- Bé Zakkiah Galea, 2 tuổi, ở New South Wales, Úc, bị kangaroo tấn công khi đang chơi tại vườn sau nhà. Rất may bố mẹ cậu bé đã xuất hiện kịp thời khi con kangaroo đang cố giết cậu.
Bé Zakkiah bị con kangaroo đẩy ngã và tấn công bằng móng vuốt. Cậu bé bị nhiều vết thương nghiêm trọng trên mặt và cơ thể.
Bố mẹ của Zakkiah đã chạy đến kịp thời khi nghe thấy tiếng la hét của cậu bé. Họ đã khống chế con vật và đuổi nó đi. Nó đã bỏ lại Zakkiah với những chấn thương có thể gây tử vong.
Nicole Galea, mẹ của bé Zakkiah, đã rất sợ hãi khi con kangaroo cố giết cậu bé. Cô cho biết Zakkiah bị tấn công trong khu đất rộng 10 mẫu mà gia đình sở hữu tại Port Macquarie, phía bắc New South Wales (Úc).
Bé Zakkiah Galea bị kangaroo tấn công khi đang chơi tại vườn sau nhà.
"Tôi thấy con vật đứng lên người Zakkiah và tấn công thằng bé. Tôi hét lên với con kangaroo để nó tránh xa thằng bé nhưng nó vẫn tiếp tục tấn công. Chỉ khi Andrew (bố của Zakkiah) đến đuổi thì con kangaroo mới chạy vào bụi rậm gần đó", bà mẹ đang mang thai 8 tháng kể lại.
"Thật khủng khiếp. Mặt Zakkiah đầy máu. Cả áo của thằng bé cũng thấm máu. Có một lỗ sâu ở ngực và một vết thương trên đầu và ở chân thằng bé. Zakkiah còn bị hai vết cào sâu kéo từ miệng đến tai".
Zakkiah đã dần dần hồi phục với 13 mũi khâu trên vết thương. "Thằng bé rất sợ hãi, Zakkiah nói rằng không muốn bị những "con hổ kangaroo" tấn công một lần nữa", cô Galea cho biết.
Con kangaroo chỉ bỏ chạy khi bố của Zakkiah đánh đuổi.
Trước đây cũng đã có người bị kangaroo tấn công tại khu vực xung quanh nhà cô Galea. Người ta cho rằng quá trình đô thị hóa nông thôn, việc xây dựng các ngôi nhà mới buộc động vật ra môi trường sống của con người.
Peter Clark, nhân viên Công viên Quốc Gia và Trung tâm Động vật hoang dã Australia, cho biết, mọi người cần phải nhận thức rằng kangaroo là động vật hoang dã kích thước lớn và có sức mạnh đáng kể. Chúng có thể phản ứng theo bản năng và tấn công nếu chúng bị giật mình.
Thanh Xuân
(Theo DM)