Chỉ vì mất 3 con chim, Toàn đã tát mẹ lia lịa, sau đó hắn còn đánh bà bất tỉnh, đầu gục xuống nền nhà, hai tay đầy vết thương, chân chảy máu, đầu tóc rũ rượi và bết máu.
Đánh mẹ gãy hai tay, rập xương chân
Đã gần một tuần nay, câu chuyện về nghịch tử bất hiếu, cầm điếu cày đánh mẹ đến tàn phế luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi của những người dân ở thôn An Khang (Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc). Nhiều người còn tỏ ra không thể tin được rằng lại có đứa con táng tận lương tâm đến mức ra tay đánh đập người mẹ ruột đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”. Câu chuyện đã gây nên nỗi bàng hoàng và căm phẫn cho tất cả những người được chứng kiến.
Trưa ngày 25/3, sau khi đi uống rượu về nhà, Nguyễn Văn Xuân không thấy 3 con chim chào mào của mình đâu, mới hỏi bà Nguyễn Thị Tung (71 tuổi, mẹ của Xuân) thì được bà cho hay rằng đã bị xổng mất. Không hiểu 3 con chim kia quý giá đến mức nào, Xuân bỗng trở nên điên khùng như một con thú, xông vào chửi bới rồi tát lia lịa vào mặt vào đầu bà Tung.

Bà Tung đau đớn trước hành động của đứa con bất hiếu
Tuổi cao, sức yếu, người mẹ già không thể nào chống cự lại, bà chỉ biết lấy tay che mặt. Sau một hồi đánh đấm, Xuân vớ lấy một chiếc điếu cày dựng gần đó rồi phang túi bụi vào người bà Tung, mặc cho bà gào thét trong đau đớn.
Đúng lúc này, có Nguyễn Bá Toàn (SN 1995) là hàng xóm cạnh nhà bà Tung đi học về qua nghe thấy tiếng kêu thét liền chạy vào thì thấy Xuân đang đánh mẹ của mình. Vừa nhìn thấy Toàn, Xuân quát lớn: “biến ngay không tao đập chết bây giờ”, quá hoảng sợ, Toàn liền chạy đi kêu cứu những người hàng xóm xung quanh.
Sau khi nghe tiếng hô hoán của Toàn, nhiều người dân đã chạy đến thì thấy bà Tung đã nằm bất tỉnh, đầu gục xuống nền nhà, hai tay đầy vết thương, hai cẳng chân chảy máu, đầu tóc rũ rượi và bết máu.
“Lúc dân làng kéo đên, Xuân vẫn hung hăng và gào thét đồng thời cầm điếu cày thách thức mọi người, thấy Xuân còn hung hăng nên mọi người cảng thấy sợ hãi cho tính mạng của bà Tung. Mấy người bảo nhau báo cho công an xã, khi công an xã xuống Xuân vẫn lớn tiếng quát tháo”, một người dân chứng kiến sự việc cho biết.
Sau một hồi thương lương Xuân đã bị công an xã đưa về chủ sở xã. Khi những người dân đưa bà Tung lên giường nằm để đưa đi bệnh viện thì phát hiện hai tay bị gãy, chân phải bị dập xương, trên đầu có vết thương máy chảy rất nhiều, cởi áo nạn nhân thì thấy người vô số vết tím tái. Một số người dân đã lau rửa vết thương cho bà Tung rồi băng bó đưa đi cấp cứu.
Đuổi mẹ ra đường trong đêm
Khi chúng tôi tìm về thôn An Khang để tìm hiểu câu chuyện về người con bất hiếu Nguyễn Văn Xuân thì được những người dân ở đây cho hay rằng. Sự việc đánh bà Tung vừa xảy ra là tiếp nối của một chuỗi những hành động tàn ác của Xuân mà bà Tung đã phải gánh chịu.
Bà Nguyễn Thị Bình một người hàng xóm của bà Tung vô cùng bức xúc và căm phẫn kể rằng “Từ trước khi xảy ra vụ việc trên, thằng Xuân đã rất nhiều lần to tiếng chửi bới bà Tung, thằng mất dạy ấy còn láo đến mức đêm giao thừa tết vừa rồi nó còn đốt chăn, đốt chiếu rồi đuổi bà Tung ra khỏi nhà ngay giữa đêm hôm mưa rét, hàng xóm can ngăn thế nào cũng không được”.
Không chỉ vậy, tới ngày 25/2 vừa qua bà Tung lại bị Xuân đánh bầm tím mặt mũi, chửi rủa từ tối cho tới tận gà gáy. Sau đó, Xuân còn túm tóc, kéo lê bà Tung từ trong nhà ra ngoài đuờng cái làm cho bà Tung xước hết một mảng lưng
“Hôm ấy, nghe tiếng người dân gọi nhau sang nhà bà Tung, biết ngay là có chuyện chẳng lành, tôi liền chạy sang ngay thì thấy bà Tung đang ngồi bệt xuống đất, đầu gục xuống, chân và tay chảy đầy máu” - bà Bình cho biết.
Sau khi phát hiện ra vụ việc, người dân trong và ngoài xã Yên Thach đã lên án hành động vô nhân tính của Xuân và càng thương cho bà Tung. Ngay từ sáng sớm có hàng nghìn người đã đến nhà bà Tung để thăm hỏi nạn nhân và để tận mắt “mục sở thị” đứa con tàn ác.
Một số người dân cho rằng nguyên nhân dẫn tới Xuân ra tay đánh bà Tung là do Xuân không có tiền uống rượu nhiều khi về xin tiền mà mẹ không cho là hắn chửi bới, rồi đánh đập thậm tệ. Bà Tung dù đau đớn, tủi nhục, nhưng vì thương con nên không dám chống cự và than thở với ai.
Từ “nát rượu” trở thành kẻ bất hiếu
Theo tìm hiểu, trước đây Nguyễn Văn Xuân vốn là một chàng trai ngoan hiền được mọi người yêu quý. Đến tuổi cặp kè, Xuân đã yêu một cô gái cùng xã. Sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, Xuân vội vàng về nằng nặc đòi mẹ cưới vợ cho mình. Thấy con đã quyết như vậy, bà Tung cũng chỉ biết chạy vạy, vay mượn anh em, họ hàng để có đủ tiền làm đám cưới cho con trai.
Sau khi cưới, Xuân không ở chung với mẹ mình mà ra ở riêng. Xuân đẻ liền tù tì 3 đứa con khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm cùng quẫn. Tuy là trụ cột trong gia đình nhưng Xuân không chịu làm ăn mà chỉ lao đầu vào rượu chè, cứ sau mỗi lần uống rượu, Xuân lại về lấy vợ ra để chửi bới, đánh đập. nhiều khi còn đánh cả mấy đứa con nhỏ. Có lần vợ Xuân đang làm ở ngoài đồng, bị Xuân cầm một thanh gậy đánh thẳng vào lưng vợ, khi đó vợ hắn đang mang bầu 7 tháng, khiến chị này suýt bị sảy thai.

Hai tay bị gãy, hai cẳng chân bà Tung đầy những vết thương
Cái nghèo, cái đói càng làm căng thẳng thêm xung đột trong đời sống vợ chồng. Xuân càng lâm vào nghiên rượu nặng thêm, cứ hết tiền uống rượu Xuân lại về hỏi vợ, không đưa hắn lại đánh đập. Không thể chịu nổi người chồng vũ phu, người vợ đã đem con bỏ đi sống nơi khác.
Không còn chỗ nào để bấu víu, xin xỏ, Xuân lại quay về sống với mẹ đẻ của mình.Thời gian đầu bà Tung còn cho Xuân tiền về sau thấy con trai không chịu làm ăn nên bà Tung không cho nữa để cho con trai bớt dựa dẫm và tự đi làm để kiếm sống. Thế nhưng, khi không xin được, Xuân lại giở thói trộm cắp, thấy bà Xuân hở ra đồng nào, là Xuân lấy trộm mang đi uống rượu. Sau nhiều lần mất bà Tung đã cảnh giác và cất kỹ hơn, không chịu dừng lại, Xuân nhiều lần đã dở thói côn đồ và hậu quả là những trận đòn dã man mà và Tung phải gánh chịu.
Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới gặp được bà Tung. Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ là một người đàn bà gầy gò, ốm yếu, mái tóc đã bạc gần hết. Đã ở cái tuổi 71 chân đã yếu, mắt đã mờ nhưng bà Tung vẫn phải nuôi đứa con trai năm nay đã ngoài 40 bằng chính những đồng lương trợ cấp của mình.
Trước kia khi còn là niên thiếu bà Nguyễn Thị Tung làm nhân việc thực phẩm cho huyện Lập Thạch. Đến khi mất sức về nghỉ được hưởng mức lương là 1.015.000 đồng hàng tháng.
Bà Tung cho biết bà có hai mặt con, 1 trai một gái. Con trai là Nguyễn Văn Xuân và con gái là Nguyễn Thị Hương cũng đã có gia đình. Khi Xuân lấy vợ bà đã cho hai vợ chồng một mảnh đất và một ngôi nhà của cha mẹ để lại, để có chỗ làm ăn, sinh sống. Sau đó không lâu người con gái của bà cũng đi lấy chồng nên bà Tung sống một mình.
Nhiều năm trôi đi bà sống bằng đồng lương ít ỏi, nhiều khi thấy người con trai túng thiếu bà lại phải đem tiền, gạo đến đến cho con cho cháu.
Rơm rớm hai hàng lệ, chảy ướt nếp má đã đầy những vết nhăn bà Tung đau xót tâm sự: “Sau khi vợ con bỏ đi, thằng Xuân lại đến ở với tôi. Lúc đầu nó đến ở thì rất ngoan, được một thời gian nó lâm vào nghiện rượu. mỗi lần nó đi uống rượu về đều trở nên hung dữ và hay cáu bẳn. Cứ không đưa tiền cho nó đi uống rượu là nó chửi bới rồi đánh đập. Thương con nên tôi không nói cho mọi người biết. Có lần không chịu đựng nỏi, tôi đã lên báo lên công an xã, họ gọi nó lên rồi lại cho về. Thấy công an không làm được gì thế là nó càng đánh tôi nhiều hơn.”
Còn nguyên nỗi bàng hoàng bà Tung kể lại trận đòn do chính con trai mình gây ra: “Trưa ngày 25/3, Xuân đi làm giúp một người trong thôn và được nhà này mời cơm, rượu. Đến 12h tôi thấy nó về liền bảo rằng lúc trước nó cho mấy con chim ăn, quên không đóng cửa chuồng nên đã bị bay mất. Sau khi nghe tôi nói nó liền chửi bới và nói “có mỗi việc ở nhà mà không trông được mấy con chim, cái đồ ăn hại”. Thấy nó như vậy tôi không nói gì, nó liền lao tới, một tay vặn tay tôi còn một tay tát liên tiếp vào mặt”.
“Không dừng lại ở đó nó thấy chiếc điếu cày gần đó liền cầm lên rồi đánh khắp người tôi, sau đó đánh vào hai cánh tay và chân tôi. Nó đánh vào đầu tôi rất mạnh khiến tôi không biết gì nũa cả. khi tôi tỉnh lại thì thấy nhiều người xung quanh và đưa tôi đi bệnh viện.”, bà Tung kể lại.
Hiện giờ bà Tung chỉ có thể ngồi một chỗ vì chân phải bị dập, hai tay bị gãy, đầu đau và khắp người là những vết bầm tím do bị đánh. Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng Công an xã đã tới bắt giữ Xuân đồng thời báo cáo lên công an huyện Sông Lô để tiến hành xử lý theo đúng pháp luật.
Lê Tú
Theo Infonet