Sở Cảnh sát Atlanta công bố tên và ảnh hai sĩ quan liên quan đến vụ bắn chết Rayshard Brooks, cho biết đã sa thải người trực tiếp nổ súng.
"Sĩ quan Devin Bronsan được điều chuyển sang công việc bàn giấy, trong khi sĩ quan Garrett Rolfe đã bị sa thải. Bronsan gia nhập lực lượng cảnh sát từ giữa tháng 9/2018, Rolfe bắt đầu công việc từ tháng 10/2013", Sở Cảnh sát Atlanta tối 13/6 ra thông cáo cho biết, kèm theo ảnh chân dung hai người này.
Ảnh chân dung Rolfe (trái) và Bronsan được công bố hôm 13/6. Ảnh: APD.
Rayshard Brooks, người da màu 27 tuổi, bị bắn chết tại một bãi đỗ xe ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ, tối 12/6. Brooks ngủ quên trên ôtô trong lúc xếp hàng chờ phục vụ ở cửa hàng ăn nhanh gần đó. Người này đã chống trả các sĩ quan sau khi không vượt qua được bài kiểm tra tỉnh táo.
Video do nhân chứng quay tại hiện trường cho thấy Brooks vật lộn với hai cảnh sát, sau đó giật được súng điện trên tay một sĩ quan và đấm vào mặt người này. Hình ảnh từ máy quay an ninh gần đó cho thấy hai sĩ quan truy đuổi Brooks qua bãi đỗ xe, thanh niên này dường như đã chĩa súng điện về phía một cảnh sát. Rolfe được xác định là người đã nổ ba phát súng khiến Brooks thiệt mạng.
L. Chris Stewart, luật sư của gia đình Brooks, khẳng định các sĩ quan có nhiều lựa chọn khi khống chế thanh niên này, thêm rằng một số nhân chứng cho biết hai cảnh sát không thực hiện bài kiểm tra sau khi tiếp cận nam thanh niên.
"Súng điện không thuộc diện vũ khí gây chết người ở bang Georgia. Nếu các sĩ quan bớt sợ hãi và tỏ ra đồng cảm hơn, chúng tôi đã không phải chứng kiến một khách hàng thiệt mạng", luật sư nói thêm.
VietBF @ Sưu Tầm