HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Sao Việt: Từ ghét làm người nổi tiếng đến thích kiểu “ác ngầm”
Old 10-28-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,852
Thanks: 11
Thanked 14,095 Times in 11,256 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Dân Việt - Mai Phương Thúy đôi khi ghét làm người nổi tiếng; Phương Uyên cho rằng không ai cướp đi được tài năng của mình; theo Duy Mạnh, mục đích cuối trong showbiz là tiền bạc; Midu thích kiểu “ác ngầm”…


Những sao Việt sở hữu phát ngôn ấn tượng tuần qua được Dân Việt điểm mặt

Hoa hậu Mai Phương Thúy: Đôi khi tôi ghét làm người nổi tiếng

“Thật sự tôi không thích làm người nổi tiếng, đôi khi tôi ghét điều này kinh khủng, vì tôi luôn mong mình có một cuộc sống thoải mái, bình thường. Làm người nổi tiếng phải chịu nhiều áp lực, chịu cả những tiếng xấu mà nhiều lúc mình bị oan. Nhiều điều mình không thể giải thích cho bản thân mình, cho cả người khác vì nó sẽ làm cho sự việc tệ đi. Bù lại, tôi cũng học được nhiều điều, có được nhiều cơ hội không phải ai cũng có. Nói chung bù qua sót lại nên cũng không nên buồn hay oán trách làm gì. (Cười)

(…) Tôi còn trẻ và làm công việc tôi yêu thích nhưng rồi tôi nghĩ cũng đến lúc mình phải nghĩ đến những kế hoạch tiếp tục cho mình. Tuy nhiên, tôi muốn bạn hiểu giúp một điều, với tôi, điều quan trọng là tôi luôn không nghĩ mình ở trên cao. Tôi biết mình là ai, ở đâu và đang làm gì.” (Theo Mỹ Thuật)

Nhạc sĩ Phương Uyên: Không ai cướp đi được tài năng của tôi

“Tôi ghét nhất là scandal vì một nghệ sĩ đích thực thì phải đi lên bằng tài năng. Scandal rồi cũng qua và nếu mọi người chỉ nhớ đến ai đó gắn với scandal thì người đó chẳng có gì cả. Với chuyện của tôi, nó ngoài ý muốn và đã xảy ra, tôi chẳng trách ai cả.

(…) Tôi nghĩ, không ai có thể cướp đi được tài năng của tôi để tôi phải mất cả. Những gì tôi làm cũng mãi mãi còn đó, không ai có thể lấy được. Còn nếu muốn hại tôi thì trước mặt công chúng, biết bao nhiêu người, người ta cũng làm được. Đâu có phải là cứ giữ khư khư cái điện thoại là sẽ không bị hãm hại, đúng không?

(…)Triết lý sống của tôi là ai làm thì người nấy chịu, tôi không thể mất lòng tin vào mọi người. Tôi đã từng mất lòng tin nhưng rồi tôi nghĩ mình không thể sống được nếu không tin ai.” (Theo VTC)

Nhạc sĩ Duy Mạnh: Mục đích cuối trong showbiz là tiền bạc, danh vọng

“Để có những sáng tác hay, ngoài yếu tố khả năng, tư duy và cảm xúc, người nghệ sĩ còn cần một điều không thể thiếu là phải được công chúng đón nhận và tồn tại theo thời gian. Việc chạy show kiếm tiền tất nhiên là sẽ bị chi phối đến việc sáng tạo.

(…) Bạn phải biết phân biệt rạch ròi giữa showbiz và nghệ thuật. Nghệ thuật không có tiền vẫn làm được. Ở nghệ thuật chỉ có vẻ đẹp và sự cống hiến. Có những người nghệ sĩ rất nghèo nhưng lại có những tác phẩm nghệ thuật để đời, được coi là cống hiến của nhân loại.

Còn nói tới showbiz, bạn phải có tiền. Nếu không, bạn cần phải... dẻo mỏ và mưu mô để tạo thế lực cho mình thì mới tồn tại được. Mục đích cuối cùng trong showbiz là tiền bạc và danh vọng. Với mục đích như thế thì khó có tình bạn đẹp và tồn tại lâu dài.” (Theo Infonet)

Ca sĩ Maya: Tự túc là hạnh phúc

“Đúng là tôi có nhiều lời đề nghị giúp đỡ, thương yêu nhưng với tôi chỉ có chữ Tình, một chữ Chân tình thôi. Tiền bạc vật chất không thể thay thế chữ Tình đó. Thời đại này cũng cho thấy là nếu bạn quá phụ thuộc vào một ai đó là điều quá rủi ro, tôi không dại gì mà mạo hiểm cuộc sống của mình như thế. Tự túc là hạnh phúc mà (cười).

(…) Tôi công nhận là những ngày khởi nghiệp mình nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, có người là chỗ dựa tình cảm cho tôi, có người thì giúp đỡ tôi cụ thể hơn trong công việc. Tôi trân trọng tất cả những điều đó, nhưng còn giúp đỡ để đổi đời thì không. Tôi vẫn vậy, sống và tự hào với những gì mình làm được, nó không quá lớn nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.” (Theo Cảnh sát Toàn cầu)

Diễn viên Midu: Thích kiểu “ác ngầm”

“Du sẽ không nhận được những vai mà nhìn bên ngoài đã thấy ác. Con người bình thường ngoài cuộc sống cũng vậy, ngoại hình và tính cách là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Thật ra Du cũng không thích đóng những vai ác mà cứ phải trừng mắt, phùng mang trợn má, ác phải cho người ta thấy là mình ác.

Du thích những nhân vật nguy hiểm, mà thường thì những người nguy hiểm là những người trông bề ngoài rất hiền lành, trong sáng, kiểu như ác ngầm vậy, như vậy Du nghĩ là mình hợp.

(…) Nếu mình cảm thấy tin tưởng được thì mới an tâm đóng cảnh nóng. Có những cái đọc trong kịch bản thấy không nóng nhưng khi quay lên thì lại không phù hợp và sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình nữa, cho nên từ trước đến giờ thường Du không nhận đóng cảnh nóng.” (Theo Người Lao Động)

Khánh Thương (tổng hợp)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	281012vanhoaphatngonsaovietdanviet_140.jpg
Views:	5
Size:	8.6 KB
ID:	418854  
 
User Tag List

Thread Tools

Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10904 seconds with 15 queries