HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Cái chết” của Huy Khánh đã được tiên đoán trước
Old 05-24-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Không ai khác tiên tri về sự ra đi ở đêm thi thứ 5 của Bước nhảy hoàn vũ 2011 của Huy Khánh lại là Hoàng Anh, vợ cũ Huy Khánh, người từng má ấp môi kề suốt thời gian xưa.

Cách đây vài ngày, blogger Sao Việt tức Lương Hoàng Anh, vợ cũ Huy Khánh nói bóng nói gió về sự ra đi của Huy Khánh ở vòng thi thứ 5 của Bước nhảy hoàn vũ 2011. Hoàng Anh tỏ ra mình nhạy bén và rất “thâm hậu”, có lẽ vì đã từng là vợ chồng ngần nấy năm nên cô hiểu được “sức” của chồng và đoán được ngày anh phải dừng bước.



Hoàng Anh comment về kết quả của Bước nhảy hoàn vũ 2011

Sau khi đêm thứ 5 kết thúc, Lương Hoàng Anh nói bóng nó gió trên facebook rằng “Giám khảo chỉ quyết định 50% kết quả, còn lại là tin nhắn... mà tin nhắn không ai kiểm chứng... BTC công bố bao nhiêu biết bấy nhiêu... Cuối cùng mọi việc là kịch bản quảng cáo thôi. Hai bạn đừng buồn nhé!” Lương Hoàng Anh tỏ ra cảm thông với chồng nhưng lại hoài nghi về cuộc thi.


Kết quả của đêm thi tối 22/5, Huy Khánh chỉ giành được 31 điểm và phải nói lời chia tay cuộc thi. Huy Khánh và bạn nhảy cố gắng hết sức với điệu nhảy Tango nhưng không thể làm hài lòng hết các thành viên ban giám khảo.

Huy Khánh chưa thể hiện được sức mãnh liệt của đam mê, của tình yêu trong các động tác. Về kỹ thuật đưa tay ra chưa được hoàn hảo khiến cho Huy Khánh nhận hai điểm 7. Dù tổng số điểm là 31, hơn ca sĩ Anh Khoa và bạn nhảy 1 điểm nhưng điểm của Giám khảo chỉ chiếm 50% số điểm. Phần còn lại phụ thuộc vào tin nhắn của khán giả. Huy Khánh dừng cuộc chơi cũng không có gì tiếc nuối.


“Tôi có nói với tất cả các bạn trong cuộc thi rằng. Rồi ai cũng có may mắn được đứng ở chỗ từ biệt này (chia tay cuộc thi) và tôi may mắn hơn 7 bạn còn lại vì tôi đang đứng ở đây. Chúc các bạn còn lại thi đấu tốt”,
Huy Khánh phát biểu khi tạm biệt cuộc chơi.

Trong cuộc phỏng vấn sáng nay với Đất Việt, Huy Khánh cho rằng mình bị loại là đương nhiên vì anh chuẩn bị không kỹ cho các đêm thi. Trong thời gian này anh đang phải chạy theo phim, sáng ra đi đóng phim, nghỉ buổi trưa thì đi tập, đến tôi lại đóng phim tiếp cho nên anh không chuyên tâm như nhiều thí sinh khác.



Huy Khánh và vợ cũ, Lương Hoàng Anh

Huy Khánh chia sẻ anh muốn kết hôn một lần nữa nhưng không phải là thời điểm hiện tại, anh còn trẻ, khỏe và khao khát có được hạnh phúc một lần nữa.

Huy Khánh khẳng định một lần nữa vợ của anh không cần phải thông minh, độc lập và tài giỏi bởi người vợ cũ đối với anh là quá đủ. Huy Khánh muốn tìm kiếm hạnh phúc giản dị, bình thường. “Tôi chỉ mong có một người vợ xinh đẹp, giản dị, dễ thương, ấm áp, cho tôi một mái nhà ấm cúng và sinh cho tôi thật nhiều con. Tôi không quan trọng chuyện con trai hay con gái. Con nào tôi cũng yêu, vì chúng là con của tôi mà.” – Huy Khánh muốn có thật con để lấp đầy tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của anh.



Hương Lan

PNT

Last edited by tonycarter; 05-24-2011 at 05:24.
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	62
Size:	9.7 KB
ID:	287479  
Old 05-24-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default 'Diễm hờ' Hoàng Anh 'nhiếc' chồng cũ bằng thơ

Không chỉ chứng tỏ khả năng sắc sảo về cách sử dụng ngôn từ 'đắng ngắt', vợ cũ diễn viên Huy Khánh mới đây còn cho xuất xưởng một bài thơ thể tự do, chủ đề viết về 'bạn Khánh' - người mà giờ đây được chị xem như bạn của con trai.

Nổi tiếng là người sử dụng ngôn ngữ sắc sảo đến mức khiến nhiều người phải e ngại, thời gian này, vợ cũ Huy Khánh bỗng dưng nổi như cồn bởi những comments chua chát trên facebook. Ngoài khả năng sử dụng văn xuôi, mới đây Lương Hoàng Anh còn chứng tỏ tài thơ phú khi xuất xưởng một tác phẩm thơ viết theo lối tự do, chủ đề nói về chồng cũ của mình - người được Hoàng Anh coi là bạn của con - sau khi cả hai đã không còn mối quan hệ vợ chồng.


Huy Khánh chơi với con trai

Bài thơ mở đầu bằng lời trách: "Ngày xưa khi có ba thì con trai không có bạn/ Vì quanh năm suốt tháng ba bận đi với các bạn của ba". Và cảm giác hờn giận này đi theo suốt bài thơ, dù giờ đây, Huy Khánh không còn nhiều ý nghĩa với Hoàng Anh, mà chỉ còn là "bạn Khánh" bởi ràng buộc quan hệ với con trai chung giữa chị và chồng cũ.





Cũng trong bài thơ này, Lương Hoàng Anh đã tỏ ra rất hiểu tính cách chồng cũ của mình, và thầm vạch tội trăng hoa của chồng bằng những từ ngữ kiểu "ba toàn đóng phim người lớn/ bế cô vũ công bằng một tay xoay vèo vèo". Chị cũng không ngại bày tỏ cách răn dạy con, chỉ cho phép bé xem những chương trình thiếu nhi, và tất nhiên, những chương trình đó không có ba Khánh của bé.




Dưới đây là bài thơ Lương Hoàng Anh trách khéo chồng cũ mà chị đăng tải trên Facebook:

Ngày xưa khi có ba thì con trai không có bạn,
vì quanh năm suốt tháng ba bận đi với các bạn của ba.
Khi mẹ quyêt định mang con ra đi rời xa ba của con,
thì từ đó con có thêm người bạn.
Bạn Khánh đến chơi mỗi khi con muốn,
và không quên mang theo những món đồ chơi đêm qua con mơ ước...
Bạn và con có những câu chuyện để hàn huyên trong những lần gặp gỡ,
con được ước mơ và mong đợi vào bạn Khánh,
mỗi khi con xin một thứ đồ chơi mà mẹ từ chối!
Sinh nhật con 5 tuổi, bạn Khánh sang tận nơi tận cùng thế giới để chúc mừng sinh nhật con,
và nữa, bạn Khánh lại biết và mang theo chiếc xe leo tường con mơ ước...
Con mê bạn í lắm!
Ngày con về Việt Nam con luôn lén mẹ bật tivi tìm kênh có bạn Khánh,
nhưng tiếc rằng con không thể thấy trong những chương trình thiếu nhi mà mẹ cho phép con xem.
Dạo này con có thú vui mới,
tối chủ nhật hàng tuần con được phép ngồi xem bạn Khánh thi Bước Nhảy Hoàn Vũ.
Con vui thú cười khi bạn Khánh chuyển động,
và trong mắt con bạn Khánh là vũ công tuyệt vời nhất...
Hôm nay bạn Khánh đến tặng con chiếc xe đạp Porsche,
Mẹ thấy con vui mẹ hạnh phúc.
Bạn Khánh nhắc con tối chủ nhật này con nhớ xem Bước nhảy hoàn vũ nhé,
vì chắc bạn í sắp bị loại rồi.
Con hỏi tại sao ba bị loại,
bạn Khánh hồn nhiên trả lời: còn ai vào đây nữa?!
Con không hiểu, con chỉ muốn tối chủ nhật nào ba cũng khiêu vũ trên tivi để con được xem.
Vì mẹ không cho con xem bất cứ phim nào của người lớn, mà ba toàn đóng phim người lớn!
Sao trước kia làm ba, ba không chịu đóng vai người lớn.
Bi giờ làm bạn thì lại không chịu đóng phim thiếu nhi để con được xem!
Mẹ có thể làm nhiều việc cho con vui,
Nhưng mẹ không thể cho bạn Khánh của con thêm sức mạnh
để bế cô vũ công bằng một tay xoay vèo vèo cho con xem...
Bước Nhảy Hoàn Vũ đến đêm cuối cùng!

Lương Hoàng Anh, 5.2011
KM (Theo Showbiz)
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12075 seconds with 15 queries