MU, Real Madrid đã trình diễn cho khán giả trận cầu kịch tích, rất nhiều cảm xúc, trong đó, không thiếu những tranh cãi. Đội bóng Tây Ban Nha đã xuất sắc đi tiếp nhưng HLV Alex Ferguson và “Quỷ đỏ” vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.
Alex Ferguson vẫn là bậc thày chiến thuật
Cũng giống như trận lượt đi, HLV Alex Ferguson đã cho thấy sự hiểu quả qua cách bày binh bố trí, thậm chí, trong cuộc chiến tại Old Trafford đêm qua, cách bố trí “ông già gân” đã thành công ngoài sự mong đợi (trước khi trọng tài Cuneyt Cakir phá hỏng tất cả).
Sơ đồ chiến thuật xuất phát của HLV Alex Ferguson
Quyết định bất ngờ nhất của chiến lược gia 71 tuổi, chính là việc để Rooney ngồi dự bị và tin dùng lão tướng Ryan Giggs (và phần nào đó là Nani) với ý đồ chơi phòng ngự với Real Madrid. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đây là trận đấu tuyệt vời của MU trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
Lý giải cho việc “cất” Rooney, HLV Alex Ferguson thừa nhận rằng, ông sẽ dùng cầu thủ này làm “bài tẩy” ở hiệp 2 và muốn dùng Welbeck để “bắt chết” Xabi Alonso (tất nhiên, sẽ là mũi nhọn tạo nên sự đột biến của MU). Những gì diễn ra trên sân đã cho thấy sự đúng đắn của “ông già gân”.
“Kẻ châm ngòi” Xabi Alonso hầu như không thể hiện được nhiều, thậm chí, trước sự áp sát của Welbeck và hàng tiền vệ MU, “ông vua” chuyền bóng này đã có những lúc lúng túng, chuyền sai địa chỉ. Không những vậy, nếu may mắn hơn, “quân bài” Welbeck đã có thể lập công trong một vài tình huống ngon ăn (các hậu vệ Real Madrid bị “hút” vào Van Persie).
Trong khi đó, kinh nghiệm (cùng động lực ra sân trận thứ 1000) của Ryan Giggs thực sự cần thiết cho MU. Khán giả không ít lần chứng kiến tiền vệ này tranh chấp bóng quyết liệt như thể anh đang ở độ tuổi đôi mươi hay các đường chuyền tinh tế cho Van Persie hay Rafael. Nani trong trận đấu này cũng phát huy hiệu quả với đường căng ngang khó chịu, để Sergio Ramos lúng túng đá phản lưới nhà.
Chiến thuật của MU sau khi Nani bị đuổi khỏi sân
Hệ thống phòng ngự từ xa (dù không có Phil Jones) cũng thi đấu rất tốt. Dù Real Madrid cầm bóng tới gần 69% nhưng họ không có lấy một tình huống rõ nét (trước khi Nani rời khỏi sân). C.Ronaldo, Ozil, Di Maria, Higuain hầu như chết chìm trong “lưới” phòng thủ của đội chủ nhà. Hình ảnh Mourinho bất lực trên khán đài (cuối hiệp 1) càng tôn vinh sự già dơ của HLV Alex Ferguson. Mọi tính toán của chiến lược gia người Scotland đáng lẽ ra đã hoàn hảo nếu như không có quyết định tranh cãi của trọng tài chính Cuneyt Cakir.
Trọng tài Cuneyt Cakir là người "nổi nhất"
Cả sân Old Trafford đã chìm trong không khí “điên loạn” khi trọng tài chính Cuneyt Cakir bất ngờ rút thẻ đỏ đuổi Nani sau pha vào bóng với Arbeloa. Đó được xem là quyết định nặng tay của “ông vua áo đen” này bởi trong tình huống đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ cao chân, chứ không hề chủ ý chơi xấu với hậu vệ đối phương.
Như nhiều chuyên gia nhận định, phạt thẻ vàng Nani là quyết định “hợp tình, hợp lý” trong tình huống này. Một thực tế ai cũng nhận ra rằng, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn sau quyết định khó hiểu của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thế thiếu người, “Quỷ đỏ” đã không thể trụ vững và liên tiếp đón nhận 2 bàn thua sau đó.
Trọng tài Cuneyt Cakir đã đưa ra quyết định sai lầm khi đuổi Nani
Có thể hiểu được sự tức giận của những người MU. Sau khi Nani nhận thẻ đỏ, HLV Alex Ferguson đã chạy thẳng xuống đường biên, phàn nàn với trọng tài. Thậm chí, sự phẫn nộ của “ông già gân” đã lên tới đỉnh điểm khi ông bỏ họp báo. Trong khi đó, các cầu thủ MU cũng “quây” trọng tài này sau trận đấu để thể hiện thái độ của mình. Chắc chắn, cái tên Cuneyt Cakir sẽ được nhắc tới nhiều trong thời gian tới.
Đừng quên Mourinho
Chiếc thẻ đỏ của Nani đã khiến trận đấu trở nên dễ dàng hơn đối với Real Madrid nhưng cũng đừng quên dấu ấn của Mourinho. Quyết định tung Modric vào sân thay Arbeloa, “người đặc biệt” đã đạt được hai mục tiêu (vừa tăng cường sức tấn công của đội nhà, vừa tránh được thế mất người không cấn thiết khi Arbeloa đã nhận thẻ vàng).
Không lâu sau khi Modric được tung vào sân, Modric đã trở thành người hùng với bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu, mở đường cho Real Madrid chiến thắng. HLV người Bồ Đào Nha cũng thừa khôn ngoan để ngăn chặn “ông vua” lội ngược dòng MU có thể làm nên điều thần kỳ trong những phút cuối.
C.Ronaldo, dù nhạt nhòa trong cả trận vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc
C.Ronald0, ngôi sao của những trận cầu lớn
Trong trận lượt đi, C.Ronaldo đã “nổ súng” giúp Real Madrid gỡ hòa tại Bernabeu và tại Old Trafford, anh lại tỏa sáng với bàn thắng quyết định “nhấn chìm” đội bóng cũ MU. Những ngôi sao lớn chỉ cần một khoảnh khắc để trở thành người hùng. Trong trận đấu này, CR7 đã cho thấy điều đó.
Trước thời điểm lập công, tiền đạo người Bồ Đào Nha hầu như chỉ là “người vô hình” trước hàng phòng ngự đầy kỷ luật của MU. Tuy nhiên, với tình huống chạy chỗ thông minh, vô cùng nhạy cảm, tiền đạo này đã thay đổi tất cả. Sự xuất sắc của CR7 đặt trong sự tương phản với hình ảnh bạc nhược của Messi, khiến hình ảnh của anh càng rực rỡ hơn.
Ai còn nhớ “thánh” Iker?
Sự thiếu vắng của Iker Casillas từng mang lại nỗi lo lắng cho người hâm mộ Real Madrid nhưng sau trận đấu đêm qua, dường như nỗi nhớ “thánh” Iker dần trở nên nhạt nhòa, nhường chỗ cho người hùng Diego Lopez.
Diego Lopez, người hùng của Real Madrid ở Old Trafford
“Kẻ đóng thế” này đã làm quá tốt vai trò của Iker Casillas. Những pha ra vào hợp lý, pha cản phá xuất thần… Diego Lopez “chấp” tất cả những pha uy hiếp của MU (từng đối mặt, đánh đầu cận thành…). “Người nhện” này chỉ bị đánh bại 1 lần duy nhất nhưng chắc chắn, chẳng ai xem đó là lỗi của anh.
Ống kính máy quay liên tục hướng với Iker Casillas trong trận đấu hôm qua nhưng dường như, đó chỉ là sự cảm thông với thủ thành này. “Thánh” Iker đã bình phục chấn thương nhưng có lẽ, anh cần chuẩn bị tâm lý cạnh tranh với Diego Lopez trong khung gỗ.
H.Long
theo dt