Sau khi các hình ảnh về Lê Mạnh Hà(con trai của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh) rất giống Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tung lên mạng. Có người gửi cho tôi câu chuyện sau, xin đăng lên để mọi người bình luận.
Câu chuyện kể rằng:
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954, tên tuổi của tướng Giáp vang dội khắp 5 Châu, chấn động địa cầu. Biết bao các cô gái mơ ước được chiêm ngưỡng tướng Giáp, có rất nhiều cô quá ngưỡng mộ mà còn mơ cả chuyện ...
Cuối năm 1956, sau khi thất bại trong mưu đồ ra tranh cử Tổng thống VNCH với ông Ngô Đình Diệm. Lê Duẩn khăn gói ra Bắc thuyết phục các lãnh đạo cộng sản miền Bắc dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam. Bởi Lê Duẩn hiển rằng nếu để miền Nam phát triển trong hòa bình thì đến một lúc nào đó VNCH sẽ đủ sức mạnh về kinh tế, quân sự,.... để thống nhất miền Bắc trong hòa bình và đảng CSVN sẽ thất bại.
Một trong những người phản đối dùng bạo lực là tướng Giáp. Điều này khiến Lê Duẩn tức tối và quyết tâm thực hiện sách lược dùng bạo lực của mình. Lê Duẩn lập tức tập hợp phe cánh cộng sản miền Nam đang tập kết ở miền Bắc, gây áp lực và đe dọa sẽ chia tách đảng CSVN thành hai, CS ở miền Nam sẽ tự lo việc đánh chiếm miền Nam. Lê Đức Anh là một trong những người tích cực cuồng nhiệt ủng hộ Lê Duẩn trong sách lược này.
Hồ Chí Minh lo sợ sự tan rã của đảng CS nên đành nhượng bộ Lê Duẩn, để Lê Duẩn lên bí thư thứ nhất đảng CSVN có đủ quyền lực thực hiện việc dùng bạo lực cưỡng chiếm miền Nam.
Và tất nhiên để thực hiện sách lược đó thì phải loại bỏ vai trò của tướng Giáp trong quân đội. Phe cánh cộng sản miền Nam đã bàn bạc thống nhất việc đó kể cả việc phải tiến hành ám sát tướng Giáp.
Mặc dù là vợ của Lê Đức Anh, nhưng bà Võ Thị Lê cùng họ với đại tướng Võ Nguyễn Giáp, lại cũng là người miền Trung nên bà Võ Thị Lê vô cùng ngưỡng mộ tướng Giáp. Và bà giống như các cô gái khác cũng có những mơ tưởng riêng của mình với tướng Giáp.
Bà Võ Thị Lê hiểu và biết chồng mình Lê Đức Anh là kẻ lưu manh, sảo quyệt, háo danh và chẳng ra gì, theo đuôi Lê Duẩn âm ưu làm điều xấu với tướng Giáp.
Lê Đức Anh không biết những tâm tư sâu kín của vợ mình, nên đã tâm sự mọi chuyện với bà Võ Thị Lê trong lúc đang mang bầu. Bà Võ Thị Lê thực sự lo lắng cho tướng Giáp, nên ngày đêm thương nhớ và lo lắng cho tướng Giáp,.....
Và kết quả Lê Mạnh Hà được sinh ra ngày 8 tháng 10 năm 1957, giống y chang tướng Giáp.
Fb Nguyễn Văn Đài