HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Quặn lòng chết “oan” tập thể do con người
Old 09-16-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Hai năm trở lại đây, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra những vụ trẻ nhỏ, học sinh chết đuối tại các công trình xây dựng, các ao hồ. Đáng tiếc hơn, những cái chết thương tâm này lại bắt nguồn từ chính sự chủ quan, vô trách nhiệm của con người.

Những hố công trình cướp mạng trẻ nhỏ

Có lẽ đến bây giờ, nhiều gia đình ở thôn Phú Đô, Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa quên nỗi đau khi chỉ trong một buổi chiều 2 gia đình đã mất đi 4 đứa con đứt ruột đẻ ra do bị hố nước công trình đang thi công cướp mạng.

Vào cái buổi chiều tang thương hôm đó, chiều 14/8/2011, 2 cặp anh em ruột là Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi), Nghiêm Văn Huy ( 8 tuổi), Ngô Văn Hưng (12 tuổi) và Ngô Văn Hùng (7 tuổi), tất cả đều trú tại xóm 2, rủ nhau đi chơi.

Đến tối cùng ngày, sau khi đi làm về, gọi mãi không thấy con trả lời, mọi người mới hô hoán nhau đi tìm. Đến 22h cùng ngày, người dân mới tỏa ra cánh đồng, nơi có các công trình đang thi công tiếp tục tìm kiếm.

Tại đây, mọi người phát hiện trên bờ của hố công trình gần đó có nhiều đôi dép nên sinh nghi. Sau nửa tiếng lội xuống tìm kiếm, người dân lần lượt phát hiện ra 4 thi thể lạnh ngắt của những đứa trẻ xấu số đang nằm dưới đáy hố công trình.

Hố công trình mà các cháu nhỏ gặp nạn nằm trong dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc. Sau một thời gian thi công, hiện công trình vẫn chưa hoàn thiện, công trường ngổn ngang vết đào bới. Hố công trình sau khi đào xong không được lấp cát, mưa lớn làm đoạn đường thi công này ngập nước, mặt khác lại không có biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân biết nên đã gây hậu quả đau lòng.



Hố công trình thi công đường Láng - Hoà Lạc, nơi đã cướp đi 4 mạng trẻ nhỏ cuối năm 2011.

Không kém phần tang thương là vụ 3 cháu bé không may lọt xuống hố nước công trình thiệt mạng ở Đồng Tháp. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/6/2012 tại hố nước của công trình bơm cát xây dựng khu dân cư ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp).

Vào buổi chiều định mệnh ấy, 3 cháu bé gồm: Nguyễn Minh Huỳnh Như (8 tuổi), Nguyễn Minh Đạt (6tuổi, em ruột Như) và em họ Đinh Lý Thu Trâm (7 tuổi) - cùng ngụ tại khóm 1,phường 1, thị xã Sa Đéc, rủ nhau ra hố cát công trình san lấp mò cua, bắt ốc.Đúng lúc đó, cát bị lún, 3 em Như, Đạt, Trâm bị kéo xuống nước. Bé Cường ở trên bờ thấy vậy vội chạy về báo tin. Khi người dân chạy đến thì cả 3 bé đã tử vong.

Công trình xảy ra tai nạn ở xa khu dân cư. Trong quá trình san lấp, đơn vịthi công không hề dựng rào chắn hay đặt biển báo hiệu nguy hiểm.

Cách vụ 3 trẻ nhỏ bỏ mạng tại công trình san lấp ở Đồng Tháp khoảng 2 tháng, chiều 31/8/2012, thấy trời sắp mưa, chị Trần Thị Thủy (47 tuổi) ra hố nước gần nhà đuổi vịt về chuồng nhưng không may bị trượt chân rơi xuống hố.

Thấy mẹ đi lâu về, chị Trịnh Thị Thu (21 tuổi) liền bế đứa con nhỏ ra khu vực trên để tìm. Tới nơi, thấy mẹ đang vẫy vùng dưới hố nước, chị Thu đặt đứa bé xuống đất rồi lao ra hố nước ứng cứu. Vì hố quá sâu nên không những không cứu được mẹ, chị Thu cũng bị chìm nghỉm.
Ít phút sau, hàng xóm nghe tiếng cháu bé ngồi trên bờ khóc thất thanh liền chạy ra thì hai mẹ con chị Thuỷ đã tử vong. Hố nước này rất sâu, được hình thành từ việc khai thác đất của một doanh nghiệp.

Gia đình nạn nhân đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đề nghị điều tra lại quy trình khai thác đất và các yếu tố đảm bảo an toàn cũng như hoàn trả mặt bằng sau khi khai thác. Trước đó, năm 2010, cũng tại khu vực này xảy ra vụ chết đuối tại một hố nước công trình không có rào chắn khiến một cụ ông thiệt mạng.

Mới đây nhất, chiều 12/9, được nghỉ học buổi chiều, 11 em học sinh nữ lớp 7 và 8 của trường THCS An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội) đã rủ nhau đi chơi ở hồ chứa nước Tuy Lai, rộng hàng trăm ha. Sau đó, các em cùng xuống hồ tắm, không may 8 em đã bị chết đuối, 3 em thoát nạn. Đáng tiếc là mấy năm nay hồ Tuy Lai liên tục xảy ra tai nạn do chết đuối nhưng Ban Quản lý hồ không hề có biện pháp gì để tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn cho những người xung quanh.

Người dân và bộ đội tham gia cứu vớt các nạn nhân chết đuối.

Khi nào mới hết những cái chết “oan” do sự thờ ơ của con người?

Có thể thấy rằng, hầu hết các vụ chết người trên đều có ít nhiều phần thiếu trách nhiệm, sự tách trách của các đơn vị thi công, cơ quan quản lý công trình công cộng. Nếu những đơn vị thi công, các cơ quan quản lý có trách nhiệm với những việc mình làm hơn, chú ý đến sự an toàn của cộng đồng xung quanh hơn thì đã không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc như vậy.

Còn nhớ, sau vụ 4 đứa trẻ trong 2 gia đình ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) chết thảm dưới hố nước công trình không rào chắn đường Láng – Hoà Lạc cuối năm 2011, sau khi báo chí đưa tin rầm rộ, cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng sau đó mọi trách nhiệm cũng chỉ là tại… các nạn nhân không may nên xấu số.

Trao đổi với VnMedia, một luật sư cho biết, với những vụ việc như thế này dù rất đau lòng nhưng người thân của các nạn nhân cũng chỉ biết yêu cầu các cơ quan điều tra làm rõ.

“Họ có thể kiện ra toà nhưng phải thu thập được chứng cứ để chứng minh lỗi đấy là do đơn vị thi công làm ra. Nhưng để làm được như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian nên người dân thường ngại và không ngoại trừ trường hợp nhiều người không hiểu biết pháp luật nên chỉ biết chờ đợi vào phán quyết của cơ quan có trách nhiệm nên hầu hết các vụ việc đều rơi vào quên lãng”, một luật sư của Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết.

Tai nạn là bất ngờ và không thể phòng trước, chỉ có thể hy vọng rằng, mỗi đơn vị thi công, đơn vị quản lý các công trình công cộng hãy nâng cao trách nhiệm với xã hội với cộng đồng, các gia đình tăng cường giáo dục, quản lý con em để bớt xảy ra những tai nạn thương tâm như trên.

Tùng Nguyễn
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2012_483727.jpg
Views:	8
Size:	57.9 KB
ID:	408415  
 
User Tag List

Thread Tools

Mẹ nhà báo chống Cộng "Cô Gái Đồ Long" qua đời Số phận "16 tấn vàng của TT Thiệu" và 40 tấn vàng của VNCH Nam ca sĩ Hải Ngoại bất tỉnh nhân sự, sắp qua đời
Eo biển Hormuz lại “tắt lửa”: Israel đánh Lebanon, Iran lập tức siết van dầu – Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ–Iran đứng bên bờ sụp đổ Israel không dừng tay: Vì sao Hezbollah vẫn là “mục tiêu sống còn” dù Mỹ–Iran nói chuyện hòa bình? Trump đặt “lằn ranh đỏ” uranium: Đàm phán Mỹ – Iran bước vào giai đoạn quyết định, Trung Đông căng như dây đàn
Iran lại đóng eo Hormuz, dầu mỏ nghẹt thở: Trung Đông bước vào ván cờ quyền lực mới đầy bất trắc Eo biển Hormuz mở lại sau lệnh ngừng bắn: Mỹ tuyên bố chiến thắng, nhưng Trung Đông vẫn như “lửa âm ỉ dưới tro tàn” Ngừng bắn 14 ngày Mỹ – Iran: Khoảng lặng trước bão
Úc từ chối gửi tàu tới eo biển Hormuz, đồng minh Mỹ bắt đầu do dự trước lời kêu gọi của Trump Ông Trump phàn nàn, NATO, Liên minh mà chẳng chịu giúp gì, kêu gọi cả Trung Quốc tham gia mở lại eo biển Hormuz giữa khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu Sáu quân nhân Không quân Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay KC-135 tại Iraq – những con người phía sau một nhiệm vụ chiến tranh
Trump nghi ngờ Giáo Chủ Iran Mojtaba Khamenei đã chết, Tehran khẳng định “vẫn khỏe mạnh” Formula 1: hai chặng Bahrain và Saudi Arabia bị hủy trong tháng 4, lịch đua thế giới đảo lộn Israel tuyên bố hạ sát hai tướng tình báo Iran, 400 đợt không kích dội xuống Tehran và miền tây Iran
Drone tự sát đánh vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad: chiến tranh Trung Đông lan tới “Vùng Xanh”, khói lửa bốc lên giữa thủ đô Iraq Iran đánh cảng dầu của UAE, cảnh cáo Mỹ sau vụ tổng oanh tạc đảo Kharg Mỹ tổng không kích Kharg, dọn đường cho khả năng đổ bộ, Iran đứng trước kịch bản “đốt đảo” nếu thất thủ
Cuộc đấu trí giữa Lầu Năm Góc và các ông lớn AI Từ quan chức Đảng đến người kéo mì ở New York Bóng Ma Epstein Trở Lại: Bill Clinton bị thẩm vấn
Hillary Clinton đối mặt hồ sơ Epstein Chủ tịch Thành Phố Hà Nội bị mất chức Hàn Cộng đe doạ bắn tên lửa nguyên tử
Cựu phi công Mỹ bị cáo buộc huấn luyện không quân Trung Quốc 200 vạn binh Hoa Kỳ sẵn sàng đánh phủ đầu Iran Cuộc đại thanh trừng trong quân đội Trung Quốc sâu đến mức nào?

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09654 seconds with 15 queries