(Đất Việt) “Tại sao thu hồi không đền bù? Lúc đó mình không có ý định đuổi người làm đầm đi để giao đất cho người khác", ông Trãi giải thích.
Ông Nguyễn Quốc Trãi, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Tiên Lãng thời kỳ 1992 – 2008, người trực tiếp soạn thảo quyết định của UBNB huyện Tiên Lãng về việc giao đầm, bãi cho người dân nuôi trồng thủy sản cho biết: Lúc tham mưu để huyện thực hiện chính sách giao đầm, các cán bộ liên quan căn cứ vào chính sách pháp luật và tình hình thực tế địa phương. Dĩ nhiên khi tham mưu có tham khảo Luật Đất đai, nhưng “chủ yếu vận dụng trong tình hình thực tế lúc đó”. Lãnh đạo huyện cũng nhất trí với dự thảo này và yêu cầu những người được giao đầm phải có dự án, phải được sự ủng hộ của xã, chấp hành chính sách nhà nước... mới được giao. Nghĩa vụ của người được giao đầm bãi là bảo vệ vùng quản lý, khi hết thời hạn theo hợp đồng phải bàn giao hiện trạng không đền bù, nếu chấp hành tốt chính sách thì được tiếp tục giao.
Ông Đoàn Văn Vươn bên đầm nuôi trồng thuỷ sản ở Vinh Quang (Tiên Lãng)
Ông Trãi giải thích: “Tại sao chúng tôi tham mưu thu hồi không đền bù? Lúc đó mình không có ý định đuổi người làm đầm đi để giao đất cho người khác mà chỉ thu hồi rxồi giao lại. Đây chỉ là cách làm chặt chẽ để cho người ta phấn đấu quản lý, khai thác khu đầm cho tốt, không phá vỡ chủ trương của Nhà nước. Lúc đó không nghĩ đến chuyện có dự án khác về như sân bay như bây giờ”. Theo ông Trãi đặt ra việc đền bù sau thu hồi cũng không ai nghĩ đến, vì thu hồi để giao lại cho chính họ lại còn tính toán đền thì rất phức tạp.
Ông Trãi còn cho biết thêm: Khi ông Đoàn Văn Vươn xung phong ra làm, chấp nhận các điều kiện của huyện là quý rồi, vì người ta ra quai đê lấn biển để làm giàu cho quê hương, cho bản thân, giúp Nhà nước bảo vệ đê, bảo vệ cao trình bờ biển. “Căn cứ vào tình hình thực tế đó, mình soạn ra một cái nội dung chấp nhận được. Trong quá trình thực hiện có mâu thuẫn nào nổi lên thì mới tham khảo Luật Đất đai. Nhưng vì không có gì gợn cả, trên cơ sở ấy mà đồng ý cho phép khai thác”, ông Trãi bộc bạch.
Theo ông Trãi, lúc đầu huyện còn lo không ai chịu ra làm vì những chỗ dễ ở cửa sông, ven sông, người ta làm hết rồi, còn lại phần bãi ven biển giáp đê chắn sóng. “Tôi biết Vươn từ lúc nó xin ra làm đầm, lúc đó vất vả lắm. Ban đầu chúng tôi giao cho anh Vươn 20,5 ha, nhưng anh ấy quai ra rừng chắn sóng bên ngoài mất mấy ha. Chúng tôi bảo anh ấy phải trồng đền lại cho huyện rừng chắn sóng. Và Vươn đã trồng lại cho huyện cái rừng chắn sóng ở bên ngoài khu đầm như bây giờ”, ông Trãi kể.
Nhóm PV
Theo ĐấtViệt