HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bảo Thy: 'Không dựa hơi Mr Đàm'
Old 12-02-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Khi "kết đôi" với Dương Triệu Vũ trong âm nhạc, nhiều ý kiến cho rằng "công chúa bong bóng" đang dựa vào hai cái bóng lớn là Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh....


- Bây giờ khi nhắc tới cái tên Bảo Thy, bạn nghĩ khán giả sẽ nhìn nhận mình là người như thế nào?

- Thy nghĩ rằng bây giờ mọi người đã có cách nghĩ và ánh nhìn thiện cảm hơn nhiều về Thy so với thời gian cách đây 2-3 năm. Bởi đơn giản Thy tin rằng khán giả đã thấy và cảm nhận rất rõ sự cố gắng và nghiêm túc của mình trong công việc. Thy là người luôn biết lắng nghe và rút kinh nghiệm cho bản thân ngày một hoàn thiện hơn.

- Nếu bây giờ có ai đó gán cho bạn cái biệt danh “nữ hoàng thị phi” của showbiz Việt, Bảo Thy nghĩ sao?

- Chắc nick name này không dành cho mình đâu, vì từ trước tới giờ Thy có dính vào chuyện thị phi nào đâu. Có chăng là những rắc rối, lời đồn thổi xung quanh những vấn đề như đạo nhạc, phẫu thuật thẩm mỹ… Và vừa qua, trong talkshow Soi sự thật về Bảo Thy, mình đã mạnh dạn đối mặt và trả lời tất cả mọi câu hỏi của cả fan lẫn anti-fan, thậm chí là những câu shock nhất rồi. Thế nên có lẽ bây giờ mọi người cũng không còn hoang mang hay cảm thấy khó hiểu khi nghĩ về Thy nữa.

- Có bao giờ bạn chấp nhận thị phi để nổi tiếng?

- Không dám tự nhận mình quá thông minh, nhưng Thy nghĩ mình đủ khôn ngoan để biết được con đường nào là tốt, sáng và sạch nhất để có thể tiến thân trong showbiz một cách đàng hoàng và được sự công nhận, yêu mến của khán giả. Thy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có suy nghĩ đó trong tư tưởng của mình. Có rất nhiều cách để có thể nổi tiếng hơn, nhưng đó phải là những cách hay và quan trọng nhất, mình phải có thực lực và luôn biết tôn trọng khán giả. Thy cực kỳ tin vào Tổ nghiệp. Thế nên trong công việc, Thy luôn nhắc bản thân phải sống và làm việc thật tốt và trong sạch để xứng đáng với những gì mình đã và đang có…

- Cái thời Bảo Thy mới nổi tiếng, tên tuổi của bạn gắn liền với hình ảnh một cô ca sĩ chỉ biết hát nhạc ngoại lời Việt rồi liên tiếp dính scandal đạo nọ đạo kia. Khi đó, đã bao giờ bạn thấy thể mệt mỏi và muốn buông lơi con đường ca hát?

- Mệt mỏi thì có chứ… Nhưng từ bỏ thì chưa bao giờ (cười)! Đơn giản là bởi trong những scandal đó không có một chút xíu nào là sự thật. Thy nghĩ rằng mình cần phải có đủ bản lĩnh để đối mặt, chấp nhận và tìm cách giải quyết những vấn đề khiến mình đau đầu chứ không phải là trốn tránh. Thy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ và anh chị luôn là bờ vai vững chắc của Thy. Bên cạnh đó, FC và khán giả cũng là sức mạnh rất lớn của Thy. Họ luôn là những động lực thiết thực nhất để Thy tự dặn mình không bao giờ được buông xuôi, lười biếng trong công việc để không phụ lòng tin yêu của họ.




- Nếu có một lúc phải chia tay nghề ca sĩ, bạn sẽ làm gì?

- Sẽ không có ý nghĩ đó trong đầu Thy đâu. Nhưng nếu hỏi sau ca hát, Thy thích ngành nghề nào, thì đó sẽ là những công việc kinh doanh liên quan đến sự làm đẹp của phụ nữ.

- Bạn có nghĩ một ca sĩ mà không được cảm tình thì rất thiệt thòi không?

- Có chứ! Nhưng Thy tự tin khẳng định rằng mình là một ca sĩ rất được lòng khán giả. Từ các em bé mới vài tuổi thôi, đến các bạn tuổi teen, thậm chí là những bậc phụ huynh, cô chú cũng rất thích nhạc Bảo Thy và ủng hộ mình. Thế thì chẳng có lý do gì mà Thy tự hù mình cả. Bằng chứng là mình cực kì tự hào về lịch làm việc cũng như lịch diễn luôn kín đặc. Vì nếu Thy không được lòng khán giả, thì không thể được các thương hiệu lớn chọn làm đại sứ và đắt show như vậy đâu nhé!

- Ở thời điểm hiện tại, nhiều người lại cho rằng Bảo Thy đã qua cái tuổi xì tin nhưng vẫn cố “trẻ hóa” bản thân bằng những hình ảnh dễ thương. Bạn nghĩ sao về nhận xét này?

- Thật ra Thy đã gần 24 tuổi rồi. Nhưng tính cách cũng như suy nghĩ của Thy khi nhìn về cuộc sống luôn đi theo chiều hướng tích cực và lạc quan. Thế nên những hình ảnh vui tươi và dễ thương đó là con người thật của Thy.

Thy nghĩ nếu cố tỏ ra ngây thơ quá bạn sẽ trở nên giả tạo, và người đối diện không cảm nhận được sự trẻ trung, vui vẻ của bạn. Thy đang trưởng thành và dần dần bước qua giai đoạn teen lúc nào mà chính Thy cũng không biết. Có lẽ Thy chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng này… (cười lớn). Đùa chút thôi… Trong thời gian tới, Thy sẽ xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn, nhưng Thy “lớn lên” như thế nào thì từ từ khán giả sẽ nhận ra ngay thôi!

- Thế bạn có ý định thay đổi cả dòng nhạc?

- Chắc chắn Thy sẽ luôn đổi mới để không gây nhàm chán cho khán giả. Nhưng sự đổi mới này luôn đi theo quy tắc: hình tượng không gây shock cho khán giả, âm nhạc thay đổi theo cảm xúc khác nhau của người nghe, có thể chậm nhưng phải chắc. Vì Thy là người rất có lập trường và tin mình đang làm đúng.


- Hiện tại, nhiều luồng dư luận cho rằng bạn cặp kè với Dương Triệu Vũ vì muốn "dựa hơi" mấy ông anh của nam ca sĩ này là Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng…

- Nếu như mọi người tinh ý một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra rằng, dự án song ca của Thy và anh Vũ hoàn toàn do hai anh em tự suy nghĩ, lên kế hoạch và quyết định. Chú Hoài Linh là một diễn viên hài rất nổi tiếng, còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì lại là một ngôi sao ca nhạc lớn. Lịch làm việc của chú Linh và anh Hưng còn căng hơn Thy và anh Vũ nhiều, thì làm sao mà có thời gian để lo cho hai anh em được?

Lâu lâu có chút xíu thời gian rảnh sau giờ diễn thì mấy chú cháu, anh em lại hẹn nhau đi ăn và kể chuyện vui. Mọi người ít khi nói về công việc, bởi vì đó là thời gian để tất cả cùng thư giãn. Và Thy chắc chắn một điều rằng cả hai người – chú Linh và anh Hưng, đều rất tốt bụng và dễ thương với các em đồng nghiệp chứ không riêng gì với ai đâu.

- Trong mắt Thy, Dương Triệu Vũ là người như thế nào?

- Anh Vũ là người anh và người bạn thân rất tốt đúng nghĩa của Thy. Anh ấy ga-lăng và biết cách chăm sóc người khác lắm. Có lúc hai anh em ngồi tâm sự về quan niệm sống, Thy càng thấy vui khi được quen biết thêm người anh rất tâm lý… Hai anh em hầu như tương đồng và hợp rơ với nhau về mọi mặt. Từ cách cảm thụ âm nhạc của các ca sĩ mà cả hai yêu thích, những địa điểm thú vị để thư giãn và tâm hồn ăn uống cao đều cực kì giống nhau! Thế nên Thy quý anh Vũ lắm.

- Quý và thân rồi hiểu nhau như vậy, đã bao giờ bạn thấy rung rinh vì anh chàng này?

- Vì đã quá hợp nhau và giống nhau rồi nên anh Vũ và Thy quyết định sẽ trở thành anh em tốt của nhau. Hai anh em vẫn bảo nhau phải chơi thân với nhau kể cả từng người có gia đình riêng và có… con luôn! Có lần ngồi nói chuyện về tương lai, cả hai còn nhất quyết phải có thật nhiều ca khúc hit và các video clip đẹp lung linh để sau này còn khoe với con cháu của mỗi người nữa cơ. Biết đâu, sau này có khi con cháu của anh Vũ và Thy lại nên duyên với nhau thì sao?





Sau các dự án song ca, Bảo Thy và Dương Triệu Vũ ngày càng thân thiết, gắn bó.

- Dịp cuối năm là mùa nở rộ của liveshow. Thực hiện đêm nhạc riêng vào thời điểm này lại còn hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, Bảo Thy không thấy mạo hiểm sao?

- Một khi đã làm điều gì, Thy đều cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ. Thật sự Thy may mắn là một ca sĩ tuổi teen có được chặng đường hoạt động khá dài so với các bạn đồng trang lứa… Thế nên Thy muốn có một concert để kỷ niệm 5 năm mình bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Đó là hoài bão, là mơ ước và Thy đang từng ngày cố gắng làm cho giấc mơ của mình trở thành sự thật.

Thy không nghĩ mình mạo hiểm, bởi sự nghiệp trong 5 năm vừa qua đã mang đến cho Thy quá nhiều thứ khiến bản thân mình và cả gia đình rất hạnh phúc và tự hào… Một cô gái trẻ như mình may mắn có ngày hôm nay hoàn toàn là do tổ ưu ái, nhờ khán giả yêu thương và ủng hộ. Thế nên Thy muốn có dấu ấn để ghi nhớ và như lời tri ân khán giả, mình quyết định không bán vé mà mở cửa tự do trong đêm nhạc tối 8/12 tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh Niên - TP.HCM cho các bạn yêu nhạc cùng tham gia.

- Tôi đã nghe không ít ý kiến cho rằng Bảo Thy đang “ăn theo” hoặc “bắt chước” các đồng nghiệp nổi tiếng chứ 5 năm trong sự nghiệp chưa phải quãng đường dài để kỷ niệm linh đình…

- Thật sự Thy không hề có suy nghĩ đó. Thy làm show là để cám ơn khán giả và biến ước mơ của mình thành sự thật. Có những ca sĩ chỉ vừa mới bước vào showbiz cũng đã đủ sức để thực hiện liveshow hoành tráng giới thiệu mình với khán giả. 5 năm đối với Thy là không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn chút nào! Có làm việc, va vấp với sóng gió và những giây phút chỉ muốn dừng lại, tạm ngưng công việc hiện tại để tìm chút bình yên cho bản thân thì mới hiểu được giá trị của công việc mà Thy đang có. 5 năm qua, Thy làm việc không ngừng nghỉ nhưng chưa bao giờ thấy đuối sức mà lại càng hăng hái hơn. Đó là vì Thy biết giờ đây cuộc sống và thành quả mà mình có được không chỉ là niềm vui, hạnh phúc riêng của bản thân nữa. Trong từng đường đi nước bước của Thy luôn có sự quan tâm và động viên của gia đình và những khán giả của mình nữa. Thế nên mình mong rằng mọi người hãy có cái nhìn đồng cảm và thiện chí với Bảo Thy, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho Bảo Thy’s Concert lần này.

- Đang là một trong những gương mặt sáng giá của Zing Music Awards 2011, bạn có kỳ vọng rằng mình sẽ chiến thắng?

- Có chứ! Đã là ca sĩ, ai lại không mong muốn mình có được thành tựu mà được nhiều người công nhận. Nhưng Thy không quá đặt nặng để tạo thêm áp lực cho bản thân. Ngược lại Thy sẽ phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa để khán giả cảm nhận và thương Thy hơn, như thế thì mọi người sẽ bình chọn cho Thy, khi đó cảm giác ấy mới thật sự sung sướng và hạnh phúc!




“Bảo Thy's Concert: Một trái tim - nhiều sức mạnh” có sự tham gia của các ca sĩ khách mời Quang Vinh, Dương Triệu Vũ, Đăng Khôi, Trấn Thành, Vương Khang, Phúc Bồ, Nhóm 2B, nhóm bè Cadilac, vũ đoàn Bước nhảy. Miễn phí vé vào cửa. Để tham gia,các bạn hãy chuẩn bị cho mình 1 album gốc của Bảo Thy (bao gồm album vol 1, vol 2, first single và Special album) để được tham gia và chọn 1 vị trí thật đẹp.


Quỳnh Anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t727783.jpg
Views:	8
Size:	58.5 KB
ID:	339022  
 
User Tag List

Thread Tools

New York có thị trưởng Hồi giáo đầu tiên: Mamdani nhậm chức giữa biển người, Bernie Sanders tuyên thệ và tiếng hô “tax the rich!” Cuộc rượt đuổi lạnh gáy: Tàu dầu rỉ sét vẽ “cờ Nga” lên mạn tàu bị nghi chở dầu Iran tìm cách thoát lệnh tịch thu của Mỹ Chánh án Roberts nhắc người Mỹ: Tòa án phải độc lập, Hiến pháp là “điểm tựa” giữa bão đảng phái
Đêm Giao Thừa ở Mar-a-Lago: Trump xem vẽ “tóc họa” Chúa Jesus rồi đấu giá 2,75 triệu đô Bảy ngày chờ phép màu sau Giáng Sinh: thiếu nữ 19 tuổi ở Texas được tìm thấy đã qua đời, gia đình xin “hãy tôn trọng nỗi đau” Nhà Trắng đổi thái độ sau đánh giá của CIA về vụ drone ở Valdai
Từ ép sinh ít đến khuyến sinh nhiều: Trung Quốc loay hoay cứu tỷ lệ sinh giữa bão chi phí và thất vọng tuổi trẻ Washington sau một năm Trump trở lại: bộ máy liên bang bị đảo lộn như một công trường phá dỡ Obamacare đã hết hạn: Hàng triệu người Mỹ bước vào 2026 với cú sốc tiền bảo hiểm
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11423 seconds with 15 queries