Tại phiên tòa vừa qua, Tiến cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi gây án của mình và đối diện với mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đề nghị là Chung thân. Đại diện gia đình bị hại, bố của nạn nhân bức xúc: “Từ ngày xảy ra vụ án đến nay, chúng tôi cũng mất đi đứa con trai duy nhất trong gia đình nhưng tuyệt nhiên gia đình Tiến không hề đến thăm hỏi, động viên, thậm chí thắp một nén nhang cho bàn thờ của cháu. Dù biết bọn trẻ hiếu thắng, bồng bột nhưng nỗi đau thì không ai có thể gánh thay vợ chồng tôi được. Tôi đề nghị hội đồng xét xử hãy căn cứ theo pháp luật mà định tội. Gia đình tôi chỉ cần các bị cáo bồi thường tiền mai táng phí cho cháu, còn không lấy thêm khoản tiền nào khác, kể cả tổn thất tinh thần”. Người đàn ông trình bày xong, khẽ lấy vạt áo lau nước mắt rồi quay xuống vỗ về an ủi người vợ đang sụt sùi khi nhắc đến đứa con trai đoản mệnh.
Mẹ Tiến (áo đen, từ trên xuống) nhìn theo con khi phiên tòa kết thúc.
Về phần hai bị cáo Trong và Hải, cả hai thừa nhận cũng đã uống rượu ở nơi khác nên khi nghe Tiến gọi điện, nghĩ bạn cần giúp đỡ khi bị “chơi đểu” nên cũng “bức xúc” cùng Tiến đi trả thù. Trong thừa nhận đã đạp vào người anh Khải để Tiến tiếp tục dùng đá ném vào người nạn nhân khi đã gục xuống bên vệ đường. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Giả sử không có hai nữ sinh viên mầm non đi về phía hiện trường, các bị cáo sẽ còn lao tới đánh tiếp nạn nhân?”. Trong khai: “Sợ bị phát hiện nên các bị cáo vội bỏ trốn”. Còn bị cáo Hải khai: “Nghe tin Khải tử vong, sáng hôm sau bị cáo biết mình đã sai nên đã kể lại chuyện với gia đình rồi nhờ bố đưa đi đầu thú, thuật lại toàn bộ vụ việc. Bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo có cơ hội làm lại”. Với hành vi đồng phạm giết người, cả hai bị cáo Trong và Hải bị đề nghị xử phạt từ 10 đến 12 năm tù giam.
Riêng bị cáo Thiện còn chưa đủ tuổi vị thành niên, thời điểm phạm tội, Thiện mới 17 tuổi. Thiện khai: “Nghe anh Tiến gọi đi giải quyết một số thanh niên đánh anh ấy, bị cáo chỉ chở anh ấy đi chứ không hề tham gia đánh nhau”. Tuy nhiên, đánh giá tình tiết Thiện chở Tiến bỏ trốn khỏi hiện trường rồi thản nhiên về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không đưa người bị thương đi cấp cứu, đại diện Viện kiểm sát đề nghị cần xử nghiêm, đề nghị xử phạt Thiện từ 7-9 năm tù để răn đe.
Trong khi hội đồng xét xử nghỉ nghị án, mẹ của Tiến lặng lẽ tiến lại gần con trai hỏi han tình hình ăn uống và sức khỏe gần đây. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt sạm đen quanh năm đi làm thuê của người phụ nữ tội nghiệp. Ngoài Tiến, vẫn còn hai người em gái đang tuổi cắp sách tới trường nên có lẽ, thời gian tới, những khó khăn vất vả vẫn sẽ còn đeo đuổi đối với gia đình bị cáo này. Trong câu chuyện và suốt phiên tòa, chúng tôi tuyệt nhiên không thấy ai nhắc đến cha của Tiến, thậm chí cũng không có mặt tại phiên xử. Sau khi nói chuyện với con trai, nét mặt vẫn còn nguyên sự buồn đau, mẹ Tiến lại gần gia đình bị hại trình bày: “Gia đình tôi nghèo khó, quanh năm tôi cũng chỉ đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Tôi cũng mong nó (bị cáo Tiến – PV) có một công ăn việc làm ổn định rồi phụ giúp tôi lo cho các em nó ăn học. Ước mơ nhỏ nhoi ấy sao khó quá anh chị à. Tôi chưa đến thắp hương cho cháu Khải được, mong anh chị tha thứ và rộng lượng với cháu, tôi cũng chỉ có duy nhất nó là con trai trong nhà để nương tựa lúc tuổi già”.
Khi câu nói vừa dứt, nước mắt và tiếng nấc liên tục vang lên từ hai người phụ nữ khi nỗi đau dường như ngự trị nơi họ.
Sau hồi chuông kéo dài, các bị cáo lục tục đứng lên trước vành móng ngựa, Tiến hít một hơi dài rồi quay xuống nhìn mẹ như trấn an và sẵn sàng đón nhận cho mình một bản án nghiêm khắc nhất. Đánh giá toàn bộ hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử cho rằng: “Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây ra mất mát đau thương cho gia đình nạn nhân và làm mất trật tự, trị an tại địa phương, ảnh hưởng tới nề nếp sinh hoạt tại khu dân cư nên cần có hình phạt tương xứng với hành vi để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Tiến từng có thời gian phục vụ trong quân đội, được khen thưởng khi lập thành tích rèn luyện, phấn đấu trên thao trường nên được coi là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Hai bị cáo Hải và Trong khi biết mình phạm tội cũng đã đến cơ quan đầu thú nên các bị cáo cũng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”. Kết thúc phiên xử, Tiến bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Hải và Trong cùng nhận mức án 9 năm tù. Đối với bị cáo Thiện, do chưa đủ tuổi vị thành niên nên bị cáo này lãnh án 7 năm tù giam. Các bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường hơn 62 triệu đồng cho gia đình bị hại. Mức án của các bị cáo đều nhẹ hơn so với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhưng phần đông mọi người đến dự khán đều cho rằng như vậy là hợp tình, hợp lý để các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nhìn con bị dẫn giải ra xe thùng, mẹ Tiến ngồi lặng ở bậc thềm tòa án nhìn theo. Trong khi cơn mưa chiều ập đến xối xả, nước mắt người phụ nữ tội nghiệp này vẫn không ngừng rơi…
sonnyd ⒸVietSN