Tỷ phú Hoàng Kiều nói chuyện trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa được khởi công vào tháng 11 năm 1967, mô phỏng hình con ong, do kiến trúc sư Lê Văn Mậu phụ trách thi công. Sau ngày Việt Nam Cộng hòa sụp đổ vào 30/4/1975, nghĩa trang này do Bộ Quốc phòng Cộng Sản Việt Nam (CsVN), Quân khu 7 quản lý. Kể từ đó khu nghĩa trang nầy không được trùng tu vì là khu vực quân sự "nhạy cảm". Chính quyền CsVN cấm không một ai được vào thăm mộ. Trong một miêu tả trước đây, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon cho biết: "Những tượng đài đổ vỡ, đường đi chỉ là đất với sỏi... Bên ngoài nghĩa trang cũng không khá hơn, cửa tiệm và nhà dân lấn đất nghĩa trang, cột đá và cầu thang trước đây là lối đi vào nghĩa trang thì nay bị cây cối, dây leo quấn hoàn toàn". Trước năm 2006, 12.000 trong số hơn 14.000 ngôi mộ bị mất nắp xi măng. Tượng Thương tiếc bị kéo đổ sau 1975. Nghĩa Dũng đài bị cắt cụt một đoạn.
Tại các đất nước văn minh, khi thay đổi một chế độ, thì chế độ mới vẫn tôn trọng và bảo quản nghĩa trang của những người lính của chế độ cũ vì quân đội không phải bảo vệ riêng cho ai mà bảo vệ đất nước và nhân dân. Nhưng với nhà nước CsVN thì khác; họ xây dựng nghĩa trang cho quân đội xâm lược của Trung Quốc, khánh thành những nghĩa trang cho Quân đội Nhân dân của chế độ CsVN trong khi cho đập phá hay làm ngơ cho đập phá Nghĩa trang Quân đội VNCH tại Biên Hòa và cấm thân nhân vào thăm viếng.
Hình ảnh nghĩa trang ngày nay
Ngày xưa
The Following 5 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tiếc - thương! (xin mượn 1 cái của Bác!)
Sự hy sinh của các anh, mãi mãi sẽ là tấm gương hào hùng cho con cháu đời sau, của một nước Việt tự do!
Chỉ với 2 chữ ''cám ơn'' thì không thể nào đủ.
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
neu co tro doi ,lat do bon cs….toi se xin dap bo tat ca nghia trang cua bon vc/cs bac ky ban nuoc hai dan....lam toi moi cho bon batau dog….khong mot giot nuoc mat nao cua toi de thuong tiec bon cs ngu dot ….hen voi giac ac voi dan ….
“Tôi vẫn nói với các anh em hải ngoại, tôi đã cùng chiến đấu với họ, và họ cũng như tôi đều mong muốn có một cái chiến thắng cuối cùng để mình thống nhất xứ sở, bởi vì đó là nhiệm vụ của mỗi người công dân Việt. Nhưng bây giờ tôi và họ không làm được việc đó, những người anh em phía bên kia làm được thì bây giờ phải chấp nhận đó là lịch sử, đất nước đã được thống nhất rồi, bây giờ còn ngoáy cổ bảo phục quốc, nước Việt Nam có mất vào tây tàu đâu mà nói phục quốc, chưa kể một số người cho là 4 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam để nói chuyện với đất nước Việt Nam. những chuyện phi lý như vậy, tôi bảo nếu thật sự họ yêu nước thì phải ngồi im suy nghĩ, biết suy nghĩ đừng hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ hám danh, hám lợi lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng để đi lừa gạt người ta, tôi phải nói sự chống đối ở bên này nó to tiếng, nó ồn ào lắm nhưng rất thiểu số, nếu mà người nước ngoài hoặc người trong nước cứ nhìn vào những người hề đó mà nói đây là hải ngoại thì đó là nhầm, thật sự là nhầm. Đã 45 năm rồi người Việt hải ngoại chưa có một tổ chức thống nhất, mặc dù hằng ngày trong 45 năm liền bất cứ địa phương nào, bất cứ một ông chính trị nào, một tờ báo nào, một ông bình bút nào đều ra rả 45 năm nói rằng: Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có một sức mạnh để hỗ trợ cho sự thay đổi trong nội địa, nhưng từ 45 năm nay chưa bao giờ hải ngoại làm được điều đó, và tôi nghĩ là không thể làm được. Tại sao không thể họp lại như vậy là bởi vì kinh nghiệm 45 năm cho thấy nếu tất cả tiền tụ lại cho một anh thì anh ý mang tiền đi trốn luôn, những khuôn mặt mới 45 năm của hải ngoại toàn là những anh kèo, anh cột, toàn những anh gian lận nên người hải ngoại không tin được và bây giờ đóng tuồng, hề nhưng đều là tuồng hề hạng bét”.
“Tôi vẫn nói với các anh em hải ngoại, tôi đã cùng chiến đấu với họ, và họ cũng như tôi đều mong muốn có một cái chiến thắng cuối cùng để mình thống nhất xứ sở, bởi vì đó là nhiệm vụ của mỗi người công dân Việt. Nhưng bây giờ tôi và họ không làm được việc đó, những người anh em phía bên kia làm được thì bây giờ phải chấp nhận đó là lịch sử, đất nước đã được thống nhất rồi, bây giờ còn ngoáy cổ bảo phục quốc, nước Việt Nam có mất vào tây tàu đâu mà nói phục quốc, chưa kể một số người cho là 4 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam để nói chuyện với đất nước Việt Nam. những chuyện phi lý như vậy, tôi bảo nếu thật sự họ yêu nước thì phải ngồi im suy nghĩ, biết suy nghĩ đừng hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ hám danh, hám lợi lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng để đi lừa gạt người ta, tôi phải nói sự chống đối ở bên này nó to tiếng, nó ồn ào lắm nhưng rất thiểu số, nếu mà người nước ngoài hoặc người trong nước cứ nhìn vào những người hề đó mà nói đây là hải ngoại thì đó là nhầm, thật sự là nhầm. Đã 45 năm rồi người Việt hải ngoại chưa có một tổ chức thống nhất, mặc dù hằng ngày trong 45 năm liền bất cứ địa phương nào, bất cứ một ông chính trị nào, một tờ báo nào, một ông bình bút nào đều ra rả 45 năm nói rằng: Chúng ta có sức mạnh, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có chất xám, chúng ta có tiền bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có một sức mạnh để hỗ trợ cho sự thay đổi trong nội địa, nhưng từ 45 năm nay chưa bao giờ hải ngoại làm được điều đó, và tôi nghĩ là không thể làm được. Tại sao không thể họp lại như vậy là bởi vì kinh nghiệm 45 năm cho thấy nếu tất cả tiền tụ lại cho một anh thì anh ý mang tiền đi trốn luôn, những khuôn mặt mới 45 năm của hải ngoại toàn là những anh kèo, anh cột, toàn những anh gian lận nên người hải ngoại không tin được và bây giờ đóng tuồng, hề nhưng đều là tuồng hề hạng bét”.
Tôi cũng từng chỉ cho lũ 5b cho bầy Vẹm khỉ ,thấy cái sai lầm của chúng ,khi bưng bô cho lũ bất nhân tàn ác này rồi . Chúng luôn la lối là vì dân ,vì nước mà thực chất chỉ bán nước ,hại dân . Ai cần chúng giải phóng ? Ai cần thống nhất một đất nước ,mà thực chất chỉ là nhấn chìm nửa phần còn lại vào làn sóng đỏ ? Ai cần một cuộc chiến tranh mấy mươi năm , giết chết mấy triệu người để rồi có một xã hội thối nát ,một chính quyền khốn nạn ?Thằng nào lên làm khỉ đầu đàn ,cũng sẵn sàng bán nước ,cướp của ,hại dân để làm đầy thêm cái túi tiền của mình . Tại sao một đất nước mà cáo già từng khoe : rừng vàng biển bạc ... mà dân lại đói khổ ,trộm cắp ,đĩ điếm ngày càng nhiều ?Tại vì dân làm chủ nhưng đám khỉ chúng nó quản lý .Chúng cho bo bo một chén thì bữa đó được một chén . Vậy gạo trắng đâu không phát cho dân ? Gạo à ?Cái đó để nấu cơm cho nhà nước ăn cho có sức quản lý tài sản của dân,cho đảng ăn để có sức đi cướp tài sản sản của dân, giúp dân mau thành vô sản .Tôi đã nói với lũ 5B bao nhiêu lần rồi nếu chỉ với mấy chục năm chống cộng ,có là gì so với cả trăm năm chống Pháp ,cả ngàn năm chống Chệt ? Nếu người Việt hải ngoại chống cộng không được gì ,bầy Vẹm khỉ có dư phân lương mà cho chúng bay "lũ 5B qua đây làm gì ? " .Thêm cái nữa nghe cho rõ đây đừng đem cái lý luận sàm " 4 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam để nói chuyện với đất nước Việt Nam. " .Lũ 5B chúng bây đang chê bai ,đang chà đạp lên ông cha của mình đó .Mở sử ra mà đọc coi những anh hùng dân tộc chống pháp ,chống Nhật bao nhiêu người khi họ ở nước ngoài ? Còn boác Hù khỉ đầu đàn bợ Nga ,cõng Chệt cùng với bao nhiêu người Việt hải ngoại lúc đó , mà láo khoét nói là thay mặt dân Việt ,đòi hỏi công lý ? Cho nên hãy chấm dứt kiểu bợ ,liếm cũ rích .Ngưng kiếp chó săn nhục nhã , bỏ thói đâm bị thóc ,thọc bị gạo ngu xuẩn đó đi .Chỉ thấy bóng của chúng bay là người Việt hải ngoại đã biết : nếu không phải là DLV ,thì chắc chắn là 5B cho Vẹm khỉ ...
The Following User Says Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.