Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã có nhiều điều muốn nói trong cuộc phỏng vấn có lẽ là cuối cùng của bà trước khi bà và chồng, Tổng thống Joe Biden, rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 và một phần trong số đó là về người tiền nhiệm và người kế nhiệm bà, Melania Trump.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post được thực hiện cách đây vài tuần nhưng được công bố vào tuần này, đệ nhất phu nhân sắp mãn nhiệm cho biết bà đã mời Melania đi uống trà, nhưng bà đã từ chối.
“Joe và tôi tôn trọng các thể chế và truyền thống của chúng tôi,” bà nói , “và điều rất quan trọng đối với tôi là chúng phải được tiếp tục và chúng tôi — ” bà nói trước khi ngập ngừng và có vẻ cam chịu, “Sự xấu xa có ý nghĩa gì?”
Bà cho biết bà đã để lại một ghi chú về chiếc mũ đệ nhất phu nhân tiếp theo mà bà trao cho Tổng thống đắc cử Donald Trump tại lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà ở Pháp.
“Tôi đã chúc mừng cô ấy và đề nghị giúp đỡ,” Jill nói.
Bà cho biết tổng thống đắc cử đã nói với bà rằng, "Tôi đã có cuộc gặp tốt đẹp với chồng bà tại Phòng Bầu dục".
"Đúng vậy", bà nhớ lại mình đã nói với Trump, "vì cả hai người đều là người hay nói".
Bà cũng không ngần ngại khi nói về tình cảm của mình dành cho cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ-California).
“Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thất vọng với cách mọi chuyện diễn ra,” bà nói với tờ Post về việc Pelosi được cho là người đứng sau động thái thúc đẩy Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử.
"Tại sao?", phóng viên hỏi.
"Tôi không biết. Tôi đã học được rất nhiều về bản chất con người", đệ nhất phu nhân nói trước khi bị thúc ép và nói rằng, "Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi sẽ nói".
Nhưng đó không phải là tất cả những gì cô ấy nói.
Phóng viên đã đặt câu hỏi trực tiếp về Pelosi, người đã có câu trả lời nổi tiếng khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có tiếp tục chiến dịch chống lại Tổng thống đắc cử Donald Trump hay không, rằng "Quyết định có ra tranh cử hay không là tùy thuộc vào tổng thống", sau khi Biden đã tuyên bố ông sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc đua vào Nhà Trắng.
“Như tôi đã nói,” đệ nhất phu nhân nói với phóng viên tờ The Washington Post, “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về các mối quan hệ.”
“Gần đây tôi thường nghĩ đến điều đó, và — ” Jill tiếp tục nói trước khi dừng lại một chút rồi bắt đầu sử dụng “giọng nói của giáo viên”, theo lời phóng viên.
“Chúng tôi đã là bạn trong 50 năm,” bà nói. “Thật đáng thất vọng.”
Đây có thể là lý do khiến đệ nhất phu nhân tỏ ra rất vui vẻ khi Trump đến thăm Nhà Trắng và tại sao hai người lại hòa hợp đến vậy tại lễ khai mạc ở Pháp vào tháng trước.
Trump tuyên bố rằng cuộc trò chuyện riêng của ông với Jill bên trong nhà thờ là một tương tác tích cực mặc dù họ có truyền thống lâu dài trao đổi những lời lẽ gay gắt trong hai chu kỳ bầu cử, tờ New York Post đưa tin.
“Rất tuyệt. Cô ấy không thể tuyệt hơn được nữa,” Trump nói về cuộc nói chuyện của họ.
“Đó là chính trị. Bạn phải quen với nó,” ông nói về những khác biệt chính trị trong quá khứ. “Cô ấy rất tốt bụng, và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị.”
Trump cũng tiết lộ những hiểu biết sâu sắc từ các cuộc thảo luận của ông với các nhà lãnh đạo toàn cầu trong chuyến công du quốc tế đầu tiên kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm cuộc gặp ba bên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
“Ông ấy muốn tạo ra hòa bình,” Trump nói với tờ New York Post trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Zelensky. “Đó là điều mới mẻ.”
“Ông ấy muốn có lệnh ngừng bắn,” ông nói thêm. “Ông ấy muốn tạo ra hòa bình. Chúng tôi không nói về các chi tiết. Ông ấy nghĩ rằng đã đến lúc, và Putin nên nghĩ rằng đã đến lúc vì ông ấy đã thua — khi bạn mất 700.000 người, thì đã đến lúc. Nó sẽ không kết thúc cho đến khi có hòa bình.”
Trump cho biết ông đã nói chuyện với Zelensky về cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. "Tôi đang xây dựng một khái niệm về cách chấm dứt cuộc chiến vô lý đó", Trump nói.