HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thủy Top yêu một doanh nhân từ năm 15 tuổi
Old 07-18-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Đang là một cái tên khá nóng tại showbiz Việt, bỗng dưng Thủy Top tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật để qua Mỹ du học.

Nhiều người nuối tiếc cho quyết định của cô nhưng Thủy Top chia sẻ, cô không quan trọng danh tiếng mà đối với cô việc trau dồi kiến thức mới quan trọng hơn cả.


Thích mọi người gọi mình là Thủy Top!


- Chào Thủy, vì sao cách đây 2 năm khi tên tuổi của Thủy đang rất "nóng" tại showbiz Việt Thủy lại quyết định sang Mỹ du học?

Đối với tôi thật sự mà nói, danh tiếng chỉ có thể là sự nhất thời, còn việc trau dồi kiến thức mới thật sự cần thiết. Xin nói thật, tôi không quan trong danh lợi, nếu tôi là kẻ hám danh thì cách đây vài năm tôi đã tìm cách thâm nhập vào thị trường showbiz Việt từ lâu rồi.


- Trau dồi kiến thức cũng tốt nhưng tại sao bạn không theo học tại Việt Nam mà phải qua tận Mỹ để học?

Tôi cũng đâu có muốn phải học xa nhà đến mức như vậy, nhưng phải chịu thôi vì ngành nghề mà tôi theo học tại Mỹ mới được đào tạo một cách chính thức. Hiện ở Việt Nam cũng có nhưng không có trường riêng cho ngành này. Thời gian đầu tiên, khi phải xa nhà một mình tôi cùng cảm thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng sau một thời gian tôi lại thấy tốt vì nó giúp cho tôi trưởng thành lên rất nhiều. Bên cạnh đó, thú thực tôi là một con bé cứng đầu lắm nên ít điều có thể làm khó tôi được (cười).


"Thú thực tôi là một con bé cứng đầu lắm nên ít điều có thể làm khó tôi được"

- Vậy tại trường học ở Mỹ mà bạn đang theo học, có bạn học sinh nào biết rằng bạn là một hotgirl của showbiz Việt chứ?

May mắn là không có (cười)! Khi qua bên này học tôi cũng giống với hàng ngàn sinh viên khác, không có gì khác biệt cả. Mà có khi họ còn không có cái định nghĩa hotgirl trong đầu ấy chứ, tôi nghĩ chắc từ hotgirl chỉ có ở Việt Nam mới dùng thôi thì phải (cười lớn).


- Còn quan niệm của bạn với cụm từ này?

Thật ra cách gọi cá nhân theo một danh từ nào đó của xã hội hoàn toàn chỉ là cách phiến diện nhìn nhận về một cá nhân. Từ xưa tới nay tôi đã không quan tâm tới việc bị gọi hay được gọi là gì. Đối với tôi, quan trọng hãy sống thật tốt, là một người có ước mơ, dám ước mơ, dám thực hiện, sống cho hoài bão. Vậy thì có được hay bị gọi là gì cũng không ảnh hưởng tới cá nhân mình. Cũng như việc mọi người thích gọi là Thủy Top cũng được hay gọi là Huỳnh Minh Thủy cũng không sao. Và tại sao lại không thích người ta gọi mình là Thủy Top chứ?


- Còn 2 năm nữa là bạn sẽ kết thúc khóa học tại Mỹ, khi trở về Việt Nam nếu còn cơ hội trở lại với showbiz Việt, bạn có sẵn sàng?

Tương lai không nói trước được điều gì cả nên tôi không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Tuy nhiên nếu thật sự có duyên, tôi sẽ tiếp tục hoạt động tại showbiz Việt, còn nếu duyên đã hết thì tôi cũng không ép mình làm gì cả.


Sẽ "ngã gục" trước một người đàn ông thông minh, có bản lĩnh


- Hai năm du học bên Mỹ, xin hỏi thật đã khi nào Thủy say nắng một anh chàng ngoại quốc?

Say nắng! Ý anh hỏi là tôi có cảm tình với anh chàng ngoại quốc nào không chứ gì? Oh tôi lại nghĩ là người ta say nắng tôi thì nhiều chứ tôi lại chẳng say nắng ai cả (cười lớn). Nói đùa vậy thôi, trong thời gian ở bên này, tôi chỉ dành thời gian cho việc học tập chứ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Ngoài ra, nếu có tôi cũng không có ý định yêu một chàng trai ngoại quốc.


- Vậy một người đàn ông thế này mới khiến Thủy "ngã gục"?
Tôi tuy là con gái nhưng lại khá nam tính và đam mê công việc. Nếu những cô gái khác thích cuộc sống yên ổn, thích được người khác bảo bọc thì tôi lại rất ngang ngạnh và tự lập. Tôi tự quyết định mọi chuyện trong công việc của mình, không phải nhờ vả hay dựa dẫm vào ai cả. Nếu có ai đó muốn cưa đổ tôi bằng những món quà giá trị thì đó mới thật sai lầm vì tôi quan niệm rằng “không ai cho không ai một thứ gì”. Và tôi thì lại không thích xem tình cảm của mình như một vật để mang đi mặc cả hay trao đổi. Tôi sẽ cực kỳ xúc động khi nhận từ tay người yêu mình tấm thiệp do chính tay anh làm, nhưng tôi sẽ chẳng mảy may cảm xúc trước món quà giá trị của một ai đó dù cho đó là thứ tôi rất thích.

Thật ra là con gái tôi cũng muốn tìm cho mình một điểm tựa trong tình cảm, nhưng có lẽ do tính tôi ngang ngạnh quá mà khó tìm được người có thể khiến tôi khuất phục. Do đó mà người đàn ông để tôi có thể yêu được chắc chắn phải là một người thông minh, có bản lĩnh và phải làm cho tôi khâm phục về một mặt nào đó.



Thủy top đã từng có một tình yêu rất đẹp

- Đến thời điểm này, Thủy đã từng gặp người đàn ông nào như vậy chưa?

Để đạt được tất cả những gì tôi chia sẻ bên trên thì chưa nhưng có một người mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Hồi tôi 15 tuổi, tôi rất béo và xấu xí, còn anh ấy là một doanh nhân, hơn tôi đến những 15 tuổi. Ngày đó, anh ấy đã cưa đổ tôi bằng những bức thư mật, một cách "tán tỉnh" rất đặc biệt khiến tôi rất thích thú. Thật sự mà nói lúc đó, trong mắt bạn bè tôi thật sự là một đứa may mắn vì có một tình yêu đẹp.


Bạn bè cùng lứa với tôi ở tầm tuổi ấy cũng thường có tình cảm với nhau, nhưng rồi tình cảm ấy cũng nhanh đến rồi nhanh đi, có thể là 2 hay 3 tuần mà cũng có để được một tháng. Còn tôi và anh đã yêu nhau suốt gần 4 năm trời. Đối với tôi, anh không chỉ là một người yêu, anh còn là một người anh lớn. Anh dạy tôi rất nhiều điều, từ những chuyện như "thế nào là thị trường chứng khoán" đến cách uống rượu vang, ... Từ anh tôi đã học được rất nhiều để áp dụng vào cuộc sống của mình.



'Hot girl' Thủy Top đang chuyển mình thành 'Bussiness girl'

- Một tình yêu đẹp như thế tại sao phải dừng lại?

Đến giờ phút này, tôi nghĩ tình cảm dành cho nhau trong tôi và cả anh nữa vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên suốt một thời gian dài quen nhau, cũng đã xảy ra nhiều chuyện mà tôi không muốn kể ra cho mọi người cùng nghe. Và vì tất cả những điều đó chúng tôi đã quyết định không thể đến với nhau được nữa dù cả hai vẫn còn rất yêu nhau.


- Xin cảm ơn Thủy và chúc bạn luôn thành công, hạnh phúc.




(Theo VnMedia)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	23
Size:	24.7 KB
ID:	301827  
Old 07-20-2011   #2
funnyboy_vbf
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 444
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
funnyboy_vbf Reputation Uy Tín Level 1
Default

Cung chi la 1 CON DIEM
funnyboy_vbf_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:21.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11064 seconds with 15 queries