R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Lời xin lỗi ngông cuồng của tên trộm 16 tuổi
Khi một tên trộm nhí sống tại thành phố Leeds, West Yorks (Anh) được cảnh sát yêu cầu viết thư xin lỗi cho bị hại, cậu ta đã không hề hổ thẹn mà còn có những lời lẽ rất thách thức, cho rằng vụ trộm xảy ra là do lỗi của nạn nhân. Bức thư đã gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng và các cơ quan chức năng. Tên trộm (được cảnh sát giấu tên) này đã lấy đi một máy PlayStation 3, một máy ảnh, một máy quay, hai tivi và hai chiếc loa trong một căn nhà tại vùng ngoại ô thành phố Leeds, West Yorks. Ngoại trừ máy PlayStation và máy ảnh, còn lại các đồ đạc bị đánh cắp đều được cảnh sát thu hồi khi họ tóm được tên trộm.
 | Bức thư của tên trộm | Việc quan tòa yêu cầu viết một bức thư xin lỗi, được xem như một bước trong quá trình cải tạo kéo dài 1 năm đối với tên trộm. Hắn phải chịu sự giám sát thường xuyên của cảnh sát. Đây là một chương trình cải tạo giành cho những tên tội phạm trẻ tuổi táo tợn. Tuy nhiên, vì không phải ngồi tù nên tên du côn xấc xược này lại coi đó như một trò đùa. Cậu ta viết: "Tôi không thấy có bất cứ lý do gì để viết lá thư này. Nhưng tôi đã bị buộc phải viết nó. Thành thật mà nói tôi không hối tiếc về việc đã ăn trộm nhà ông".
Trước khi bức thư này được gửi tới gia đình bị hại, các sĩ quan cảnh sát đã kiểm tra nội dung và họ vô cùng kinh ngạc. Trong bức thư, hắn ta còn gọi người bị hại là kẻ ngu xuẩn và đần độn. Thậm chí, hắn còn liệt kê "những sai lầm ngớ ngẩn" của nạn nhân đã tạo cơ hội cho hắn đột nhập vào nhà. Hắn viết: "Thứ nhất, ông không kéo kín rèm cửa, việc mà đáng lẽ ông cần phải làm trước khi ngủ. Thứ hai, ông nên nhớ rằng ông đang sống trong khu Stainburns, một khu vực trộm cắp hoành hành rất nhiều. Vậy mà ông lại ngu ngốc đến mức không đóng cửa sổ phòng bếp. Nếu tôi là ông thì sẽ không bao giờ có những lỗi lầm ngớ ngẩn như thế".
Sở cảnh sát West Yorkshire đã công bố bức thư này, như một lời cảnh báo về những vụ trộm táo bạo đối với dân chúng. Chánh Thanh tra Melanie Jones cho biết: "Nội dung bức thư thật đáng chê trách, nhưng qua đó, ta nhìn thấy được cách chọn lựa lạnh lùng và vô tâm của một tên trộm khi hắn nhắm đến một mục tiêu".
Cảnh sát đã cảnh báo người dân rằng họ cần có những biện pháp phòng chống trộm như là khóa cửa kỹ càng kể cả cửa sổ và cửa chính, lắp đặt hệ thống chuông báo động.
Javed Khan, Giám đốc điều hành của Hiệp hội hỗ trợ nạn nhân, cho biết: "Lá thư đáng hổ thẹn này cho thấy sự vô tâm và ngoan cố của tên tội phạm. Điều này hoàn toàn đi ngược lại tinh thần đòi lại công lý cho các nạn nhân. May mắn là cảnh sát đã ngăn chặn được lá thư trước khi đến tay người bị hại".
Việt Dũng (Theo The Sun)
Last edited by johnnydan9; 11-30-2011 at 16:13.
|