![](https://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=2397294&stc=1&d=1720663395)
Tèo và Tí làm chung một công ty. Tí thường hay thấy Tèo đem ảnh vợ ra ngắm, thắc mắc Tí liền hỏi:
- Ê Tèo, sao cậu hay lấy ảnh vợ cậu trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?
Tèo đáp:
- Khi mình gặp những chuyện phiền phức trong cuộc đời, là mình thường lấy ảnh của cô ấy ra nhìn là mình hết lo lắng ngay!
- Vậy sao? Hình ảnh vợ cậu đã khích lệ cho tinh thần cậu phải không?
Tèo nhã nhặn:
- Đúng vậy, khi nhìn ảnh của cô ấy, mình tự an ủi là con vợ như vậy mà mình còn chịu được, thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa!
VietBF@sưu tập