Tây Ban Nha đã trải qua kỳ Confeds Cup 2013 không thành công. “Mổ xẻ” thất bại của nhà vô địch thế giới có không ít vấn đề khiến người hâm mộ phải lo ngại. Dù vậy, họ vẫn còn 1 năm để sửa chữa những “lổ hổng” này.
Tây Ban Nha vừa trải qua thất bại không thể bào chữa với tỷ số 0-3 trước Brazil. Lần thứ 2 liên tiếp, La Furia Roja lỡ hẹn với Confeds Cup, danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập của họ.
Trận thua vừa qua đã nói lên nhiều vấn đề của Tây Ban Nha. Đó thực sự là “cú tát” cần thiết, để họ xốc lại đội hình, củng cố thêm động lực, trước thềm World Cup diễn ra vào năm sau. Hãy cùng tờ Independent “mổ xẻ” những vấn đề chính của đoàn quân HLV Del Bosque ở thời điểm này.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi chân của những cầu thủ Tây Ban Nha ở giải đấu này
Tình trạng thể lực
Ai cũng biết, phần lớn đội hình của Tây Ban Nha thuộc biên chế Real Madrid, Barcelona. Họ luôn phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc trong cả năm (trên dưới 60 trận). Điều đặc biệt, nếu ngoảnh lại sẽ thấy sự thật “kinh hoàng” rằng những “ngôi sao” này hầu như không có rất ít ngày nghỉ trong 5 năm qua.
Sau khi cùng CLB chinh chiến ở mọi đấu trường, những Xavi, Iniesta, Sergio Ramos phải đóng góp cho ĐTQG ở Euro (2008,2012), Confeds Cup (2009,2013) và World Cup 2010. Nổi bật trong số những cầu thủ “cày ải” liên tục của Tây Ban Nha phải kể đến Juan Mata. Tính tới trước trận chung kết với Brazil, tiền vệ này đã thi đấu tổng cộng 75 trận đấu và chưa có bất kỳ ngày nghỉ thực sự nào trong 2 năm qua (mùa Hè trước thi đấu Euro và Olympic).
Chứng kiến Xavi hụt hơi tới tội nghiệp, khiến mọi mắt xích khác của Tây Ban Nha đều dễ dàng bị bẽ gãy mới thấy sự quá tải của những cầu thủ Tây Ban Nha. Đó là vấn đề thực sự của đất nước xứ sở đấu Bò.
Mất cân bằng hàng tiền vệ
Tại Euro 2012, Tây Ban Nha đã thi đấu khá thành công với hai tiền vệ đánh chặn là Xabi Alonso và Sergio Busquets (Iniesta được đẩy lên đá tiền đạo trái) nhưng tới Confeds Cup 2013, HLV Del Bosque lại quyết định bê nguyên hàng tiền vệ của Barcelona với bộ ba Sergio Busquets-Xavi-Iniesta. Điều đó khiến Tây Ban Nha luôn rất yếu ớt trong việc chống những đợt tấn công của đối phương. Dù Xabi Alonso đã không thể tham dự giải đấu vì chấn thương nhưng “Ngài râu kẽm” hoàn toàn có thể tính tới phương án Javi Martinez.

Sự xuống sức của nhạc trưởng Xavi là vấn đề lớn
Xavi
Xavi đã quá luống tuổi, điều đó khiến HLV Del Bosque cũng như những CĐV Tây Ban Nha thực sự lo lắng. Ở thời điểm hiện tại, Xavi, với những đường chuyền hóc hiểm, vẫn là thứ vũ khí lợi hại của Tây Ban Nha nhưng cũng là “liều thuốc độc” với đội tuyển. Đơn giản, thể lực của cầu thủ này không còn đảm bảo, nhờ đó, những đối thủ đã dễ dàng hơn trong việc bắt chết “bộ não” này, khiến lối chơi của La Furia Roja không vận hành như ý.
Trong vòng 1 năm tới, “Ngài râu kẽm” buộc phải giải quyết bài toán hóc búa này. Sử dụng Xavi hợp lý, hay tìm một “nhạc trưởng” mới thay thế tiền vệ Barca (dù sao cầu thủ này cũng có ý định giải nghệ).
Những “họng pháo” cùn
Soldado là sự lựa chọn hàng đầu của Del Bosque trước khi bước vào giải đấu, thế nhưng, sau trận đấu thăng hoa, tiền đạo này lại nhanh chóng gây thất vọng lớn trong cuộc chiến với Nigeria. Torres, người ghi 5 bàn/2 trận, tưởng chừng đã tìm lại hình ảnh đáng sợ khi xưa lại “tắt điện” hoàn toàn ở vòng đấu loại trực tiếp.
Vấn đề trên hàng công của Tây Ban Nha thực sự khiến HLV Del Bosque phải đau đầu bởi hiện tại, dù “lục tung” cả đất nước Iberia này, ông cũng chẳng kiếm nổi một tiền đạo đẳng cấp. Bi kịch với La Furia Roja!

Tây Ban Nha đang trải qua “cơn khát” tiền đạo
Thế hệ tiếp theo
Trên lý thuyết, Tây Ban Nha có khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Juan Mata, Javi Martinez hay Thiago nhưng vấn đề họ không được tôi rèn. Trên ĐTQG, rất hiếm khi những cầu thủ này được đá chính (thậm chí Thiago còn không được triệu tập) bởi cái bóng quá lớn của những bậc thày như Xavi, Iniesta.
Trên thực tế, hầu hết trụ cột của Tây Ban Nha đều không còn trẻ (Xabi Alonso, Iniesta, Xavi, Villa… đều qua tuổi băm). Nếu HLV Del Bosque không tạo điều kiện để Juan Mata, Javi Martinez hay Thiago thể hiện, e rằng, đội bóng của ông sẽ rơi vào bi kịch của Barcelona, quá thiếu phương án B.
H.Long