Khoảng 16h ngày 17/11/2014, ông Huỳnh Xuân Kích (SN 1968, ngụ thôn 9, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đến khu vực ngã 3 đường Lê Duẩn - Y Nuê (phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) lao đầu vào các xe tải đang lưu thông để tự tử. Sau 3 lần thất bại vì vào thời điểm này người qua lại khá đông, các tài xế chạy ở tốc độ chậm nên kịp thời phát hiện và né được, tới lần thứ 4, ông Kích lao thẳng vào phần phía sau xe tải BKS 47T-3887 lưu thông theo hướng từ Đại học Tây Nguyên về trung tâm thành phố. Do bị bánh sau xe tải cán, nạn nhân té xuống đường chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn.
Quyết tìm tới cái chết
Theo lời của những nhân chứng sống gần hiện trường, mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, thường thấy ông Kích xuất hiện trong bộ dạng say xỉn, đi thất thểu trên phố. Có lần ông này băng qua đường mà không chịu quan sát, suýt bị xe tông. Đến chiều 17/11, họ lại thấy người đàn ông lạ mặt nói trên lấp ló bên đường, cứ thấy xe tải là cắm đầu lao vào. Sau 3 lần cố tình lao vào đầu xe tải nhưng không “thành công”, lần thứ 4, ông Kích lao vào phần sau chiếc xe tải mang BKS 47T-3387.
Do không biết mình đã gây ra tai nạn chết người, tài xế điều khiển chiếc xe tải nói trên vẫn tiếp tục lái xe chạy thêm khoảng 50m. Chỉ đến khi người dân hô hoán, ra tín hiệu, tài xế mới dừng xe, chạy bộ lại hiện trường quan sát. Thấy ông Kích đã tử vong, tài xế liền lên công an phường trình bày vụ việc. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an TP.Buôn Ma Thuột có mặt bảo vệ hiện trường, đảm bảo trật tự giao thông.
Trao đổi với phóng viên, anh Trương Trọng Hiếu (SN 1982, tài xế xe 47T-3887) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Hôm đó tôi đang lái xe, thấy người qua lại đông nên tôi chạy khá chậm. Khi xảy ra tai nạn, tôi không hề biết, chỉ nghe xe bị cấn một vật gì đó. Tôi cứ nghĩ là đá hoặc củi nên tiếp tục lái xe. Chạy khoảng 50m thì có mấy người lái xe máy theo và hô: “Anh vừa cán chết người kìa! Dừng xe lại đi”. Lúc đó tôi mới hoảng hồn dừng xe và trở lại xem xét. Tới nơi, biết ông Kích đã chết, tôi lên công an phường Ea Tam trình báo”.
Hỏi vì sao ông Kích lại tìm đến cái chết? Tài xế xe tải lắc đầu ngao ngán: “Tôi không thể biết vì sao ông ấy lại có hành động dại dột như vậy”. Một số nhân chứng cho rằng, do nạn nhân say xỉn, đi lại không chịu quan sát, lúi húi chạy qua đường nên mới xảy ra tai nạn. Riêng bà H’Hạnh Êban (SN 1950, ngụ tại đường Lê Duẩn) nhận định: “Trước khi bị cán chết, tôi thấy ông Kích đã có 3 lần cố ý lao vào xe tải. Tuy nhiên, cả 3 lần đó các tài xế chạy chậm nên lách, thắng kịp. Đến lần thứ 4, ông ấy lao vào phía sau nên tài xế không thể thấy”.
Nhận định về cái chết của chồng, chị Trần Thị Thanh Tâm (SN 1973, vợ nạn nhân) chua xót: “Lúc xảy ra sự việc, tôi đang làm công nhân ở TP.HCM. Do phải sống xa nhau nên thời gian gần đây, tôi không biết rõ về tâm trạng của chồng. Có lẽ do nghèo túng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên chồng tôi mới nghĩ quẩn. Từ trước tới nay, vợ chồng tôi vẫn sống khá hòa thuận. Bình thường vợ chồng vẫn chuyện trò qua điện thoại, tâm sự buồn vui với nhau nhưng không thấy ông ấy than phiền gì”.
Không xin được việc nên tự vẫn?
Theo chia sẻ của ông Lê Đình Hải, trưởng thôn 9, xã Hòa Sơn, gia đình ông Kích thuộc diện khó khăn tại địa phương. Ông Kích là người quê gốc huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Năm 1976, ông theo gia đình vào Tây Nguyên lập nghiệp. Do không có ruộng đất, cả gia đình phải làm thuê làm mướn đủ nghề để kiếm sống.
Năm 1999, ông Kích xây dựng gia đình, đến nay đã có 2 con trai, đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 5. Cách đây 2 năm, kinh tế gặp nhiều khó khăn, vợ ông rời quê xuống TP.HCM xin làm công nhân. Bản thân ông Kích hay rượu chè, nhưng người đàn ông này rất được lòng bà con chòm xóm, chưa từng làm mất lòng ai.
“Theo thông tin tôi nắm được, ngày 14/11, anh Kích lên TP.Buôn Ma Thuột xin việc làm mà không thành. Anh ấy hay nhậu nhưng tính tình hiền lành, được bà con quý mến. Khi nhận được tin buồn, chính quyền địa phương đã vận động bà con trong thôn, quyên góp, ủng hộ để lo ma chay cho anh Kích đáng hoàng”, vị trưởng thôn cho biết thêm.
Sau khi vụ việc xảy ra, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đoàn (SN 1955), chủ Trại gà Hà Nội, số 136 đường Y-Ngông, TP.Buôn Ma Thuột và cũng chính là chủ xe có tài xế gây tai nạn đã tìm tới nhà ông Kích để thắp hương, bày tỏ sự thương tiếc và an ủi, động viên người thân nạn nhân cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Đoàn chia sẻ: “Nghe tin vụ việc, tôi tìm đến nhà xác và hỏi địa chỉ của nạn nhân rồi đến thăm. Sự việc xảy ra, chưa biết đúng sai thế nào. Tuy nhiên, nhân viên của tôi gây ra tai nạn, tôi phải có trách nhiệm. Hôm nay tôi tới đây để thắp nén nhang, bày tỏ sự thương tiếc và cầu nguyện cho vong linh người đã khuất được siêu thoát”.
Khi biết tường tận về gia cảnh của nạn nhân, ông Đoàn hứa sẽ chu cấp thêm tiền bạc và lo tìm việc cho chị Tâm. Ông Đoàn thương xót: “Dọc đường đi, tôi có nghe một vài người dân nói qua về hoàn cảnh anh Kích. Tới nơi mới thấy gia đình họ rất đáng thương. Vợ tôi đang làm ở Trung tâm giới thiệu việc làm ở TP.Buôn Ma Thuột. Sau này, chúng tôi sẽ cố gắng để tìm một công việc phù hợp với trình độ và sức khỏe của chị, góp một phần nhỏ nhoi, giúp chị có cuộc sống ổn định hơn mà không phải xa các con”.
Cháu Huỳnh Văn Tòng (SN 2003, con trai nạn nhân) vừa lau nước mắt vừa nói: “Nửa buổi cháu đi học, nửa buổi ở nhà lo cơm nước và chăm sóc bà nội. Nhà cháu nghèo, ba mẹ và chú út hay đi làm xa. Hôm bữa trước khi ba đi, ba nói với cháu: “Hai con ở nhà ngoan, mai ba đi làm sớm rồi về sớm”. Không ngờ ba mãi đi không về”.
Theo lời người thân, ông Kích có 4 anh em, gia cảnh ai cũng nghèo khó, phải làm thuê làm mướn sống qua ngày. Trước khi ông Kích tử vong, người anh cả cũng bị tai biến, trí nhớ và sức khỏe suy giảm, hiện vẫn phải ở nhà điều trị. Đầu năm 2014, người em út bị điện giật, mất sức lao động và trở nên chậm chạp. Bình thường, khi vợ chồng ông Kích đi làm, hai con trai sống cùng bà nội năm nay đã 84 tuổi và người em trai út. Do bà nội già yếu, đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, người chú thường đi làm xa nên hai cháu nhỏ phải tự lo cho bản thân và chăm sóc, cơm nước cho bà.
Về phần gia đình tài xế Hải, hoàn cảnh của anh cũng rất khó khăn. Do cha mẹ ly dị nhau sớm, anh phải sống tự lập từ khi lên 14 tuổi. Năm 2013, anh lập gia đình. Hiện anh vẫn chưa có con và đang thuê phòng trọ sống cùng vợ tại đường Đặng Trần Côn. “Vụ việc xảy ra ngoài ý muốn, tôi chỉ mong sao vợ con anh Kích sớm vượt qua được nỗi đau. Sau khi gây ra tai nạn, tâm trí tôi rất hoảng loạn. Tạm thời, tôi sẽ xin nghỉ việc một thời gian để trấn an tinh thần”, anh Hiếu tâm sự.
sonnyd ⒸVietSN