30-4-1975 Bất ngờ nguyên nhân khiến quân đội Mỹ và VNCH thất trận
Theo một nghiên cứu mới nhất của Lầu Năm Góc, nguyên nhân chính dẫn tới sự thất bại của quân đội Mỹ và VNCH là một loại bệnh lý. Theo điều tra nhiều binh lính Mỹ và sau này là VNCH có hiện tượng chán nán, mệt mỏi và uể oải mặc dù sức khỏe và thể lực vẫn tốt. Một nhóm nghiên cứu đã được bí mật tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh bí hiểm này. Sau khi được gửi tới chiến trường Việt Nam, thu thập tài liệu bệnh lý của lính Mỹ và VNCH. Những người lính Mỹ và VNCH đều trẻ khỏe và đẹp trai tuy nhiên vẻ mặt của họ luôn thiểu não và quầng mắt thì luôn trũng sâu. Rất nhiều người lính ca thán rằng họ rất mỏi mệt, đau nhức tuy nhiên không biết chính xác do đâu. Cơn ù tai liên tục xảy ra mặc dù quanh họ không có tiếng quạt trực thăng, nhức đầu chóng mặt luôn hành hạ những người lính. Cũng không có bất kỳ triệu trứng nào biểu hiện họ bị dính virus vũ khí hóa học của kẻ thù. Tình trạng khiến những người lính này rất gầy gộc và biếng ăn. Nhiều người lính được phép uống rượu, hút thuốc lá và tiêm thuốc điều trị nhưng không có tiến triển. Tuy nhiên một số người lính được thường xuyên về nhà hoặc chiến đấu ở khu vực có người thân lại không có hiện tượng này.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, nhóm đã kết luận rằng, quân đội Mỹ và VNCH bị bệnh lý nhớ nhà. Căn bệnh này rất nguy hiểm có thể dẫn tới tự tử do u uất tinh thần. Chiến tranh Việt Nam đã kéo quá dài, khiến cả triệu binh lính VNCH phải xa nhà khi phải đóng đồn trên cao nguyên. Tâm lý bất ổn trong quân đội cũng lây lan từ người này tới người khác. Nỗi đau khổ của những người mắc bệnh là mong muốn về nhà, lại vừa sợ không còn mạng trở về để nhìn thấy quê hương lần cuối. Căn bệnh này đã được bác sĩ Thụy Sĩ Johannes Hofer phát hiện vào năm 1688.
Tâm lý nhớ nhà của người lính VNCH được diễn tả bằng giọng ca của Duy Khánh qua bài Xuân Này Con Không Về
Việc trái lệnh, rời bỏ đơn vị để về nhà thăm thân rất phổ biến vào cuối năm 1974, đầu năm 1975. Không chỉ binh lính mà nhiều sĩ quan cũng vậy. Căn bệnh đặc biệt bùng phát mạnh nếu quân đội phải chiến đấu xa nhà và trong tình trạng đang bị yếu thế.
Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về là một ca khúc được quân đội yêu thích, nó mô tả nỗi nhớ nhà rất mãnh liệt trong những người lính VNCH.
tào lao . thua là do Mỷ cắt vũ khí cho VNCH trong khi tàu nga tăng tối đa viện trợ cho miền bắc . Ai tham chiến biết rỏ hơn ai hết . pháo binh được yêu cầu 10 chỉ bắn được giỏi lắm 2 làm sao đánh đây . súng không đạn còn thua cái giàng thun anh em ạ
The Following 6 Users Say Thank You to giagan For This Useful Post:
Tào lao...
VNCH bị ba đánh 1 còn bị một thằng chọt sau lưng lấy gì mà đỡ nỗi...
3 đánh 1 = Nga + Tàu + bọn phỏng giái
1 đâm sau lưng = Mỹ từng là Đồng Minh quay mặt bật đèn xanh mở cữa cho ba thằng kia + một đám truyền thông phản chiến.....
The Following 5 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Thật sự các bác quên nếu Mỹ bỏ rơi VNCH thì VNCH vẫn chưa chắc thua XHCN...nhưng vì Mỹ bỏ rơi mà còn chỉ cho XHCN đánh thì mới thua...Nếu ko có thủ đoạn mà miền Bắc mang cờ xanh+đỏ+sao vàng được gọi mà Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì VNCH đã đánh thẳng ra miền Bắc rổi...Mỹ đã bỏ miền Nam (VNCH) mà còn đi đêm với Tàu nên Tàu mới viện trợ cho miền Bắc (XHCN) và CS miền Bắc đã bán 2 đảo Hoàng Sa + Trường Sa để đổi lấy sự viện trợ nên miền Nam (VNCH) mới có ngày hôm nay sống xa quê nhà...Trên đất nước Mỹ mới thấy miền Bắc đã bán 2 đảo cho TQ mà chính Mỹ hiện nay cũng ko thèm đụng đến nói là 2 đảo này là chủ quyền của Việt Nam...Mỹ dư biết chuyện này nên ko bao giờ Mỹ đụng đến TQ và đánh TQ trên biển Đông vì Việt Nam...
30 tháng 4 năm 1975 mà ngày miền Nam mất nước và rơi vào tay CS miền Bắc...Đây là 1 nổi buồn nên có người ko muốn nhắc lại sau hơn 41 năm và có người thì thường mang lại hình ảnh cũ trong ký ức của nguòi lính VNCH đã bỏ xuơng máu vì đất nước tự do...Ly do nào cũng đúng...cái đúng ở đây là người miền Bắc hiện nay nhận ra người VNCH là người ko bán nước và sống vì nhân dân...Ngay cả những thằng nằm vùng tại hải ngoại cũng dư biết điều này...nhưng vì lý tưởng CS nên dân nằm vùng phải phục vụ cho chế độ CS mà chống phá cộng đồng người Việt tỵ nạn CS...Đếch được hưởng gì mà làm giàu cho chế độ CS mà chính con ông cháu cha CS hưởng hết chứ dân nằm vùng đếch cho hưởng gì hết...Còn thêm 1 cái đúng nữa là hiện nay dân miền Bắc sống với chế độ CS đã kiếm đường trốn sang nước ngoài ko khác gì dân miền Nam đã bỏ Saigon mà đi tìm tự do sau 75 khi Mỹ đã bỏ rơi đồng minh...
The Following 2 Users Say Thank You to thangbomvietnam For This Useful Post:
"Thất trận"? Xài chứ trác tuyệt quá vậy cà. Chỉ toàn 1 lũ "đào ngũ trước địch quân" thôi mà... Có uýnh trận nào đâu mà "thất" với "trận"? Diễu gì cho hay hay chút nghen bay.
Những bài viết đại loại như thế này vào dịp tháng tư hàng năm nhằm vào bọn trẻ không biết gì, sinh sau đẻ muộn chứ làm sao qua mặt được những người dù trẻ mà có chút hiểu biết( không phải khỉ hay hậu duệ khỉ)
The Following 3 Users Say Thank You to tisun For This Useful Post:
"Thất trận"? Xài chứ trác tuyệt quá vậy cà. Chỉ toàn 1 lũ "đào ngũ trước địch quân" thôi mà... Có uýnh trận nào đâu mà "thất" với "trận"? Diễu gì cho hay hay chút nghen bay.
Mày cùng thằng lé lảnh phân chưa ! ráng ở đó đợi các Bố đang ĐÀO MẢ Ông nôi cha mầy thì có !
xưa rồi con , có tuồng nào mới không ???
The Following User Says Thank You to Sorciere For This Useful Post:
"Thất trận"? Xài chứ trác tuyệt quá vậy cà. Chỉ toàn 1 lũ "đào ngũ trước địch quân" thôi mà... Có uýnh trận nào đâu mà "thất" với "trận"? Diễu gì cho hay hay chút nghen bay.
Trước 75 có trận đánh nào mà VC thắng đâu? Toàn đem quân vô miền Nam mà nướng thôi. Tụi VC chỉ giỏi khủng bố những đồng bào miền Tây và gài cái tụi sinh viên và nhà sư giả danh.
Nghĩ lại cũng thấy tức cái đám dân chủ phản chiến ở Mỹ.
The Following User Says Thank You to KyNiemVuVo For This Useful Post:
toi chang biet gi ve qua khu VNCH va XHCN
nhung xet theo hien tai thi
nguoi viet VNCH gioi hon nguoi viet XHCN
neu co dieu kien de phan thang bai thi:
theo toi 1 nguoi viet VNCH bang 3 nguoi viet cua XHCN
toi chang biet gi ve qua khu VNCH va XHCN
nhung xet theo hien tai thi
nguoi viet VNCH gioi hon nguoi viet XHCN
neu co dieu kien de phan thang bai thi:
theo toi 1 nguoi viet VNCH bang 3 nguoi viet cua XHCN
nguoi viet xhcn gioi hơn người việt cộng hoà khoãn hà hiếp dân chúng hèn nhát trước tàu chệt bán đất cho tàu vơ vét tham nhũng ngập mặt mỵ dân xão quyệt
trên thế giới chĩ có riêng tụi này mang bố mẹ ra đấu tố cướp cũa giết cha giết mẹ gắn cho cái mác địa chủ rồi lập công trước đãng cs
Last edited by giagan; 04-03-2017 at 20:20.
The Following User Says Thank You to giagan For This Useful Post:
Người viết bài này là Việt Cộng?, Cộng Hòa?, "lâu la cho bọn mẽo?". Không chắc lắm! Nhưng chắc chắn một điều hắn ta không biết làm báo vì hắn ta không biết phân biệt hai chữ"chính kiến" và "chủ kiến"!
Người Mỹ có hàng tỉ lý do để biện bạch cho hành động đê hèn "đâm sau lưng bạn bè"
Hãy nhìn lại những sự việc:
-Tết Mậu Thân 1968, Việt Công đã đánh tới kho đạn bên ngoài quận Gò Vấp. Biệt đông thành của Viêt Cong đã đến ngay trước tòa đại sứ Mỹ ở SàiGòn. Viết cộng vẫn hô khẩu hiệu chống Mỹ mà trong chiến dịch này hầu như không một cơ quan dân sự cũng như quân sự của mỹ bị lấy một mảnh đạn?
- năm 1969 ông Hồ "ngủm cù đèo", Mỷ chuẩn bị cho cuộc bỏ chạy!?
- năm 1970-71 VNCH thắng lớn ở chiến trường Cambuchia
- năm 1972 thua ở Hạ Lào ( Có phải có ai đó dùng cách này để tiến hành hiệp định Paris?)
- Hiệp định Paris và việc cắt giảm viện trợ đã trói tay, trói chân VNCH!
- ông Kisinger đi thăm Mao Trạch Đông
- Mỹ oanh tạc miềm bắc cho đỡ ngượng trước khi tháo chạy
Những sư việc trên khiến chẳng có gì bất ngờ nếu ngày 30-4-1975 người lính VNCH thất vọng đến cùng cực về sự phản bôi có tính toán của người Mỹ!
Người viết bài này là Việt Cộng?, Cộng Hòa?, "lâu la cho bọn mẽo?". Không chắc lắm! Nhưng chắc chắn một điều hắn ta không biết làm báo vì hắn ta không biết phân biệt hai chữ"chính kiến" và "chủ kiến"!
Người Mỹ có hàng tỉ lý do để biện bạch cho hành động đê hèn "đâm sau lưng bạn bè"
Hãy nhìn lại những sự việc:
-Tết Mậu Thân 1968, Việt Công đã đánh tới kho đạn bên ngoài quận Gò Vấp. Biệt đông thành của Viêt Cong đã đến ngay trước tòa đại sứ Mỹ ở SàiGòn. Viết cộng vẫn hô khẩu hiệu chống Mỹ mà trong chiến dịch này hầu như không một cơ quan dân sự cũng như quân sự của mỹ bị lấy một mảnh đạn?
- năm 1969 ông Hồ "ngủm cù đèo", Mỷ chuẩn bị cho cuộc bỏ chạy!?
- năm 1970-71 VNCH thắng lớn ở chiến trường Cambuchia
- năm 1972 thua ở Hạ Lào ( Có phải có ai đó dùng cách này để tiến hành hiệp định Paris?)
- Hiệp định Paris và việc cắt giảm viện trợ đã trói tay, trói chân VNCH!
- ông Kisinger đi thăm Mao Trạch Đông
- Mỹ oanh tạc miềm bắc cho đỡ ngượng trước khi tháo chạy
Những sư việc trên khiến chẳng có gì bất ngờ nếu ngày 30-4-1975 người lính VNCH thất vọng đến cùng cực về sự phản bôi có tính toán của người Mỹ!
Người viết bài này là Việt Cộng?, Cộng Hòa?, "lâu la cho bọn mẽo?". Không chắc lắm! Nhưng chắc chắn một điều hắn ta không biết làm báo vì hắn ta không biết phân biệt hai chữ"chính kiến" và "chủ kiến"!
Người Mỹ có hàng tỉ lý do để biện bạch cho hành động đê hèn "đâm sau lưng bạn bè"
Hãy nhìn lại những sự việc:
-Tết Mậu Thân 1968, Việt Công đã đánh tới kho đạn bên ngoài quận Gò Vấp. Biệt đông thành của Viêt Cong đã đến ngay trước tòa đại sứ Mỹ ở SàiGòn. Viết cộng vẫn hô khẩu hiệu chống Mỹ mà trong chiến dịch này hầu như không một cơ quan dân sự cũng như quân sự của mỹ bị lấy một mảnh đạn?
- năm 1969 ông Hồ "ngủm cù đèo", Mỷ chuẩn bị cho cuộc bỏ chạy!?
- năm 1970-71 VNCH thắng lớn ở chiến trường Cambuchia
- năm 1972 thua ở Hạ Lào ( Có phải có ai đó dùng cách này để tiến hành hiệp định Paris?)
- Hiệp định Paris và việc cắt giảm viện trợ đã trói tay, trói chân VNCH!
- ông Kisinger đi thăm Mao Trạch Đông
- Mỹ oanh tạc miềm bắc cho đỡ ngượng trước khi tháo chạy
Những sư việc trên khiến chẳng có gì bất ngờ nếu ngày 30-4-1975 người lính VNCH thất vọng đến cùng cực về sự phản bôi có tính toán của người Mỹ!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.