Khi phát hiện bị mất ví, cả hai bố con lao tới và bắt được một tên. Lập tức, hai đối tượng còn lại lao vào đánh hai bố con họ để giải cứu đồng bọn. Chúng đánh người con trai gãy răng, bầm dập, nên người bố đành bất lực nhìn bọn trộm (hóa cướp) biến mất...
PV VTC News đã có nhiều ngày thực tế tại bến trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), và các điểm dừng đỗ xe buýt để tìm hiểu nạn trộm cắp, móc túi tại đây.
Nhanh như… cướp
Theo ghi nhận của chúng tôi, sau một thời gian dài các cơ quan báo chí liên tục đưa tin, các cơ quan chức năng ngành giao thông và cảnh sát liên tục thực hiện các đợt truy quét tại những điểm trung chuyển, đội quân “hai ngón” ở các trạm trung chuyển phải chuyển đổi hình thức hoạt động.
Giờ đây, thay vì hoạt động tại các điểm cố định, đội quân “hai ngón” này thường xuyên thay đổi địa điểm. Trong mấy ngày theo dõi tại trạm trung chuyển Cầu Giấy, chúng tôi ghi nhận có ít nhất 3 nhóm đối tượng hành nghề trộm cắp tại đây.
Các đối tượng trộm cắp, móc túi thường lợi dụng lúc đông người, lộn xộn để hành nghề. Vùng khoanh đỏ là hai đối tượng móc túi đang áp sát "con mồi". Ảnh chụp tại bến trung chuyển Cầu Giấy chiều 8/10.
Tại trạm này, trong cùng một ngày có thể có vài nhóm thay nhau hoạt động, cũng có ngày không có nhóm nào. Thậm chí, để tránh mặt lực lượng chức năng, các đối tượng chỉ hoạt động ở đây vài giờ, sau khi đã “ăn” được một lượng “hàng” kha khá là chúng bắt ngay một chuyến buýt và rút khỏi địa điểm này.
Tuy nhiên, dù thuộc nhóm nào, chúng đều có một đặc điểm chung, là hoạt động theo nhóm khoảng 3 - 5 người, thường đội mũ phớt để che một phần khuôn mặt. Thậm chí, để dễ hoạt động, một số đối tượng còn đem theo túi, hoặc vắt áo ở bên tay để dùng che tay khi móc túi hành khách.
Mắt các đối tượng này liên tục liếc đảo để tìm “con mồi”, khi đã xác đinh được con mồi, chúng sẽ nháy nhau và bám sát con mồi để đợi thời cơ. Đối tượng chúng thường hướng tới là sinh viên nữ, hoặc những người cao tuổi.
Khi có xe buýt tới, các “con mồi” ùa theo dòng người để chen lên xe cũng là lúc thời cơ của chúng bắt đầu hành động. Một đối tượng được phân công tiếp cận con mồi, còn một đối tượng đi theo sau, chúng cố tình xô đẩy để tạo ra cảnh lộn xộn, rồi nhân cơ hội đấy để móc túi nạn nhân.
Sau khi đã lấy được đồ, đối tượng này sẽ ngay lập tức lùi lại, rồi nhanh tay đưa món đồ vừa lấy được cho đối tượng sau, đối tượng này lại chuyển tiếp cho đối tượng thứ khác, rồi tất cả chúng nhanh chân lẩn trốn đi chỗ khác.
Chúng thường cố tình tạo ra xô đẩy, lộn xộn để chớp thời cơ chôm đồ.
Trong trường hợp phát hiện nhiều “con mồi ngon ăn”, chúng sẽ chia nhau để hành động, và tự rút lui khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi bị phát hiện, các đối tượng này liên tập trung lại để đôi co, gây hấn dọa nạn nhân, thậm chí là chống trả, đánh lại nạn nhân.
Cướp đánh người bị cướp
Khi chúng tôi gạ hỏi những người hành nghề xe ôm và bán nước tại bến trung chuyển Cầu Giấy, đa phần họ đều tỏ ra e ngại khi nhắc đến nạn trộm cắp tại đây, thậm chí một số người chỉ lắc đầu.
Sau vài ngày làm quen, trò chuyện, cô N.T.H bán nước tại trạm trung chuyển này mới tin tưởng để nói về nạn trộm cắp ở đây. Cô N kể: “Vào khoảng cuối tháng 7 vừa rồi, có hai bố con còn bị một nhóm móc túi tập trung đánh cho bị thương phải đi nhập viện, để giải cứu một tên bị bố con họ bắt”.
Khi đấy, cả hai bố con đang chen lên xe buýt tuyến 07 (Cầu Giấy – Nội Bài), thì một đối tượng lợi dụng sơ hở móc ví của người bố. Khi phát hiện chiếc ví bị mất, người bố hô lên và quay lại thì phát hiện ba đối tượng đang chuyền tay nhau chiếc ví, cả hai bố con lao tới và bắt được một tên.
Lập tức, hai đối tượng còn lại lao vào đánh hai bố con họ để giải cứu đồng bọn, chúng đánh người con trai gãy răng, bầm dập, nên người bố đành bất lực nhìn bọn trộm (hóa cướp) biến mất, còn mình thì loay hoay gọi xe đưa con đi viện.
“Lúc đấy có rất nhiều người chứng kiến, nhưng tất cả chỉ đứng nhìn, nhiều người dân sống bên đường cũng chạy ra xem nhưng không có bất kể ai đến giúp bố con họ chống trả và bắt bọn trộm cướp”, cô N bức xúc.
Phụ nữ thường là đối tượng bọn chúng "hướng tới".
Nhiều người dân sống và kinh doanh gần bến trung chuyển xe buýt Cầu Giấy cũng chưa thể quên câu chuyện xảy ra cách đây gần 1 năm, khi đấy có hai người đàn ông khoảng 45 tuổi đang chuẩn bị bắt xe buýt để về Bắc Ninh thì bị kẻ gian móc ví, ngay lập tức họ quay lại và bắt được một tên trong nhóm vừa móc túi, nhưng tên này đã nhanh tay chuyển chiếc ví vừa lấy được cho đồng bọn đã bỏ trốn ngay khi có ví trong tay.
Thậm chí, khi bị bắt đối tượng móc túi này còn quay sang dọa giết người đàn ông vừa bắt chúng. Lúc đấy, một bà bán hàng nước bên cạnh cũng ra giật tay ông hành khách kia và lớn giọng "thằng này nó có làm gì đâu mà ông giữ nó, thả nó ra". Nhân lúc đấy, đối tượng móc túi vùng tay và cầm lấy cái ghế hàng nước lên dọa đánh, vị hành khách vì sợ bị đánh đành phải thả tay, ngậm ngùi nhìn kẻ móc túi mình bỏ đi mà không làm được gì...
Những trường hợp như vậy không phải là hiếm tại trạm trung chuyển này, các đối tượng móc túi thường hoạt động rất ngang nhiên, trước mặt nhiều người, nhưng hầu hết những người chứng kiến chỉ im lặng, mặc cho cái xấu hoành hành…
Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, vì yêu cầu công việc của ngành giao thông nên ông rất thường xuyên đi xe buýt để "thị sát" tình hình, nắm bắt thực tế. Vì vậy, ông Tân thừa nhận tình trạng những kẻ lưu manh móc túi trên xe buýt là có.
"Trước mỗi lần đi xe buýt tôi đều phải chuẩn bị thật kỹ, cất điện thoại, ví thật cẩn thận rồi mới lên xe, vì chính tôi cũng sợ bị mất đồ", ông Tân cho biết thêm.
Cũng theo ông Tân, dù lực lựng chức năng liên tục xử lý, tuy nhiên không dám nói là không còn tình trạng trộm cắp trên xe buýt.
Theo VTC