HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2006-2019


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Rùng mình với những lời nguyền "ám" vào các đời Tổng thống Mỹ
Trúng cử vào làm Tổng thống Mỹ là một niềm vinh dự và tự hào, mang đầy trọng trách. Tổng thống Mỹ có rất nhiều quyền lực, không chỉ với nước Mỹ mà với cả nhân loại. Nhưng làm Tổng thống Mỹ có sướng không? Xin thưa là hoàn toàn không. Tổng thống là một "nghề" nguy hiểm. Vâng! cực kỳ nguy hiểm!

Tổng thống thứ 33 của Mỹ Harry S. Truman đã từng nói: “Làm tổng thống giống như ngồi trên lưng cọp, bạn phải biết cưỡi hoặc sẽ bị ăn thịt.”



Tổng thống là “nghề” nguy hiểm nhất nước Mỹ
Theo số liệu thống kê vào năm 2014 về số vụ tử vong khi đang làm việc của Ủy ban Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thì nghề nghiệp đứng đầu danh sách này chính là nghề mộc. Cụ thể, đã có 111 trên 100.000 tiều phu tử vong trong khi hành nghề từ trước tới nay, chiếm 0,111%. Tuy nhiên, con số này chẳng thấm vào đâu so với 19% các Tổng thống Mỹ qua đời khi vẫn còn đang đương chức (8 trong số 43 vị). Do đó, nói không ngoa khi cho rằng tổng thống chính là nghề nghiệp nguy hiểm nhất tại nước Mỹ.

Nguy cơ bị đoạt mạng bất kỳ lúc nào


Những Tổng thống Mỹ qua đời trong khi còn đương nhiệm

Tổng thống thứ 33 của Mỹ Harry S. Truman đã từng nói: “Làm tổng thống giống như ngồi trên lưng cọp, bạn phải biết cưỡi hoặc sẽ bị ăn thịt.” Câu nói của ông đã phần nào khắc họa được những mối đe dọa luôn bủa vây rình rập các tổng thống Mỹ. Cho dù là người quyền lực bậc nhất thế giới, có thể một tay đảo lộn trật tự tại nhiều quốc gia, vị nguyên thủ đứng đầu Nhà Trắng vẫn có thể bị lấy mạng bất kỳ lúc nào, nếu không vì bệnh tật thì cũng vì những tên khủng bố hay những kẻ tâm thần luôn bị ám ảnh bởi mục tiêu ám sát lãnh đạo.

Kể từ ngày lập quốc, nước Mỹ đã chứng kiến bốn tổng thống bị ám sát khi đang tại chức, chưa kể hai cái chết bị nghi là đánh thuốc độc, và vô số các âm mưu hãm hại không thành. Theo thống kê, có hơn 20 âm mưu ám sát các tổng thống Mỹ trong lịch sử khi họ còn đương chức hoặc đã kết thúc nhiệm kỳ. Trong số này, có 4 vụ ám sát đã cướp đi sinh mạng của các đời tổng thống đang đương nhiệm là Abraham Lincoln (1865), James A. Garfield (1881), William McKinley (1901) và John F. Kennedy (1963).


Vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963 đã gây rúng động nước Mỹ (ảnh: Wikimedia Commons)

Cho đến tận bây giờ, người dân Mỹ vẫn còn ám ảnh bới hai vụ ám sát nhằm vào các cựu Tổng thống Abraham Lincoln và John F. Kennedy. Vụ ám sát Abraham Lincoln diễn ra vào khoảng 22h15 ngày 14/4/1865, khi ông đang đi xem một vở kịch tại nhà hát Ford ở thủ đô Washington. Tổng thống thứ 16 của Mỹ bị bắn vào sau đầu bằng một khẩu súng lục Derringer cỡ nòng 44 ly, trong lúc cận vệ của ông đang đi ra ngoài. Hung thủ chính là diễn viên nổi tiếng John Wilkes Booth, cũng là một gián điệp của Liên minh miền nam Mỹ, và y đã bị bắt 10 ngày sau đó. Dường như y tin rằng việc ám sát Lincoln sẽ làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với miền Nam.

Thế nhưng rúng động hơn cả vẫn là cái chết thương tâm của Tổng thống hào hoa John F. Kennedy. Thậm chí khi ông đã qua đời hơn một nửa thế kỷ, hàng loạt thuyết âm mưu vẫn được các chuyên gia đem ra mổ xẻ với hy vọng có thể vén tấm màn bao trùm lên vụ ám sát Tổng thống bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ. Ai cũng đều biết rõ lý do tại sao John Wilkes Booth bắn Tổng thống Lincoln. Tên này cùng những kẻ đồng loã cuối cùng đã bị bắt và xử tử. Charles J. Guiteau và Leon F. Czolgosz, hai kẻ sát hại Tổng thống Garfield và MacKinley đều là những kẻ tâm thần, không hề có dấu hiệu gì của một âm mưu. Tuy nhiên, trường hợp của Kennedy lại không làm người ta hết thắc mắc. Tại sao “một kẻ vô danh tiểu tốt và hoàn toàn đơn độc” như Lee Harvey Oswald lại có thể giết chết một nhân vật có quyền lực như vậy?

Bị mưu sát

Ấy là còn chưa kể, đã có không ít lần các vị tổng thống Mỹ may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” do bị ám sát hụt. Trong số 43 đời Tổng thống Mỹ có tới cả chục người từng bị mưu sát. Người đầu tiên trong số này là Tổng thống Mỹ thứ 7 Andrew Jackson. Ngày 30/1/1835, ông này tới đồi Capitol để dự đám tang một thượng nghị sĩ. Bất ngờ, một thợ sơn thất nghiệp đã giương súng bóp cò 2 lần liền nhằm vào bắn ông nhưng đạn bất ngờ không nổ.

Ít ai biết rằng, trước khi bị tên sát thủ Booth nã súng vào đầu, Tổng thống Lincoln dã từng bị ám sát hụt khi cưỡi ngựa vào ban đêm. Khi đó, kẻ ám sát đã dùng một khẩu súng trường bắn vào đầu Lincoln nhưng may mắn là viên đạn chỉ sượt qua mũ của ông. Gần đây nhất, Tòa án Mỹ tuyên bố trả tự do cho John Hinckley – người đã bắn trúng vào Tổng thống Ronald Reagan cách đây 35 năm trước một khách sạn ở Washington. Phát súng liên tiếp đã khiến Reagan bị trúng đạn ở phổi, song thoát chết sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Trong khi đó, Hinckley được tuyên án vô tội vì bị tâm thần và bị đưa vào một bệnh viện tâm thần ở Washington để điều trị.


Tổng thống Reagan bị ám sát hụt vào ngày 30/3/1981 (ảnh: Wikimedia)

Theo cơ quan tình báo Mỹ, ông George Bush cha cũng từng bị mưu sát khi tới thăm Kuwait năm 1993, sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất kết thúc. Người tiền nhiệm của Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, đã từng bị tới 4-5 vụ mưu sát. Mới đây nhất, vào năm 2014, tòa án bang Nam Dakota đã kết án tử hình đối với James McVay, 44 tuổi, kẻ đã định mưu sát đương kim Tổng thống Barack Obama và đã sát hại một bà cụ 75 tuổi để cướp xe hơi đi hành sự…

Bị lời nguyền vận vào người

Sau khi có quá nhiều vị tổng thống Mỹ qua đời trong khi vẫn còn đương chức, người ta đã bắt đầu để ý tới một lời nguyền bí ẩn đeo bám nhiều ông chủ Nhà Trắng trong suốt 120 năm qua. Trong cuốn sách Believe or Not phát hành năm 1931, tác giả đề cập tới Lời nguyền Tippecanoe (hay còn được gọi là Lời nguyền Tecumseh) vận vào các Tổng thống Mỹ đắc cử hay tái cử vào năm kết thúc bằng số 0 như 00, 20, 40, 60, 80. Danh xưng Tippecanoe là tên một trận chiến giữa quân đội Mỹ do Thống đốc bang Indiana William Henry Harrison dẫn đầu với những người dân bản địa mà thủ lĩnh là Tecumseh. Kết quả trong trận chiến ấy, quân của Tecumseh đã thất bại.

Giả thiết cho rằng để trả thù cho thất bại này, người anh em của Tecumseh là Tenskwatawa – một nhà tiên tri, đã giáng lời nguyền xuống Harrison và các Tổng thống kế nhiệm. Nạn nhân đầu tiên của lời nguyền trên chính là William Henry Harrison. Năm 1840, ông nhậm chức tổng thống, sau đó ngay lập tức bị cảm lạnh và qua đời năm 1841. Sau khi Believe It or Not được xuất bản, quả thực hai tổng thống được bầu vào các năm tận cùng bằng số 0 tiếp theo đã chết khi đang tại nhiệm, đó là Franklin D. Roosevelt (bầu năm 1940, chết vì xuất huyết não năm 1945) và John F. Kennedy (bầu năm 1960, bị ám sát năm 1963).


Những Tổng thống đắc cử vào đúng năm lời nguyền được cho là ứng nghiệm

Lời nguyền Tippecanoe chỉ hết linh ứng cho đến đời Tổng thống Ronald Reagan năm 1980. Nhiều người cho rằng Tổng thống Reagan thoát nạn nhờ vợ – bà Nancy, người bị ám ảnh bởi lời nguyền và khá mê tín. Tuy nhiên, cũng có người tin rằng lời nguyền đã ứng nghiệm khi cựu Tổng thống Reagan qua đời vì bệnh Alzheimer – vốn phát tác từ vết thương cũ. Năm 2000, Tổng thống George W. Bush đắc cử và hoàn thành cả hai nhiệm kỳ là minh chứng cho thấy lời nguyền độc địa Tippecanoe đã được hóa giải.

Tổn thọ vì gánh vác quá nhiều trọng trách

Công việc người đứng đầu Nhà Trắng không phải một công việc dễ dàng đối với những ai đã phải đấu tranh với hàng trăm chính trị gia để được đảm nhiệm trọng trách đó. Theo một triển lãm về Tổng thống Mỹ tại bảo tàng Smithsonian, tổng thống là một vị trí mà không có một hình thức đào tạo nào được cho là tương xứng, không có sự chuẩn bị hoàn hảo, không được chỉ bảo đầy đủ…

Thế mà Điều 2 của Hiến pháp lại vạch ra cho một vị Tổng thống của Mỹ vô số trách nhiệm, bao gồm chăm lo để luật pháp được thực thi trung thực, là tổng tư lệnh của lục quân, hải quân Mỹ và lực lượng dân quân của vài bang, đưa ra các hiệp ước, chỉ định các vị trí như các thẩm phán tòa án tối cao, đại sứ, bộ trưởng và tất cả các sĩ quan khác của nước Mỹ cũng như tiếp các đại sứ và bộ trưởng. Tất nhiên những nhiệm vụ này không thể được giao tùy tiện vào tay tổng thống được, mà phải theo sự chỉ dẫn và ưng thuận của cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ.

Do vậy, những thách thức từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho đến khi từ nhiệm khiến các tổng thống Mỹ già đi trông thấy.


So sánh với 8 năm trước, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã già đi rất nhiều trong 2 nhiệm kỳ vừa qua. 8 năm trước, ông Barack Obama chính thức tiếp quản Tòa Bạch Ốc với mái tóc đen và không có nếp nhăn. Hiện tại, mái tóc của nhà lãnh đạo 55 tuổi đã chuyển sang màu hoa râm, nhiều nếp nhăn và nhiều đồi mồi hơn. Không già nhanh sao được, khi vây quanh Obama là vô số trọng trách lớn lao, quyết định vận mệnh không chỉ nước Mỹ mà còn toàn thế giới, chẳng hạn như vực dậy nước Mỹ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hay giải quyết các xung đột trong quá khứ như với Cuba và Nhật Bản.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



PinaColada
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 11-14-2016
Reputation: 136977


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 119,323
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	231.jpg
Views:	0
Size:	236.6 KB
ID:	960600   Click image for larger version

Name:	232.jpg
Views:	0
Size:	110.3 KB
ID:	960601   Click image for larger version

Name:	233.jpg
Views:	0
Size:	142.6 KB
ID:	960602  

Click image for larger version

Name:	234.jpg
Views:	0
Size:	201.6 KB
ID:	960603   Click image for larger version

Name:	235.jpg
Views:	0
Size:	146.2 KB
ID:	960604   Click image for larger version

Name:	236.jpeg
Views:	0
Size:	151.5 KB
ID:	960605  

PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,867 Times in 6,996 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 23 Post(s)
Rep Power: 138
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
 
User Tag List

Thread Tools

Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11474 seconds with 15 queries