HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chính quyền xã “lật kèo”, chủ trang trại trắng tay
Old 03-14-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Lại thêm một trường hợp nữa cho thấy, tình trạng bất nhất trong thực hiện chính sách đất đai đã gây nhiều khó khăn cho các chủ trang trại.

Sau khi nêu trường hợp chính quyền xã khai tử 2 trang trại ở Hà Nam, đến lượt một chủ trang trại ở Quảng Nam kêu có nguy cơ trắng tay vì tình trạng này.

Xã, huyện đều đồng ý giao đất 20 năm

3,5ha đất tại khu vực Khe Cái - Gò Dinh (thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nguyên là vùng đất cằn cỗi. Nhưng bằng sự chịu khó cùng quyết tâm làm giàu, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Anh đã dốc tâm sức cải tạo thành một trang trại có hiệu quả.


Toàn bộ máy móc của ông Anh mua về đành đắp chiếu do bị thu hồi đất trang trại.

Tại đây, ông Anh trồng các loại cây hoa màu, trồng cỏ nuôi bò. Vào năm 2004, đàn bò sinh sản của ông có đến 20 con. Cũng năm đó, ông lập dự án xin thành lập trang trại chăn nuôi bò sinh sản trên diện tích đất này.

Ngày 26.10.2004, Chủ tịch UBND xã Đại Hưng đã có Tờ trình (số 43/TT-UB) gửi UBND huyện Đại Lộc về việc thành lập trang trại của ông. Nội dung ghi rõ: “UBND xã giao cho ông Nguyễn Xuân Anh sử dụng đất với mục đích lập trang trại như đề án ông đã trình bày, thời gian sử dụng 20 năm. Nay UBND xã Đại Hưng lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện Đại Lộc và các ban, phòng chuyên môn của huyện hỗ trợ cho địa phương phát triển kinh tế trang trại theo tinh thần Nghị quyết của Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đề ra...”.

Ngày 15.12.2004 UBND huyện Đại Lộc ra Thông báo (số 101/TB-UB) cho phép triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi bò sinh sản” của ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau khi nhận được thông báo của UBND huyện Đại Lộc, ông Anh phấn khởi đầu tư kinh phí để xây dựng trang trại, phát triển đàn bò sinh sản. Với suy nghĩ “lấy ngắn nuôi dài”, ông Anh tận dụng các điều kiện sẵn có để phát triển thêm đàn lợn, gà vịt và đào ao nuôi cá.

Trang trại được xây dựng hoàn thiện, đi vào hoạt động ổn định với quy mô lớn nhất xã. Đến năm 2009, đàn bò sinh sản của trang trại ông Anh đã gần 50 con.

Tai họa ập đến

Thế nhưng cùng năm đó (2009), UBND tỉnh Quảng Nam giao cho UBND huyện Đại Lộc phối hợp với Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung thực hiện một khu tái định cư (TĐC) nông thôn tại thôn Đại Mỹ. Khổ thay, UBND xã Đại Hưng lại chọn đúng trang trại của ông Anh để triển khai dự án. UBND xã Đại Hưng ra lệnh đình chỉ hoạt động và thu lại diện tích đất trên để xây dựng khu TĐC.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Trúc - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết: UBND huyện đang giao nhiệm vụ cho Phòng NNPTNT phối hợp với UBND xã Đại Hưng và các ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra thực tế số tài sản có trên đất của trang trại ông Anh để thẩm định giá, qua đó có hỗ trợ thích hợp theo như ông Anh đã yêu cầu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Xuyên - Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng lại cho rằng: “Thực tế trang trại của ông Anh làm ăn chưa đạt hiệu quả, hoạt động không đúng chức năng quy định như nuôi gà vịt, heo, đào ao nuôi cá. Điều này vi phạm vào các điều khoản trong hợp đồng thuê đất hằng năm nên địa phương không có trách nhiệm đền bù”.

Tuy nhiên, Dự án xây dựng Khu TĐC Gò Dinh lại bị “treo” từ cuối năm 2009 đến cuối năm 2011. Vì khu vực này đã được quy hoạch nên gia đình ông Anh không được phép xây dựng hay trồng trọt bất kỳ thứ gì. Hàng chục con bò sinh sản không có chuồng trại để ở nên chết dần, buộc gia đình ông phải bán đổ, bán tháo.

Mãi đến cuối năm 2011, chính quyền địa phương mới bắt đầu san lấp mặt bằng và có thông báo (ngày 2.12.2011) yêu cầu gia đình ông Anh phải tháo dỡ toàn bộ tài sản có trên đất để giao mặt bằng cho đơn vị thi công mà không được đền bù, hỗ trợ. Nhận được thông báo này, cả nhà ông Anh ai nấy bàng hoàng.

Theo UBND xã Đại Hưng, lý do thu hồi đất trang trại của ông Anh cũng như không đền bù các tài sản trên đất của ông là do trang trại ông Anh chưa đạt tiêu chí theo quy định. Trong khi ông Anh đang nỗ lực cầu cứu các cơ quan chức năng thì UBND xã đã cho đổ đất san lấp lên 3,5 ha trang trại, vùi lấp mồ hôi công sức của gia đình ông trong nhiều năm trời mà không một chút đoái hoài.

Trương Hồng - DânViệt
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	98.8 KB
ID:	365965  
Old 03-14-2012   #2
jfkkfc
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 2,831
Thanks: 204
Thanked 132 Times in 88 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 21
jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4jfkkfc Reputation Uy Tín Level 4
Default

ngắn gọn xúc tích dễ hiểu,dưới chế độ súc vật mặc áo quần, thiệt thòi vẫn được ưu tiên dành cho người dân
jfkkfc_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12799 seconds with 15 queries