Bộ môn cưỡi ngựa đang bộ môn thu hút sự quan tâm và hứng thú của nhiều người trẻ tuổi.
Tuy nhiên, bất ai đam mê bộ môn này cũng phải công nhận một thực tế nó vô cùng tốn kém.
Không chỉ tốn về chi phí học cưỡi ngựa mà để sở hữu một con ngựa có thể cưỡi được thì chủ nhân cũng phải bỏ ra cả trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng.
Đây là lý do vì sao, cưỡi ngựa là 1 trong 3 môn thể thao có chi phí đắt đỏ, chỉ dành cho giới nhà giàu.
Giống như các bộ môn thể thao quý tộc khác, cưỡi ngựa chuộng về mặt hình thức. Người chơi luôn mặc quần dài và bốt cao cổ. Tùy vào độ chịu chi của mỗi người để sắm trang phục theo các mức giá khác nhau, từ vài triệu cho đến chục triệu.
Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh ăn vận chỉn chu, lịch thiệp, cũng có không ít trường hợp "dở khóc dở cười". Tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, nhiều người bất ngờ khi bắt gặp khoảnh khắc một cô gái trẻ diện áo 2 dây, quần sooc cưỡi ngựa trên đường phố. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.
Thậm chí, có một số tài xế lái xe ô tô còn sử dụng điện thoại, chụp lại cảnh trên. Theo đó, một người đàn ông đi xe máy đã dừng lại và bắt chuyện với cô nàng vì không biết cô sẽ làm gì với chú ngựa. Song, cô đáp trả: "Không gì cả, đây là thú cưng của tôi".
Không chỉ thu hút sự quan tâm của người đi đường mà ngay cả cảnh sát đã chặn cô lại, đồng thời dẫn cả cô gái lẫn chú ngựa về đồn cảnh sát. Theo thông tin được chia sẻ, sau khi bị mời lên đồn làm việc, cô đã được thả tự do và bị cảnh cáo không được phép cưỡi ngựa trên đường phố vì có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác.