Có mặt tại bệnh viện huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An từ lúc 4g30 phút sáng, với tư cách một bệnh nhân đến đặt giấy giới thiệu khám bệnh để được khám vào đầu giờ sáng thứ hai. Trước tôi là một bệnh nhân khoảng 60 tuổi, người xã Quỳnh Thạch cũng đã kịp găm vị trí số 1 vào đúng 4 giờ sáng.
Vì là sáng thứ 2 đầu tuần ngày 17.10, ai cũng hi vọng đến 8 giờ tiếng loa cất lên thông báo số thứ tự theo bảng điện tử (những ngày thường 7h30 đã gọi). Thế nhưng tới 8 giờ, rồi 8 giờ 20, 8 giờ 25 vẫn chưa thấy tiếng loa cất lên thông báo bệnh nhân vào khám như mọi ngày. Nhìn vào quầy số 1, số 2, số 3 đã thấy nhiều bệnh nhân làm xong thủ tục đăng kí khám mà tên mình vẫn chưa thấy gọi và tiếng loa vẫn im bặt.
Tưởng là hệ thống loa hư hỏng nên bệnh nhân người Quỳnh Thạch xếp vị trí số 1 chạy lại cửa lấy số thứ tự để hỏi thì không thể nào chen vào được vì lượng người chen lấn quá đông. Khi thấy có người giơ máy chụp vội vài kiểu ảnh và mọi người tản ra thì tiếng loa bắt đầu phát ra gọi thứ tự. Lúc đó là 8 giờ 30 sáng.
Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu vừa mới đầu tư xây dựng nâng cấp xong với nhiều trang thiết bị hiện đại và hệ thống truyền dẫn điện tử khá bài bản. Tuy nhiên, cảnh chen lấn, nếu không muốn nói là xô đẩy, dẫm đạp để được khám bệnh mới cực khổ làm sao. Hơn nữa là cách làm việc giờ giấc tùy tiện của bệnh viện đã khiến nhiều bệnh nhân sức yếu cũng như người nhà bệnh nhân rất bất bình.
Một số hình ảnh ghi lại tại nơi lấy số thứ tự khám bệnh ở bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An:
theo laodong