Những con cáo già như Mitch McConnell gần đây đã bị loại khỏi cuộc chơi. Hắn từng lớn tiếng chống đối những người được đề cử như Pete Hegseth và Kash Patel một cách dữ dội, nhưng thất bại. Đồng bọn của hắn trong đảng Cộng hòa cũng không còn quá 10 tên RINO.
Hắn tuyệt vọng, dù đã dùng đủ trò bẩn như năm 2020. Khi Trump hạ bệ hắn, hắn còn thốt ra câu thô lỗ: “Thằng khốn chó dẻ Trump đã bị kéo xuống.”
Trớ trêu thay, địa vị của hắn lại nhờ Trump nâng đỡ vào năm 2021. Hắn từng dựa vào Trump để kéo dài thêm vài nhiệm kỳ, nhưng rồi lại quay sang cấu kết với phe Dân chủ để làm loạn. Hắn chính là kẻ đứng sau giật dây Mike Pence.
Gần đây, Trump và hắn có vẻ đã làm hòa. Nhưng bản chất hiểm ác của hắn vẫn còn đó.
Hắn bác bỏ gần như tất cả những người do Trump đề cử. Nhiều người nói rằng tiếng nói của hắn giờ không còn ai tin nữa. Phe Cộng hòa đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.
Không ai lạ gì chuyện hắn có vợ là người Trung Quốc, có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh qua hoạt động kinh doanh. Có lời đồn rằng hắn nhận một khoản tiền lớn từ Trung Quốc để duy trì quyền lợi trong các thương vụ làm ăn. Khi Trump cứng rắn với Trung Quốc về thương mại, hắn cùng Romney tỏ ra không hài lòng, gây ra những rạn nứt trong nội bộ đảng.
Tất nhiên, việc hắn có quan hệ với Trung Quốc là thật, nhưng chuyện hắn bị mua chuộc vẫn chưa có ai kiểm chứng.
Dù sao đi nữa, việc “rể Tàu” không còn quyền lực là một tin đáng mừng. Hắn cùng đồng bọn như Pelosi, Chuck Schumer và những kẻ cơ hội khác trong chính trường là mối nguy hiểm.
Thế hệ chính trị già nua đang dần ra đi, nhường chỗ cho lớp trẻ có năng lực hơn. Chính trị không thể chỉ nằm trong tay những kẻ 40-50 năm cũ kỹ, thiếu sức sống.
Kẻ thù của Trump là những thế lực ngầm đầy thủ đoạn, luôn tìm cách triệt hạ ông. Nhưng đội ngũ của Trump đã đánh vào sào huyệt của chúng, và có thể sắp tới tình hình sẽ sáng sủa hơn.
Nước Mỹ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Hy vọng một ngày tươi sáng hơn sẽ đến!