HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Hoa hậu làng” chết thảm đêm trốn nhà theo trai
Old 01-16-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Cả làng Thanh Giã (xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang) xôn xao khi biết tin “hoa hậu” làng Nguyễn Thị T (SN 1989) bỗng dật dờ nổi lên trên mặt hồ nước vào một buổi sáng giữa năm 2011, sau hai đêm cô gái lẻn ra khỏi nhà đi với bạn trai.

Cái chết bất thường này không chỉ khiến gia đình nạn nhân muối mặt vì lời đàm tiếu “con gái nửa đêm trốn nhà vào nhà nghỉ với trai”, mà người làng còn xì xào không biết đâu là nguyên nhân xác thực dẫn đến vụ chết người bí ẩn này.

Khốn khổ vì bạn trai côn đồ

T. là người con út trong gia đình có 5 anh chị em. Ngay từ lúc còn nhỏ, cô bé đã cao hơn chúng bạn cùng trang lứa “một cái đầu”, đến khoảng 15- 16 tuổi đã là một thiếu nữ xinh xắn nhất vùng với mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng hồng. Nhiều bạn trai cùng làng, cùng lớp “rậm rịch” theo đuổi, nhưng đều bị cô phớt lờ để dành thời gian cho việc học tập.

Nhắc đến cô “con gái rượu”, người cha trầm ngâm: “Nó là đứa con gái ngoan hiền, hiếu thảo nhưng lại có cái chết thương tâm”.

Bỏ qua những chàng trai hiền lành chân chất ngỏ ý, khoảng năm 2009 hoa khôi làng Thanh Giã phải lòng một thanh niên lớn hơn mình 4 tuổi ở làng bên bởi anh chàng có cái chất lãng tử, bụi bặm. Cô gái đâu biết rằng đằng sau cái vẻ bề ngoài cuốn hút đó, gã trai này đôi khi hàng xử như một tên côn đồ, muốn giải quyết nhiều chuyện bằng dọa dẫm và bạo lực.

Biết con gái yêu một người không nghề nghiệp ổn định, lại giao du bạn bè với những thành phần bất hảo trong xã hội, bản thân gia đình anh ta lại thường xuyên xảy ra lục đục, chuyện con chửi cha diễn ra như cơm bữa… nên gia đình cô và bạn thân thường khuyên can: “Nếu mày lấy nó thì sau này chỉ khổ cả đời thôi”.

Thế nhưng mối quan hệ này vẫn kéo dài đến hơn một năm trời, đầu năm 2011 cô chia tay người yêu rồi xuống khu phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) ở cùng anh trai, vừa như để quên đi chuyện tình yêu không thành, cũng là giúp một số công việc cho gia đình anh trai.

Dù đã bỏ nhà đi nơi khác để tránh mặt người yêu sau khi chia tay nhưng gã người yêu cũ của T vẫn không buông tha. Người thân của nạn nhân cho biết, lúc này chính là khi bản tính côn đồ của người yêu cũ nạn nhân bộc lộ.

Nhiều lần hắn gọi điện, nhắn tin với lời lẽ thô tục, dọa dẫm cô gái với nội dung “nếu không quay lại thì sẽ không buông tha. Nếu cô yêu người khác thì tôi sẽ kể lại những chuyện “nhạy cảm” giữa cô với tôi cho người ấy nghe”.

Những tin nhắn này vẫn còn lưu trong sim điện thoại của cô gái bất hạnh. Một số nhân chứng là người dân ở thị trấn Đồi Ngô còn nhiều lần tận mắt thấy cô gái bị người yêu cũ tìm đến, gọi ra túm tóc, vả vào mặt lốp bốp ngay giữa "thanh thiên bạch nhật". Thế nhưng không hiểu vì bị người yêu cũ khống chế hay vì lý do gì mà mỗi khi gã đến, cô gái lại phải “phục tùng” sự “điều động” của hắn.

Cái chết bí ẩn

Để cắt đứt mối quan hệ này, cô gái không còn cách nào khác là không dùng điện thoại di động nữa và thi tuyển đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Vất vả nhiều tháng cô cũng lấy được chứng chỉ đi xuất khẩu lao động, chỉ chờ ngày lên máy bay. Thế nhưng đêm định mệnh đã đến với chỉ ít ngày trước khi cô dự định thoát khỏi gã người yêu cũ “dai như đỉa đói”.

Anh trai nạn nhân vẫn nhớ từng chi tiết cái buổi tối định mệnh 7/7/2011. Sau khi cơm nước xong, một thanh niên làm nghề sửa chữa điện thoại di động trong thị trấn Đồi Ngô còn đến nhà chơi. Đây là thanh niên đã thích cô gái từ thời học cấp 3, nhưng vì tôn trọng T đã yêu người khác nên anh ta cũng quên đi chuyện cũ, nay biết T. chia tay người yêu cũ nên anh ta đến tìm hiểu “đặt lại quan hệ”. Đến khoảng 10h tối thì người này về nhà, còn T. như mọi khi lên phòng ngủ xem vô tuyến.

Người anh ngủ ở tầng 1, cô em ngủ ở gác 2. Đến khoảng 12h đêm, khi đang chập chờn ngủ thì người anh phát hiện thấy một bóng người đi qua mà không thấy bật điện. Nghi ngờ, anh mò dậy bật điện và dùng đèn pin soi mọi ngóc ngách trong nhà, vào phòng tắm thì thấy cô em bẽn lẽn đứng ở đó trong bóng tối.

Thấy lạ, người anh mới hỏi thì cô gái nói: “Em tìm giấy vệ sinh”. Dù có thắc mắc trong đầu “không bật điện lên thì sao tìm thấy” nhưng nghĩ chắc em gái có vấn đề “nhạy cảm” của phụ nữ nên anh không hỏi thêm mà về phòng đóng cửa tắt điện.

Sáng hôm sau, bình thường thì khoảng 6h sáng anh đã thấy em gái thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi giúp anh chị đưa cháu nhỏ đi học. Nhưng hôm ấy mãi đến khoảng 7h mà vẫn chưa thấy em đâu, tưởng cô em mệt nên người anh không gọi và bảo vợ đưa con đến trường. Đến khoảng 9h vẫn chưa thấy T, người anh lên phòng thì thấy cô gái đã biến mất từ lúc nào.
Cả nhà hốt hoảng đi tìm, gọi điện hỏi khắp nơi nhưng không có tung tích gì về cô gái. Mãi hai ngày sau đó, người dân mới phát hiện xác thiếu nữ nổi trên mặt hồ cách nhà anh trai khoảng 800m. Đôi dép lê của cô gái còn để gần một cái cống thoát nước bên bờ. Khi xác cô gái được vớt lên, một số người cho biết nhận thấy có một số dấu vết bất thường ở đầu và mặt.

Sự thật bẽ bàng về đêm trốn nhà theo trai

Quá trình điều tra, công an xác định cô gái đã lẻn ra khỏi nhà vào khoảng 1h ngày 8/7 và tìm đến nhà nghỉ Hoàng Gia (khu phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô) khoảng 15 phút sau đó. Tìm đến chủ nhà nghỉ, người này cho biết một thanh niên đã vào đặt phòng vào lúc 12h đêm, sau đó cô gái tìm đến và vào cùng phòng với người này.

Sau gần hai tiếng đồng hồ “tâm sự” trong phòng, đến hơn 2h sáng thì chàng thanh niên ra khỏi nhà nghỉ trước, còn cô gái ra sau đó khoảng 15 phút. Theo xác minh, chàng thanh niên này chính là người yêu cũ của cô gái.

Cái chết bất thường của nạn nhân khiến người trong vùng xôn xao. Có nhiều điều bất bình thường trong vụ án này, ví dụ như người ta đặt giả thiết nếu cô gái có ý định tự tử thì mực nước hồ khi đó chỗ sâu nhất cũng chỉ khoảng một mét và một cô gái cao đến 1m65 như T. nếu có ý muốn chết ở đây cũng khó thành, nước chỉ có thể ngập đến ngang bụng.

“Hôm trước khi xảy ra vụ việc, em gái tôi vẫn vui vẻ nói cười, không có biểu hiện gì tâm lý nặng nề của một người muốn tìm đến cái chết”, anh trai nạn nhân cho biết. Cũng có người thì đưa ra giả thiết nạn nhân chết là do có người hại rồi vứt xác cô xuống hồ để phi tang.

Cho đến nay, theo kết luận của cơ quan chức năng ghi trong biên bản khám nghiệm tử thi thì nạn nhân tử vong do chết đuối. Căn cứ vào bản kết luận khám nghiệm tử thi này, cơ quan công an xác định cô gái đã tự tìm đến cái chết.

Dù người nhà nạn nhân một mực vẫn nghi ngờ về việc còn có một “chuyện lạ” nào đó sau cái chết của con em mình và sự việc vẫn có thể chưa đến hồi kết nhưng lời đàm tiếu thì vẫn xôn xao trong cái làng nhỏ. Giá như cô gái tỉnh táo hơn một chút trong quan hệ yêu đương, giá như cô không ra khỏi nhà vào giữa đêm hôm khuya khoắt thì đâu có một kết cục bi thảm đến thế.


(Theo PLVN)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2012_417907.jpg
Views:	1387
Size:	11.0 KB
ID:	351469  
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11259 seconds with 15 queries