HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đau lòng một học sinh giỏi bị sát hại
Old 03-10-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Trong 9 năm học thì nạn nhân có tới 7 năm là học sinh giỏi toàn diện. Sự ra đi đầy oan khuất của Nguyên khiến cha mẹ, thầy cô, bạn bè không kìm được những giọt nước mắt thương xót.

Gần 1 tuần sau cái chết thương tâm của em Phạm Tấn Nguyên (15 tuổi; học sinh lớp 9C, Trường THCS Trần Phú; nhà ở thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), chúng tôi đã có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc.

Bữa cơm gia đình mãi vắng em

Trong căn nhà cấp 4 của gia đình Nguyên vẫn ngập tràn không khí nặng nề tang thương xen lẫn những tiếng nấc vì nhớ con, thương cháu. Người thân của em đều tỏ thái độ bất bình với đám thiếu niên có hành vi côn đồ đã gây ra cái chết tức tưởi của nam học sinh này.



Anh Phạm Tấn Thanh - cha của cháu Nguyên - trước bàn thờ con

Dù rất đau buồn song chị Lê Thị Phương (SN 1969, mẹ của Nguyên) cũng cố gắng gượng dậy để rót chén nước trà mời khách. Chị Phương buồn rầu kể lại: “Chiều tối 29/2, vợ chồng tôi và đứa con gái nhỏ nấu cơm chín rồi chờ cháu Nguyên đi học thêm về để cả nhà cùng ăn bữa tối. Cơm đã dọn sẵn nhưng mãi vẫn không thấy Nguyên về.

Đến khoảng gần 19h, có một cháu bạn của Nguyên chạy đến bảo rằng cháu Nguyên bị một nhóm bạn đánh hội đồng gần chết. Cũng ngay lúc đó, anh Thanh chồng tôi nhận một cú điện thoại có nội dung tương tự. Hai vợ chồng tôi vội vàng lấy xe máy chạy xuống đến nơi thì xe taxi cũng vừa chở cháu nó đi cấp cứu. Chúng tôi nhìn thấy ánh đèn taxi trước đó không xa nhưng chạy theo không kịp...”.

Nấc lên nghẹn ngào, chị Phương khó nhọc tiếp lời: “Khi chúng tôi đến bệnh viện thì cháu đã được chuyển vào phòng cấp cứu, các bác sỹ trực không cho chúng tôi vào. Khoảng vài chục phút sau, có một bác sỹ ra báo với gia đình là cháu Nguyên bị gãy nhiều xương sườn và đa chấn thương nặng nên tử vong khi chưa kịp tới bệnh viện”.

Nói đến đây, chị Phương khóc òa. Khuôn mặt hiền từ phúc hậu của bà mẹ này nhàu nhĩ lại khi nhớ lại những phút giây thấy con gặp đại nạn mà không thể cứu vãn được tình hình...

Đuổi cùng giết tận?

Về nguồn cơn xảy ra tai họa cho cháu Nguyên, chị Phương cho biết vợ chồng chị không trực tiếp chứng kiến nhưng có được nghe một số người chứng kiến sự việc kể lại.

“Tôi nghe một số cháu trong nhóm bạn đi cùng với Nguyên hôm đó nói lại rằng cháu đi học về đến dốc Cây Sanh thuộc khu phố Phước Hậu 1 (TP.Tuy Hòa) cách nhà khoảng 1km thì thấy một nhóm thiếu niên gây gổ nhau nên có đứng lại xem.

Nghi ngờ Nguyên có liên quan với vụ gây gổ này nên một số đối tượng đã xông lại đánh Nguyên. Thấy vậy, một số người gần đó đã đến can ngăn và giải thích rằng cháu Nguyên không có tội thì nhóm người này mới không đánh nữa.

Sau đó, Nguyên đạp xe ra về cùng với một nhóm bạn. Không ngờ, Nguyên cùng các bạn đạp xe đi được khoảng 500m thì một người trong nhóm thiếu niên nêu trên dùng xe máy chạy theo chặn cháu lại, sau đó một nhóm khoảng 5-6 người đạp xe theo, đánh cháu Nguyên ngã xuống lề đường rồi giẫm đạp lên người con tôi. Sau đó, con tôi được đưa lên xe taxi chở đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh”, chị Phương thuật lại.

Tiếc thương cậu học trò con nhà nghèo vượt khó

Phạm Tấn Nguyên là con thứ ba trong gia đình có ba chị em. Gia cảnh nhà Nguyên không lấy gì làm khấm khá, thậm chí có thể nói Nguyên là con nhà nghèo vì cha mẹ em đều làm ruộng, khi hết mùa vụ thì đi làm thợ hồ.

Vậy nhưng cả ba chị em Nguyên đều biết vượt khó, ngoan ngoãn và chăm học để báo hiếu cha mẹ. Trong đó, chị gái đầu của Nguyên đang học năm thứ nhất, ngành nuôi trồng thủy sản, Trường ĐH Nha Trang. Chị gái thứ hai đang học lớp 11. Cả hai chị của Nguyên đều học Trường THPT Nguyễn Huệ dưới trung tâm thành phố, một trường điểm của tỉnh Phú Yên.

Về phần Nguyên, từ lớp 1 đến lớp 7, cậu bé này đều đạt học lực giỏi toàn diện. Riêng năm lớp 8, do bị hạn chế một số môn nên em chỉ đạt loại khá. Học kì I năm lớp 9, điểm trung bình của Nguyên là 7,7. Ý thức việc học của mình, Nguyên luôn phấn đấu học tập để có thể thi đỗ vào ngôi trường THPT mà hai người chị của mình đã và đang học, nào ngờ...

Điều đáng nói là tại địa phương cũng như ở trường học, Nguyên luôn là một cậu bé ngoan hiền, chăm chỉ, không gây gỗ với bất kì ai và được mọi người thương yêu. Ngoài giờ đi học, Nguyên chỉ ở nhà học bài, phụ giúp công việc cho cha mẹ chứ không chơi bời lêu lổng.

Bà Đoàn Thị Nhị Kiều - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (nơi Nguyên theo học) cũng khẳng định: “Em Nguyên là học sinh ngoan hiền, có học lực khá và rất nỗ lực trong học tập”.

Đã xác định được các nghi can

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nhưng các đối tượng hành hung cháu Nguyên đã tẩu thoát.

Đến ngày 1/3 vừa qua, Công an TP.Tuy Hòa xác nhận cơ quan kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai thiếu niên liên quan đến vụ việc, gồm có L.C.H. (17 tuổi, ở khu phố Ninh Tịnh 1, phường 9) và P.T.Q. (15 tuổi, là học sinh lớp 9 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường 9, TP.Tuy Hòa). Ngoài ra, còn có một số đối tượng khác cũng bị triệu tập nhưng đã được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.


Theo Pháp Luật Việt Nam
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hs1.jpg
Views:	11
Size:	49.6 KB
ID:	364942  
 
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:12.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13484 seconds with 15 queries