden sống ở Sudan, Khadijah có với trùm khủng bố 3 người con. Những thông tin được tiết lộ từ một số người thân cận của Bin Laden khẳng định rằng, cô giảng viên tâm lý không chịu được cuộc sống lưu vong khắc khiệt của Bin Laden và cô quyết định ly dị để trở về quê nhà ở Ảrập Xê-út.

Vợ cả của Bin Laden, Najwa là người sắp xếp cuộc hôn nhân thứ 3 cho chồng với Khairiah Sabar, vốn là một giáo viên ngữ pháp tiếng Ả rập. Đám cưới giữa hai người được tổ chức vào năm 1985 và họ có một người con trai.

Hai năm sau đó, Bin Laden cưới người vợ thứ 4, Siham Sabar, và cô này sinh cho hắn tới 4 người con. Người ta nói rằng, sau khi cả gia đình Bin Laden tới Afghanistan năm 1996, họ thường đi lại trên một chiếc xe buýt được hộ tống bởi một chiếc xe chở đầy vệ sĩ. Cả ba người vợ của Bin Laden sống hòa thuận với nhau trong một ngôi nhà. Họ thường đi ra ngoài cùng nhau, trong những lần đi chơi như vậy, trùm Al-Qaeda thường hướng dẫn vợ cách bắn súng.

Tuy nhiên, sau chiến dịch không kích của Mỹ ở Afganistan hồi cuối năm 2001, người ta không còn nghe về thông tin hai cô vợ thứ 3 và thứ 4 của Bin Laden nữa. Nhiều người cho rằng, cả hai cô vợ này của trùm khủng bố đều đã chết trong vụ không kích. Song nhiều người lại suy luận ngược lại. Bởi vì nếu như hai người vợ này đều đã chết, thì Bin Laden chẳng việc gì phải ly dị với người vợ thứ 2, Khadijah Sharif rồi mới kết hôn với người vợ thứ 5, cô vợ trẻ nhất và cũng được cưng chiều nhất trong số 5 người phụ nữ trong cuộc đời của trùm khủng bố.

Và cô vợ trẻ được cưng chiều nhất của trùm khủng bố

Cô vợ trẻ nhất của trùm khủng bố là một phụ nữ Yemen, tên là Amal al-Sadah sinh năm 1982, kém Bin Laden đúng 25 tuổi. Nguồn gốc xuất thân cũng như lý do vì sao cô gái trẻ lại quyết định gắn bó cuộc đời mình với trùm khủng bố đến nay vẫn là điều còn nhiều điều bí mật. Có người nói, đích thân Ismail một thủ lĩnh Al-Qaeda ở Yemen đã sắp đặt cuộc hôn nhân này cho vị thủ lĩnh tối cao của mình. Bản thân Ismail cũng có lần thừa nhận rằng, Amal al-Sadah là một người học trò của mình và hắn đã mai mối cô học trò xinh đẹp này cho Bin Laden.

Tuy nhiên, có người lại nói, Amal chỉ là một “món quà” mà Ismail dâng tặng cho trùm khủng bố. Người ta nói rằng, vào tháng 7/2000, Ismail đã đưa vợ tương lai của Bin Laden tới Afghanistan và sau đó đã nhờ vệ sĩ của trùm khủng bố trao lại cho gia đình cô dâu 5.000 đô la Mỹ làm “của hồi môn”. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là đám cưới giữa Bin Laden và cô vợ trẻ đã diễn vào những tháng cuối năm 2000, nghĩa là đúng một năm trước ngày diễn ra cuộc khủng bố 11/9.

Theo lời kể của một vệ sĩ của Bin Laden trước đây thì đám cưới giữa Bin Laden và Amal được thực hiện theo phong tục truyền thống của người Hồi giáo hệ phái Sunni, với những người tham dự đều là đàn ông. Những thực khách toàn nam giới này ăn mừng bằng cách ngâm thơ, ca hát, xẻ thịt cừu và ăn những đĩa cơm lớn. Một đám cưới tưng bừng và long trọng của trùm khủng bố diễn ra trong tiếng hát, tiếng chúc tụng xen lẫn tiếng súng đạn trong không trung.

Một năm sau đám cưới, chỉ vài ngày sau vụ tấn công 11/9/2001, Amal al-Sadah sinh cho trùm khủng bố một cô con gái tại Kandahar, thành phố lớn thứ hai ở Afghanistan. Cô con gái chào đời trong niềm hân hoan chiến thắng của trùm khủng bố khi hắn đã giáng cho Mỹ một đòn đau được đặt tên là Safiyah. Tuy nhiên, cũng chính cô gái này 10 năm sau đó đã phải tận mắt chứng kiến cái chết của trùm khủng bố dưới những làn đạn của lính biệt kích Mỹ.

Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9, Bin Laden trở thành mục tiêu săn lùng số một của quân đội Mỹ. Cuộc chiến tranh Afghanixtan do Mỹ phát động có một mục tiêu quan trọng chính là tiêu diệt cho bằng được trùm Al-Qaeda, kẻ đã giết hại 3.000 người Mỹ vô tội trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9. Song, trước sự truy lùng gắt gao của quân đội Mỹ, trong suốt một thập kỷ trùm khủng bố vẫn sống sót. Nhiều lần, người ta vẫn thấy y xuất hiện trên truyền hình hoặc các đoạn video trên internet với những lời đe dọa dù quân đội Mỹ thì vẫn điên đầu đi tìm nơi ẩn trốn của trùm khủng bố.

Có lẽ ngay đến cả những đặc vụ kỳ cựu của Cục tình báo Mỹ cũng không ngờ rằng, trùm khủng bố bị truy lùng gắt gao như Bin Laden lại sinh sống trong một tòa nhà ngay ở khu Abbottabad ngoại ô thủ đô Pakistan và không hề có binh lính bảo vệ.

Ba người vợ đầu của Bin Laden cùng các con đã được chuyển tới Syria sinh sống, và trùm khủng bố chỉ mang theo một người vợ duy nhất tới nơi lẩn trốn cuối cùng. Đó chính là người vợ thứ 5, cô vợ trẻ nhất của y. Người ta nói rằng, lý do Bin Laden giữ người vợ thứ 5 bên cạnh mình là vì cô ta là người vợ được y sủng ái nhất. Nhiều người lại nói, Amal là người rất sùng đạo và cô tin tất cả những gì Bin Laden làm. Vì vậy mà cô được lựa chọn ở bên cạnh y tại nơi lẩn trốn ở ngoại ô thủ đô Pakistan.

Amal và Bin Laden cùng 3 con nhỏ của họ, 1 gái và 2 trai, sống trên tầng hai và tầng ba của căn nhà. Ngôi nhà ít gây sự chú ý tới mức Bin Laden cùng vợ đã lẩn trốn ở đây trong suốt 6 năm ròng mà không ai hay biết cho tới khi lính biệt kích Mỹ từ trực thăng ập vào căn nhà.

Người ta nói rằng, khi những lính biệt kích Mỹ xông vào căn phòng của Bin Laden, y đang nằm trên giường cùng với người vợ trẻ. Và không hề ngần ngại, người phụ nữ mới 29 tuổi này đã xông vào tấn công những người lính Mỹ để bảo vệ cho chồng. Tuy nhiên, sự hy sinh của cô không bảo vệ được tính mạng của trùm khủng bố. Y bị lính biệt kích của Mỹ giết chết bằng những phát đạn vào đầu và ngực.

Người vợ trẻ may mắn thoát chết trong cuộc tấn công tiêu diệt trùm khủng bố của quân đội Mỹ. Cô được đưa vào bệnh viện điều trị do bị bắn vào chân trong lúc xông lên tấn công những người lính biệt kích để bảo vệ Bin Laden. Số phận của Amal vẫn chưa được định đoạt khi chính phủ Pakistan không đồng ý để phía Mỹ tiếp cận cô để khai thác thông tin. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, cuộc sống của cô sau này sẽ không còn giống như những tháng ngày chạy trốn cùng trùm khủng bố trong suốt 10 năm qua.

Hà Phương
(Phụ nữ today)
tonycarter_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:56.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14282 seconds with 15 queries