Đây là bức thư gửi phụ huynh trước kì thi của hiệu trưởng một trường trung học tại Anh Quốc. Nội dung bức thư đặt biệt này khiến ai đọc cũng phải suy ngẫm. Bức thư này cũng đang được chia sẻ rất nhiều ở Việt Nam với mong muốn thức tỉnh nền giáo dục của chúng ta.

Trước mỗi kỳ thi đều là khoảng thời gian áp lúc đối với học sinh. Có nhiều em quen ăn quên ngủ để ôn luyện mong đạt kết quả thi thật tốt.(Ảnh minh họa)
Mới đây, một bức thư của hiệu trưởng một trường trung học gửi cho phụ huynh trước khi bước vào kì thi của các em học sinh gây sốt trên mạng xã hội.
Nhiều người sẽ tự hỏi, bức thư có gì đặc biệt khiến nhiều người phải quan tâm đến thế? Chắc lại là những lời động viên quen thuộc để các em học sinh làm bài tốt, đạt điểm cao phải không?
Thực tế, bức thư mang một nội dung trái ngược. Vị hiệu trưởng không hề làm vậy.

Bức thư hiệu trưởng gửi phụ huynh học sinh đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. (Ảnh chụp màn hình)
Nguyên văn nội dung bức thư:
"Kính thưa quý phụ huynh.
Kỳ thi chuẩn bị diễn ra. Tôi hiểu quý vị đang hồi hộp, ai mà chả mong con em mình làm bài tốt cơ chứ.
Nhưng tôi mong quý vị ghi nhớ điều này. Trong số những em sẽ bước vào phòng thi trong vài ngày tới, sẽ có một họa sĩ. Mà một họa sĩ không nhất thiết phải giỏi toán.
Trong đó còn có một thương gia, mà thương gia thì không cần phải am tường lịch sử và văn học Anh quốc.
Hay như một nhạc sĩ tương lai, không nhất thiết phải được điểm cao môn hóa.
Nếu cháu có tố chất để trở thành một vận động viên thể thao thì điểm thể chất tất nhiên là quan trọng hơn vật lý, như Schooling của chúng ta vậy.
Nếu con em quý vị được điểm cao, tuyệt vời. Nếu không, đừng hoài nghi chúng, đừng làm tổn hại đến sự tự tin của chúng.
Cứ nói với con mình: Không sao con ạ, đấy chỉ là một kỳ thi. Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống của ta.
Nói với con mình: dù điểm cao hay thấp, bố mẹ vẫn yêu con, bố mẹ không trách con.
Hãy làm việc này vì con mình rồi chứng kiến chúng bước ra thế giới. Một kỳ thi, một điểm số thấp không được phép lấy đi giấc mơ và tiềm năng của chúng.
Và cuối cùng, mong quý vị hãy hiểu: kỹ sư và bác sĩ không phải là những người duy nhất hạnh phúc trên đời này.
Trân trọng.
Hiệu trưởng."
Bức thư mang tư duy giáo dục khác biệt này nhận được khá nhiều sự ủng hộ của cộng đồng. Từ trước đến nay chúng ta vẫn quen với kiểu đánh giá năng lực học sinh bằng điểm số. Điểm số cao phản ánh quá trình học tập tốt. Những em đạt điểm xấu thường sẽ bị nhà trường chú ý, nhắc nhở và đặc biệt là các vị phụ huynh luôn mang tâm lý trách móc con em mình.
Một cư dân mạng rất ủng hộ quan điểm của bức thư: "Theo tôi đây là một suy nghĩ mà mỗi vị phụ huynh và giáo viên nên chia sẻ để giúp những đứa trẻ hiện nay và mai sau chinh phục được thế giới trên chính bước chân của chúng theo cách chúng chọn. Tôi cực kỳ tự hào khi thuộc về một gia đình có tư tưởng giáo dục giúp nuôi dưỡng những đứa trẻ như thế này. Chúc các em thật may mắn khi bước vào kỳ thi. Cô gắng hết mình, đừng lo lắng về kết quả. Dù điểm số có thể nào, hãy chấp nhận bằng một nụ cười. Cuộc sống còn nhiều thử thách hơn ở phía trước, bạn có thể vượt qua cái này và thất bại cái khác. Đó mới là cuộc sống thực sự. Chúc tất cả các em học sinh may mắn."
Nhiều cư dân mạng ở Việt Nam khi đọc được những dòng thư này cũng có cách nhìn nhận của riêng mình.
Tài khoản Tú Tú viết: "Đơn giản việc điểm thi không cao là vì học không thích hợp với tôi. Tôi có sở thích riêng và con đường tôi chọn riêng. Vậy thôi. Tiếc là bố mẹ không bao giờ hiểu được những điều này."
Trần Hồng Nhung - một người đã từng trải qua cảm giác bị phân biệt đối xử với bạn học đồng trang lứa chỉ vì cách biệt điểm số chia sẻ: "Đọc những dòng này mà chảy nước mắt. Mình nhớ như in ánh mắt cô giáo chủ nhiệm cấp 3 nhìn mình khi nhìn vào điểm số của mình. Mình nhớ như in cái cách cô quan ngại về tình trạng học tập của mình. Cũng may mắn làm sao mình lại có niềm tin mãnh liệt vào bản thân, tính ngang bướng bẩm sinh để không ai, không một ai có thể buộc mình phải làm theo những gì họ cho là nên làm. Giờ nghĩ lại thời đi học, thấy mình thật là đúng đắn khi chả bao giờ cố gắng làm vui lòng thầy cô. Còn bố mẹ à, toàn thấy bảo con "Chả có gì phải buồn vì chuyện điểm thấp con ạ"."
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với suy nghĩ này. Một số người cho rằng, việc khuyến khích trẻ phát huy sở trường cá nhân là đúng nhưng nếu nói với chúng không cần quan tâm đến điểm số của các kỳ thi lại là một vấn đề khác. Nếu tiếp tục phát triển tư duy kiểu này, trẻ em sẽ trở nên lười biếng, không phát huy tinh thần tự giác học tập, không cần cố gắng học để tiếp thu kiến thức từ khi còn nhỏ bởi chúng nghĩ cho dù điểm số có thấp cũng không sao, không học môn này cũng được bởi tương lai nghề nghiệp mà chúng muốn làm không cần đến môn học đó.
Một facebook-er phân tích kỹ lý do tại sao mình không ủng hộ quan điểm của bức thư trên: "Trớ trêu thay, những người viết ra câu này về kỳ thi lại là những người đạt được điểm số 80, 90 (trên thang điểm 100) và luôn thành công trong cuộc sống. Tôi mong muốn tất cả các bậc phụ huynh hãy cho thấy giá trị giáo dục con cái của mình. Tại sao lại không nên học tốt môn toán chỉ bởi vì đứa trẻ muốn trở thành một nghệ sĩ trong tương lai. Không nơi nào viết rằng một doanh nhân không nên đạt điểm số 90 cả. Hàng triệu đứa trẻ thậm chí còn không có cơ hội đến trường hay mua một quyển sách. Các em nên cảm thấy biết ơn khi có cơ hội được đến trường. Và nếu điểm số không phải là vấn đề vậy tại sao các trường đại học phải phân loại điểm số. Những bài viết như thế này sẽ khiến học sinh lười biếng và chúng cảm thấy chẳng có vấn đề gì nếu chúng bị điểm kém. Nhưng không phải vậy. Mực tiêu không phải chỉ là đạt điểm số trên 90 mà là học. Điểm số của một khóa học chính là kết quả. Nếu con bạn chỉ đạt 30/100 có nghĩa là có khúc mắc trong việc học của đứa trẻ. Hãy khuyến khích giáo dục và dừng những suy nghĩ ngu ngốc này lại. Bạn chẳng mất gì nếu học giỏi cả toán và các môn học khác cả."
Được biết, đây là bức thư gửi phụ huynh học sinh từ một trường học ở thành phố Kolkata, Ấn Độ.
P Sarathi Bhowal, đại diện phòng quan hệ công chúng của trường, người viết ra bức thư đầy ấn tượng này trả lời trên Buzzfeed về nội dung thông điệp mà trường muốn truyền tải đến cộng đồng: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến tình trạng chung, bố mẹ cho rằng thành công trong cuộc sống tỉ lệ thuận với những gì được thể hiện trong bài kiểm tra. Tôi không đồng ý với suy nghĩ đơn giản này và sẽ không để mọi người cũng nghĩ theo cách như vậy. Tại sao những bài kiểm tra lại là điểm chuẩn duy nhất cho sự thành công của một đứa trẻ? Một đứa trẻ nên được khuyến khích để làm những gì chúng thích.
VietBF © Sưu Tầm