ÐỒNG NAI (NV) - Một nhóm thanh niên vừa bị bắt vì cáo buộc đâm thủng ruột một trung tá cảnh sát giao thông ở tỉnh Ðồng Nai vào đêm 31 tháng 7 vừa qua.

Nhiều cảnh sát giao thông ở Việt Nam bị dân chúng thù ghét vì ăn mãi lộ. (Hình: VNN)
Báo Người Lao Ðộng trích nguồn tin từ công an Ðồng Nai cho biết, 4 nghi can này là Nguyễn Văn Phi, Võ Văn Lựu (cùng sinh năm 1993), Ngô Thanh Tuấn (sinh năm 1987) và Hoàng Sang Thế Xiều (sinh năm 1990, cùng ngụ tại tỉnh Ninh Thuận).
Người bị đâm trọng thương là Trung tá Cảnh sát Giao thông Huỳnh Thiên Lộc, làm việc tại Trạm Kiểm Soát Giao Thông Suối Tre, tỉnh Ðồng Nai.
Báo Người Lao Ðộng tường thuật, “Ðêm 31 tháng 7, Trung Tá Huỳnh Thiên Lộc được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng liên ngành trực tại Trạm Kiểm Dịch Ðộng Vật trên tuyến Quốc lộ 1A khu vực huyện Xuân Lộc. Lúc 23 giờ 30 phút, Trung Tá Lộc lái môtô đến cây xăng gần trạm kiểm dịch động vật để đổ xăng.
“Trong lúc đổ xăng, bất ngờ một nhóm thanh niên đi trên 3 xe gắn máy đã lao tới dùng dao và hung khí tấn công khiến Trung Tá Lộc bị chém đứt gân tay và thủng ruột, sau đó các nghi can tẩu thoát.
“Tin cho hay nhóm nghi can này do Nguyễn Văn Phi cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, 'Phi là tài xế thường xuyên lái xe qua khu vực Quốc lộ 1A và bị tổ tuần tra của Trung Tá Lộc kiểm tra, xử phạt vi phạm giao thông nên nảy sinh ý định trả thù.'”
(KN)