HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hoa hậu tai tiếng Julia Hồ trải lòng "thật như đếm"
Old 11-06-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- "Quan trọng nhất với tôi là tình cảm; không cứ tặng nhà lầu, xe hơi đắt tiền là tôi sẽ yêu người đó", Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu Julia Hồ chia sẻ.

Buồn vì mang tiếng chơi bời, hư hỏng

Tại sao chị quyết định tham dự cuộc thi mà không được khán giả đánh giá cao, thậm chí trước đó Ngọc Trinh còn bị chế giễu là Hoa hậu ao làng?

Tôi sang Mỹ học tập và sinh sống khoảng 2 năm và cuộc thi HHVN Hoàn Cầu là sân chơi nhan sắc gần gũi và lớn nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như khắp thế giới. Vì thế, tôi quyết định tham gia cuộc thi vớisuy nghĩ đây là một kỷ niệm của thời con gái.


Có người cho rằng, cuộc thi này dễ mua giải thưởng nên chị mới tham gia?

Chuyện mua bán giải thì tôi không rõ thực hư thế nào. Nếu quả thực có đi chăng nữa, tôi cũng không có tiền để mua. Nếu ở Việt Nam, có thể tôi tham gia cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam hay Hoa hậu Thế giới người Việt. Tôi nghĩ rằng, cái quan trọng là mình làm được gì, hay sống như thế nào cho tốt hơn là việc so sánh cao thấp.

Đầu tháng 11 này, tôi trở lại Mỹ để làm các thủ tục để theo học lớp fashion designer. Đây là điều mà tôi rất mong đợi. Đó mới là con đường sự nghiệp, chứ không phải là thi thố ở các đấu trường nhan sắc.

Sau danh hiệu Hoa hậu, tên tuổi của chị giờ đây gắn liền tai tiếng, chơi bời và hư hỏng. Chị có chạnh lòng?

Tôi thực sự cảm thấy buồn vì giờ mình bị mang tiếng. Một phần là tôi chưa cởi mở với báo chí để họ có cái nhìn đa chiều hơn về mình. Tôi hi vọng trong tương lai gần, mọi người sẽ hiểu tôi hơn. Tuổi trẻ ai cũng ham vui, ham chơi nhưng không có nghĩa tôi chỉ biết ăn và chơi. Sống ở Mỹ hay Việt Nam, tôi vẫn tự lập bằng công việc kinh doanh thời trang.

Chị có bao giờ hối hận vì mình đã sống quá phóng túng?

Khi nhìn lại những gì mình đã trải qua, tôi đều rút ra cho mình những trải nghiệm và bài học cho bản thân. Quá khứ là điều không thể quên nhưng tôi nghĩ hiện tại và tương lai là quan trọng hơn. Đặc biệt, hiện tại, tôi có thể thay đổi mọi thứ.

Gần đây nghệ sỹ có trào lưu hôn người đồng giới, chị cũng từng có những ảnh như vậy với bạn gái, chị quan niệm thế nào về điều này?

Tôi không có thói quen phán xét ai đặc biệt trên các phương tiện truyền thông vì tôi nghĩ ai cũng có suy nghĩ và cách sống của họ và tôi luôn tôn trọng. Riêng tôi, nếu là bạn bè đi chơi riêng với nhau, vui đùa thì cũng không có gì; tuy nhiên khi trước đám đông thì không nên làm vậy.

Mới trải qua 3 mối tình

Nghe nói chị biết yêu từ rất sớm và bạn trai nào của chị cũng là người lắm của nhiều tiền?

Tất cả là tin đồn. Từ trước đến nay, tôi có 3 bạn trai và đều là những người đồng trăng lứa thì lấy đâu ra nhiều tiền như một số người thêu dệt.


Người đàn ông lý tưởng của chị như thế nào?

Tôi yêu những người đàn ông thông minh nhưng ít nói và hiền lành. Đặc biệt là phải biết chia sẻ và lắng nghe những lúc tôi buồn. Chỉ cần như thế là tôi có thể trao cả trái tim mình cho người ấy.

Cựu Hoa hậu Ngọc Trinh từng chia sẻ một cách rất tự hào là cô đang sống bám bạn trai, còn chị thì sao, chị có sẵn sàng nhận tiền của bạn trai để sống, để mua hàng hiệu không?

Quan trọng nhất với tôi là tình cảm; không cứ tặng nhà lầu, xe hơi đắt tiền là tôi sẽ yêu người đó.

Ngắm một số hình ảnh mới nhất của Julia Hồ:














Gia Linh

Photo: Kent Nguyễn

Makeup: Nguyễn Sang


theo bee
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images1040015_images1030467_IMG_4013.jpg
Views:	6
Size:	6.3 KB
ID:	421140  
 
User Tag List

Thread Tools

Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14010 seconds with 15 queries