Những bó dây cáp, dây điện chằng chịt trên các cột điện, thi thoảng những dây điện bị đứt nằm lơ lửng trên đầu, vắt ngang đường… đang là một thực tế trên nhiều tuyến phố ở thủ đô.
Theo kháo sát của chúng tôi vào chiều ngày 20/9, trên nhiều tuyến phố tại thủ đô như Chùa Bộc, Thái Hà, Láng, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, QL32 đoạn qua Nhổn, Nguyễn Tuân, Hoa Lư…từng búi dây cáp điện vẫn lủng lẳng, loằng ngoằng trên các cột điện.
Một cột điện đang phải "gánh" hàng trăm loại dây cáp ở trên (Ảnh chụp trên đường Cầu Giấy).
Trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đoạn qua Đại học Thương mại, do đoạn đường đang được chỉnh trang, mở rộng nên những cột điện với chi chít các loại dây cáp bên trên nằm chềnh ềnh ra giữa đường. Ở một số điểm, những dây cáp điện, viễn thông... bị đứt nằm lơ lửng trên đầu, ngổn ngang dưới lòng đường gây ra nhiều nguy hiểm cho người đi đường. Cũng do có quá nhiều dây cáp treo trên cột, trong khi khoảng cách cột khá xa dẫn đến tình trạng dây bị võng xuống đường. Để đảm bảo an toàn, người dân và một số đơn vị có dây cáp chạy qua đã phải dùng tới các cây gỗ, thang tre để chống, đỡ.
Trên đoạn đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua ĐH Thương mại, đơn vị thi công đường và người dân phải dùng các cây gỗ, thang tre để chống, đỡ các dây cáp điện.
Anh Thanh (một người lái xe ôm đoạn đối diện ĐH Thương mại Hà Nội) cho biết “Thời gian đầu khi đường ở đây mới bắt đầu cải tạo, các sợi dây cáp điện, viễn thông trũng xuống rất nguy hiểm, phải nhờ các công nhân làm đường bó lại rồi mua gậy gỗ chống lên thì nó mới được thế này đấy. Nhưng những ngày mưa gió vẫn rất sợ nó mà đứt xuống, ai đi qua không để ý thì rất dễ xảy ra tai nạn”.
Đủ các loại dây cáp điện, viễn thông chạy qua khu vực sông Tô Lịch đoạn ngã tư đường Láng - Cầu Giấy (Q. Cầu Giấy, Hà Nội).
Tương tự vậy, trên tuyến đường Chùa Bộc, đoạn Học viện Ngân hàng đã từ lâu vẫn còn tồn tại những mớ dây cáp được lắp trên hai cột điện vẫn ngổn ngang trên vỉa hè và dưới lòng đường. Theo những người dân ở đây, các mớ cáp điện này chủ yếu là của các hãng điện thoại, internet, truyền hình cáp…
“Họ chỉ biết lắp lên thôi còn lúc nó nhiều quá, dây buộc gom hỏng, các sợi dây bung ra ngổn ngang xuống vỉa hè, lòng đường thì chẳng thấy đến sửa hay bó lại gì cả. Đã có mấy vụ, người dân đi bộ trên vỉa hè không để ý, vấp phải những dây này mà ngã rồi đấy chứ”, bác Hòa, một người dân sống gần đây cho biết.
Những sợi dây cáp treo lơ lửng trên đầu người đi đường trên đường Hồ Tùng Mậu.
Các phố lớn đã vậy trong một số các phố, ngõ nhỏ như Vũ Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Kim Giang, Khương Đình, Phùng Khoang, một số tập thể cũ thuộc khu vực Thanh Xuân Bắc (Q.Thanh Xuân), Giảng Võ (Ba Đình)… từng bó dây cáp được buộc cẩu thả thòng lõng khắp nơi, những ngôi nhà của người dân phải nằm xen với đủ các loại đường dây, nhiều sợi dây bị đứt nằm lơ lửng ngay trên đầu…
“Nhiều năm nay chúng tôi phải buộc ghì chặt đủ các loại dây cáp điện trước cửa nhà bằng dây thép vào ban công để tránh cho chúng bị đứt, rơi xuống sân nhà. Nhưng những ngày mưa gió thì vẫn nơm nớp lo dây bị chập hay cháy nổ”, bác Tĩnh, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân) chia sẻ.
Chi chít các loại cáp điện trên một chiếc cột điện trong khu vực khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân).
Không chỉ gây mất mĩ quan đường phố, những mớ “mạng nhện” thòng lõng giữa phố này còn gây ra không ít vụ tai nạn đáng tiếc và cháy nổ.
Trong chiều ngày 20/6/2011, nhiều người dân sống trên phố Phó Đức Chính (Ba Đình) đã bị một phen hoảng sợ khi cột điện với chi chít các loại dây cáp điện trước cửa số nhà 29 bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng.
Một vụ cháy cột điện do dây cáp điện chập vào nhau trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân) vào cuối năm 2010.
Nhiều người dân trên phố Đê La Thành (Hà Nội) đến nay vẫn chưa quên được vụ tai nạn dẫn đến một thanh niên tử vong do dây cáp điện lơ lửng ngoắc vào cổ hồi cuối năm 2006. Cùng với đó còn rất nhiều vụ tai nạn khác tuy không gây thiệt hại về người do dây cáp điện thòng lòng, ngổn ngang dưới lòng đường gây ra mà các cơ quan báo chí đã nêu.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện một nhà cung cấp viễn thông ở Hà Nội cho rằng, việc ngầm hóa các loại dây cáp do đơn vị quản lý đã được đơn vị tính đến, tuy nhiên chỉ với một mình lực của đơn vị thì không thể nào làm được.
“Chúng tôi cũng rất muốn ngầm hóa các loại dây cáp này, vì thực sự để chúng chằng chịt như vậy rất mất mĩ quan, mất an toàn nhưng để hạ ngầm được thì phải là sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các đơn vị, chỉ đạo của thành phố chứ lực của riêng công ty thì không đủ, không thể làm được”, ông này chia sẻ.
Đi cùng với IT là loằng ngoằng những dây cáp điện, viễn thông (Ảnh chụp trên đường Láng).
Để đẩy mạnh công tác ngầm hóa hệ thống “mạng nhện trời”, trong tháng 8/2011, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành dứt điểm các dự án hạ ngầm cáp điện lực, viễn thông trong năm nay. Trong đó sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ ngầm các đường dây cáp điện lực, viễn thông hiện đang đi nổi trên các tuyến phố: Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng); Giảng Võ - Láng Hạ; Nguyễn Trãi (Thanh Xuân); Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông). Mọi việc sẽ phải hoàn thành và bàn giao trong năm 2011.
Theo PLXH