Quote:
Originally Posted by ongdiacon
miền Nam Việt Nam lọt vào tay bọn súc sinh Việt Cộng là vì có loại bưng bô liếm đít Bắc Cụ , ăn cơm Quốc Gia thờ ma Việt Cộng .... và sau 38 năm vẩn còn giử đầu óc CHÓ . Trận chiến thua không NHỤC , NHỤC cho bè lủ súc sinh nhận giặc làm cha .......
|
Ông già này thuộc họ " Đỗ thừa " nhưng đổ thừa sai bét hết , không phải tại bọn bưng bô hay ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản mà chính là quan thầy của các ông buột các ông phải thua. [/QUOTE]
hehehe d/c này chưa quán triệt cái tư tưởng dỉnh cao trí tuệ của đảng ta rồi , d/c còn thua kém nhiều bắc cụ trong này lắm , để tôi giảng chút cho d/c nghe nha , hồi xưa thằng hồ chó chết đi liếm ..của thằng mao , sau đó nó cho ra 1 bè lủ như thằng thiến heo đổ mười , rồi thằng ngậm c. lê khả phiêu , tiếp đó là thằng thèm phân nguyền phú trọng , và sau cùng là thằng đầu người , óc chó , bao tử heo nguyển tấn dủng ...d/c phải quán triệt nội dung như vậy đảng ta rất là đỉnh , không nhớ là ngồi trên mây hút thuốc lào đợi máy bay Mỷ bay qua bắn sau , hay đại loại là dùng cây sào móc rớt máy bay trực thăng ...nói thiệt chứ đảng ta như 1 cơm thì đâu có ăn chỉ ăn cức thôi nên đỉnh ngày càng cao , hy vọng d/c sẻ thấm nhuần tư tưởng nếu thích cứ đem vầ quán triệt từ từ với dòng họ nhà d/c ...
càng đọc tôi càng thấy tôi nói hay hơn cái thằng pgs, ts chó thanh gì đó hahahaha thiệt nếu mà tôi còn ở Vn chắc giờ này tôi đả thành Giáo sư rồi hahah đâu làm phó làm gì .