Việc trả lời lại Email là chắc chắn ,dù ít nhiều họ cũng đang làm việc và còn sống.
Theo tin từ nhà báo tự do Van hai Nguyen, chúng ta nhận thấy rõ rằng: nhà báo này không có một công việc nào thật sự trên đất Mỹ.
Nếu có công việc thực sự, ắt hẳn nhà báo này phải biết. Khi vào làm việc, trước tiên phải mở Email, xem hôm nay sẽ làm việc gì? Xếp ra lệnh gì? Phải làm công việc ra sao.
Trong một công ty, không có người xếp nào xuống gặp trực tiếp để nói mình sẽ làm gì.
Không những vậy, hàng tuần còn phải họp báo cáo, trong tuần đã làm được việc gì. Việc nào xong, việc nào chưa để cho xếp có kế hoạch khác.
Chính quyền cũng như một đại công ty với hàng triệu nhân công và Tổng thống cũng muốn biết họ làm việc ra sao.
Thừa lệnh Tổng thống, Elon Musk đã gởi ra một Email. Yêu cầu nhân viên báo cáo 4 điều họ đã làm trong tuần. Nếu không trả lời xem như tự ý nghĩ việc. Việc này không khó đối với những người làm việc thật sự.
Elon Musk giải thích thêm. Có những người đang làm việc ở nhà qua mạng nhưng không làm việc. Có những người đã chết, vẫn tiếp tục lãnh lương. Việc trả lời lại Email là chắc chắn ,dù ít nhiều họ cũng đang làm việc và còn sống.
Chỉ đơn giãn vậy thôi mà ông nhà báo tự do phản đối, nói là Elon xem chính phủ là công ty riêng của mình.
Thưa ông đại nhà báo. Đất nước là một công ty lớn, nó được nhân dân làm chủ. Nhân dân cử Tổng thống làm chủ công ty và người chủ công ty có quyền đòi hỏi nhân viên trong công ty đó làm việc thật sự để lãnh lương. Bởi vì nhân dân đang trả lương cho họ qua tiền thuế.
Chắc hẳn vì ông không trả lương cho họ nên ông thấy việc này không đúng
(Lê Hoàng)
|