Một cặp vợ chồng đi du lịch, ông chồng khi đó đã ra tay giết vợ. Người chứng kiến đều bàng hoàng khi chứng kiến sự việc xảy ra. Theo lời khai của kẻ sát nhân sau khi ra tay giết vợ.
Sau 2 ngày, cảnh sát liên bang công bố tên hung thủ. Nạn nhân tên là Kristy Manzanares, 39 tuổi. Kẻ giết cô chính là người chồng Kenneth. Theo bản cáo trạng được nộp lên tòa án bang Alaska, Kenneth đã sát hại vợ vì “cô ta đã cười nhạo anh không ngừng”, NewYorkPost đưa tin ngày 28/7.
Một nhân chứng nói với các nhà chức trách rằng, khi anh ta bước vào cabin D726 đã nhìn thấy rất nhiều vết máu. Đây là căn phòng của đôi vợ chồng và khi đó, Kristy đang nằm trên sàn với một vũng máu.
“Cô ta nên ngừng việc cười nhạo tôi”, Kenneth nói với nhân chứng, người đang choáng váng khi nhìn thấy sự việc. Sau đó, người chồng điên cuồng kéo lê vợ về phía ban công tàu.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện người vợ bị thương nặng ở đầu. Cô chết vào khoảng thời gian 21h20 ngày 25/7. Trên tay và quần áo của Kenneth đều dính máu. Nam du khách bị buộc tội giết người. “Tôi mất hết rồi”, Kenneth nói với các đặc vụ FBI khi bị thẩm vấn.
Thời điểm xảy ra vụ việc, con tàu đang trong hành trình du lịch từ Seattle, và dừng lại ở thành phố Jeneau, Alaska, Mỹ để phục vụ điều tra. Tàu Emerald Princess lúc đó đang chứa 4.500 người, bao gồm hành khách và thủy thủ đoàn.