Sau bánh mì, tiền ‘không phải hàng hóa thiết yếu’ ở Ninh Thuận
7/25
Những chuyện bi hài liên tiếp xảy ra ở các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các tỉnh thành ở Việt Nam cho thấy sự tùy tiện của giới chức trong việc ngăn sông cấm chợ và định nghĩa thế nào là “hàng hóa thiết yếu”.
Hôm 24/7/2021, tin cho hay, một xe chở tiền của chi nhánh Ninh Thuận, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienViet Post bank) bị một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Ninh Hải yêu cầu quay đầu với lý do… “tiền không phải hàng hóa thiết yếu”.
Trong đoạn clip được lan truyền qua mạng xã hội, người tài xế của ngân hàng xuất trình đầy đủ giấy xác nhận công việc, giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, giấy chứng minh nhân dân và khai báo y tế.
Tài xế xe chở tiền của ngân hàng không được qua chốt dù có đầy đủ giấy tờ. Web screen capture
“Tiền này cũng chưa được cấp phép”
Một người đàn ông mặc áo khoác xanh, không rõ thuộc lực lượng nào, bất ngờ lao nhanh đến và yêu cầu công an lệnh cho tài xế quay đầu xe, không được qua chốt với lý do tiền là “mặt hàng không cần thiết”.
Do quá bức xúc, tài xế tranh cãi dữ dội và sau đó tấp xe vào lề tiếp tục đối chất. Người đàn ông mặc áo xanh vẫn không thay đổi quyết định và nói thêm: “Tiền này cũng chưa được cấp phép”.
Người tài xế giải thích rằng mình đang đưa tiền về cho ngân hàng theo nhiệm vụ, nếu công an yêu cầu “quay đầu” vì tiền không phải là thiết yếu thì phải có văn bản ghi rõ điều này.
Người tài xế cho rằng mình rất tôn trọng những người trực ở chốt kiểm dịch nhưng bị người đàn ông mặc áo xanh “tư thù”. Nguyên do là hai ngày trước, người này bị anh nhắc nhở việc không đeo khẩu trang khi làm việc và bị anh hỏi đã xét nghiệm COVID-19 chưa.
Theo ghi nhận của báo điện tử Tổ Quốc, một giới chức Ủy ban Nhân dân thị trấn Khánh Hải cho biết “đang xác minh vụ việc” và “không kết luận” về phát ngôn cho rằng “tiền không phải hàng hóa thiết yếu”.
Vị này cũng giải thích rằng do chốt kiểm soát dịch gần núi Đá Chồng mới được bàn giao nên cán bộ trực chốt “còn chưa hiểu hết quy định, có nhiều cái khó”.
Anh Trần Văn Em (bìa trái) khốn khổ vì đi mua bánh mì nhưng bị cán bộ phường ở Nha Trang chặn lại với lý do “bánh mì không phải thực phẩm”. Web screen capture
Doanh nhân, nông dân mệt vì sữa “không phải hàng thiết yếu”
Vài ngày trước vụ “tiền không phải hàng hóa thiết yếu”, tại Nha Trang, xảy ra vụ một nam công nhân bị phó chủ tịch phường phạt tiền và giữ xe vì đi mua bánh mì với lý do “bánh mì không phải lương thực”.
Sau khi vụ phạt vạ gây tranh cãi trên mạng, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang phải viết thư xin lỗi về chuyện một số cán bộ “cứng nhắc, không linh hoạt trong việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội”
Trong một diễn biến khác, báo ********* cho hay, do đồ uống (nước đóng chai, nước đóng lon…) và sữa nằm trong danh mục hàng thiết yếu địa phương này, nhưng địa phương khác thì không nên doanh nghiệp gặp khó khăn khi chuyển hàng tới các đại lý.
Liên quan vụ này, theo báo Lao Động, ông Danh Song ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nuôi 10 con bò sữa, nhưng nay phải đổ sữa vì không tiêu thụ được.
Báo này cho biết: “Sau khi báo chí phản ánh, một số địa phương đã có thay đổi, “chứng nhận” cho sữa là mặt hàng thiết yếu. Nhưng không chỉ là câu chuyện bánh mì hay sữa, mà còn nhiều mặt hàng khác nữa, không nên máy móc cứng nhắc dẫn đến gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến sản xuất.
Cung ứng những mặt hàng thiết yếu chính là để cho dân duy trì được cuộc sống tối thiểu hàng ngày của họ.”
Liên quan hành xử của cán bộ địa phương đối với người dân, báo Nông Nghiệp Việt Nam bình luận: “Hành vi thiếu chuẩn mực trong công tác chống dịch của các cán bộ cơ sở nêu trên, đều được cấp trên xử lý trách nhiệm với lý do “đã nhận thức chưa đầy đủ về Chỉ thị 16 của Chính phủ”. Tạm thời xác nhận đó là sự hạn chế về năng lực.
Thế nhưng, người xưa có câu “cha nói oan, quan nói hiếp” không phải không đáng lưu tâm. Một số cán bộ cơ sở khi được giao nhiệm vụ thì bỗng dưng cảm thấy mình có quyền lực và sẵn sàng thể hiện thái độ trịch thượng vô lối với người dân. Thậm chí, họ không ngần ngại phô bày sự hẹp hòi, sự ích kỷ, sự toan tính mà không hề nghĩ đến số phận của người dân.”
Nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn tờ Tuổi Trẻ, nhận định: “Khi chính quyền TP.HCM dẹp tất cả những cửa hàng bán bánh mì nhưng lại cho mở cửa các cửa hàng bán gạo trong thời gian lockdown, tư duy của họ đã mặc định rằng, bánh mì không phải là lương thực thực phẩm, không phải loại hàng hóa thiết yếu cho đời sống con người.
TP.HCM lớn nhất nước, giàu có nhất nước và có thể nói văn minh hiện đại nhất nước, vậy mà những người cai quản nó còn tư duy như thế, huống hồ gì một anh phó chủ tịch phường ở một tỉnh lẻ cách rất xa Sài Gòn.”
top 10 dang song nhat the gioi
may thang tay ngu dan
may thang viet lao toet
chi biet dung ban phim lam lao loan cong dong mang
thich song ben troi tay
thich tu ban
cang boc phet bao nhieu thi cang lam cho moi nguoi hieu ra la minh NGU
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.