HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nhà ngoại cảm bí hiểm trong vụ đào móng nhà thấy quan tài
Old 06-21-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Như báo Nguoiduatin.vn đã phản ánh, sự việc gia đình bà Nguyễn Thị Được ở tổ 5, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) khi đào móng xây nhà khai quật được 32 chiếc quan tài đã lan truyền một cách nhanh chóng.

Rất nhiều câu chuyện đồn thổi được thêu dệt khiến khổ chủ và cả các cấp chính quyền địa phương rất bức xúc, mệt mỏi...

Từ những tin đồn thất thiệt...

Ngày 9/5, gia đình bà Nguyễn Thị Được, khởi công xây dựng nhà trên mảnh đất rộng 200m2. Khi gia chủ dùng máy xúc gạt đi phần đất nền (trước đây là nền chuồng lợn) thì thấy xuất hiện một lớp cát. Tiến hành múc xuống độ sâu khoảng 3m trong lòng đất, trong sáu ngày, gia chủ đã đào được tổng cộng 32 bộ hài cốt. Đã có không ít những thông tin đồn thổi cho rằng, đây là những ngôi mộ cổ, bên trong chứa nhiều tài sản có giá trị; hố chôn tập thể hay là những quan tài chôn yểm của người xưa để canh giữ kho báu... Thậm chí, một số người còn đồn thổi rằng, cả khu Nam Sơn dưới lòng đất chỗ nào cũng có mộ, bà con ở khu vực này phải sống chung với... "ma" nên một số người đêm ngủ thường nằm mơ thấy cả đoàn "người âm" hành quân rầm rập quanh nhà. Dù đã tiến hành cải táng cho người chết nhưng người dân địa phương vẫn "run như cầy sấy", đêm không dám ra khỏi nhà.


Lễ cầu siêu cho 32 hài cốt

Anh Lê Ngọc Giao, con trai bà Được cho biết: "Trong số 32 ngôi mộ được tìm thấy có 15 quan tài gỗ đã mục nát và một phần xương cốt; 7 phần mộ chôn bằng rọ tre và một phần xương cốt; 9 phần mộ chỉ còn vệt đất đen; một phần mộ chôn có tiểu sành và một phần xương cốt. Trong số đó có một quan tài bên trong có lắc đeo tay kim loại màu vàng; 5 phần mộ mỗi phần mộ có một miếng kim loại màu vàng. Ngoài ra không còn những hiện vật có thể xác định được danh tính và quê quán của người quá cố. Tất cả hiện vật tìm thấy đều được an táng cùng với hài cốt theo đúng phong tục địa phương, chứ không có chuyện kho báu hay mộ cổ gì hết".
Theo lời đồn thổi, PV Người Đưa Tin cũng tiếp cận những gia đình được cho là trước đó có khai quật được khá nhiều hài cốt nhưng chỉ có ông N.V.B ở kế bên trái khu đất nhà bà Được cho hay, cách đây 10 năm, khi đào móng, nhà ông cũng đào được 11 ngôi mộ, một vài người khác thì công nhận có đào được 1-2 ngôi.

... Đến chân dung nhà ngoại cảm bí hiểm

Anh Lê Ngọc Giao cho biết thêm: "Đầu năm 2013, khi quyết định xây nhà, theo phong tục, anh đi xem ngày giờ động thổ thì được một người bạn giới thiệu đến gặp nhà ngoại cảm Đào Hồng Quân (SN 1964 ở khu Vĩnh Tâm, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, Quảng Ninh). "Thầy" Quân là con thứ trong một gia đình đông anh em ở Hải Phòng. Tốt nghiệp trường đại học Mỏ - Địa chất, "thầy" về làm công nhân công ty than Mạo Khê (Vinacomin).
Khi làm lễ động thổ, ban đầu, "thầy" Quân bảo: "Gạt hết phần đất ô uế ở bề mặt đổ đi. Khi dọn sạch phần đất bên trên, thầy Quân mới chỉ tay vào mảnh đất, khẳng định chắc nịch ở phía dưới có rất nhiều mộ. Tuy hơi nghi ngờ nhưng gia đình tôi cũng thuê một máy xúc và năm công nhân đến đào bới. Đào xuống khoảng hơn 3m thì phát lộ ngôi mộ đầu tiên...".
Khi đến xem, rất nhiều người rỉ tai nhau việc chứng kiến "thầy" Quân nói chuyện với các vong hồn trong mỗi ngôi mộ. "Thầy" hỏi tên tuổi, địa chỉ, quê quán của từng người, thậm chí còn hỏi thêm lý do vì sao họ chết. "Thầy" cho rằng, những người chết chủ yếu ở các vùng Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên... Còn có ba ngôi mộ của người Trung Quốc (?). Theo lời "thầy", người trẻ nhất 13 tuổi, quê Thái Bình, theo gia đình đi buôn bán, gặp bọn cướp, bị chúng giết, vứt xuống sông, xác trôi dạt vào bờ, người dân trong vùng vớt lên rồi đem chôn tại đây. Cũng có người chết vì tai nạn sập lò, một số là các ngư dân đi biển gặp nạn, đều được chôn cất tạm. Để minh chứng thêm, thầy còn chụp ảnh cả người âm cho bà con xem?!
Nói về khả năng giao tiếp đặc biệt của mình, "thầy" Quân cho biết: "Từ những năm 1998, trong sự cố sập lò tại công ty than Mạo Khê, "thầy" cùng bốn công nhân khác bị "chôn trong lòng đất" ba ngày. Khi đội cứu hộ tìm được tới nơi thì ba người tử vong, còn "thầy" và một người nữa thoát chết mặc dù bị một tảng đá to như bức tường nhà đè lên người. Từ đó, "thầy" có thể nhìn thấy và trò chuyện với người âm như nói chuyện với người bình thường. "Thầy" cũng có khả năng nhìn thấu mọi vật, đặc biệt là mộ của những người đã chết. Theo lời "thầy" nói, đã có rất nhiều người đến nhờ thầy tìm mộ cho người thân, thậm chí, "thầy" còn sang cả Trung Quốc và Campuchia để tìm mộ. Tuy nhiên, chỉ tới khi 32 ngôi mộ ở Cẩm Phả phát lộ thì người dân nơi đây mới nghe tiếng của "thầy".


"Nhà ngoại cảm" Đào Hồng Quân

Bình yên trở lại


Thông tin xung quanh việc phát lộ 32 ngôi mộ nêu trên đã lan truyền trong dư luận đất Mỏ và các tỉnh phía Bắc một cách siêu tốc. Phần vì người hiếu kỳ kéo đến xem quá đông nên lực lượng chức năng của phường Cẩm Sơn và TP.Cẩm Phả phải làm việc rất vất vả mới giữ gìn được an ninh trật tự.
Ông Nguyễn Văn A, tổ trưởng khu phố Nam Sơn 2 chia sẻ: "Khu đất này trước kia thực chất là một dải cát ven biển. Những năm 1945, người ta có chôn những người chết đói, chết trôi và phu than chết bệnh ở đó. Đến khoảng năm 1970 có một trận bão lớn, nước biển đã cuốn đi rất nhiều ngôi mộ. Dấu tích của nghĩa địa xưa đã gần như không còn.
Sau đó, nhiều người đến khai hoang lập địa lại đổ đất, phủ dần lên. Đến năm 1980, những ngôi mộ hầu như biến mất và nhiều người tới đây sinh sống, làm nhà xây cửa dựng nên. Khu đất nhà bà Được đang xây dựng có lẽ là trung tâm của nghĩa địa xưa nên còn sót lại nhiều mộ. Đây cũng là hiện tượng hết sức bình thường bởi từ năm 1980 đến nay tất cả những người dân ở đây đều sống và làm việc bình thường".
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin về việc gia đình bà Nguyễn Thị Được đào móng nhà phát hiện 32 quan tài và tiến hành di dời toàn bộ số hài cốt vào nghĩa trang địa phương, chính quyền địa phương đã quyết định hỗ trợ gia đình bà Được 96 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo phường và các phòng, ban đẩy mạnh công tác tuyên truyền để động viên bà con ổn định tinh thần và giữ gìn an ninh trật tự khu phố.
Anh Lê Kim Tân, con trai trưởng của bà Được cho biết: "Chi phí cho việc di dời 32 mộ lên đến trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là việc làm tâm đức nên mặc dù phải đi vay mượn, gia đình tôi cũng cố gắng để đưa hài cốt những người đã khuất về nơi an táng chu đáo. Nay lại được chính quyền TP.Cẩm Phả hỗ trợ một phần kinh phí di dời, gia đình tôi rất phấn khởi".
Hiện tại, khu phố Nam Sơn 2 đã bình yên trở lại và ngôi nhà của bà Được đã thi công xong phần móng, đang triển khai xây dựng nốt các hạng mục tiếp theo.

Tính "thầy" không thích rùm beng?!
Như để phân trần, "thầy" Quân nói thêm: "Tôi làm công việc tìm mộ bao nhiêu năm, nhưng chẳng mấy ai nhắc đến vì tính tôi không thích rùm beng. Ngày trước, ngay ở khu vực này (Cẩm Phả), tôi cũng đã tìm và bốc mộ cho nhiều nhà với số lượng lớn hơn nhưng không cho một ai biết vì người nhà họ làm khá kín kẽ và tôi cũng muốn vậy". Mỗi người một ý, người thì bán tín bán nghi nói "thầy" diễn, người thì trầm trồ khen thầy cao tay. Chỉ biết rằng, sau mỗi cuộc trò chuyện của "thầy" với người âm thì số lượng người đến nhờ "thầy" nhờ tìm mộ lại đông lên(?!)
Huyền Trần
Nguoiduatin
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung4.jpg
Views:	10
Size:	67.7 KB
ID:	484491  
 
User Tag List

Thread Tools

Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12571 seconds with 15 queries