Một người đàn ông ở TP. Portland, Oregon đã suýt bị mất mạng trong một vụ tấn công tàn bạo xảy ra ngay sau khi ông này vô tình tiết lộ ra mình đã trúng số cho một vị khách lạ mặt trong quán bar.
Theo các tài liệu tòa án được hãng tin
KGW chođăng tải, vào đêm 18/8/2024, một người đàn ông đã may mắn trúng 2,000 USD khi mua vé số tại máy bán tự động ở Montana's Bar, Portland.
Người này sau đó đã chia sẻ tin vui với Pablo Figueroa, 62 tuổi, một vị khách tình cờ gặp tại quán bar này.
Figueroa đã bí mật theo dõi và đột nhập vào nhà nạn nhân. Kênh truyền hình
KPTV có đưa tin, Figueroa đã đấm liên tiếp vào nạn nhân để cướp tiền. Do không lấy được số tiền như ý muốn, Figueroa đã dùng dao đâm nạn nhân tổng cộng nhiều nhát vào mặt, ngực và cánh tay.
Dù bị thương nặng nhưng nạn nhân vẫn giữ ý thức và quyết định
"giả chết" để cho kẻ tấn công dừng tay. Tuy nhiên, do bị mất máu nhiều, nạn nhân đã ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy, nạn nhân phát hiện Figueroa đang ngủ trên bàn bếp trong căn hộ của mình. Nạn nhân đã cố gắng thoát ra ngoài để báo cho cảnh sát.
Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được vị trí tên hung thủ này và bắt giữ Figueroa ngay sau đó. (Ảnh: Fox12)
Khi cảnh sát đến hiện trường, Figueroa đã bỏ trốn. Tuy nhiên, qua kiểm tra hệ thống camera an ninh của tòa nhà, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được vị trí và bắt giữ Figueroa ngay sau đó.
Tại phiên tòa xét xử gần đây, Pablo Figueroa đã bị tuyên án 5 năm 10 tháng tù giam tại cơ sở cải tạo của tiểu bang với các tội danh tấn công cấp độ 2, trộm cắp cấp độ 1 và cố ý phạm trọng tội.
Trước đó, vào năm 2019, Adul Saosongyang, 35 tuổi, sống tại tiểu bang California, Mỹ, đã bị bắt giữ vì hành vi trộm vé số trúng thưởng trị giá 10 triệu USD của người bạn cùng phòng.
Cảnh sát ở thành phố Vacaville cho biết, nạn nhân đã mua vé cào trị giá 30 USD tại tiệm tạp hóa
Lucky và nghĩ rằng mình đã trúng 10,000 USD. Người đàn ông may mắn này đã về nhà và chia sẻ tin vui với hai người bạn ở cùng phòng.
Sáng hôm sau, khi đến Công ty xổ số California để làm thủ tục nhận thưởng, nạn nhân được thông báo vé của mình không hợp lệ. Nghi ngờ một trong những người bạn cùng phòng đã trộm vé, anh này đã báo ngay cho cảnh sát.

(Ảnh minh họa)
Nghi ngờ này đã được xác nhận khi vào ngày tiếp theo, Saosongyang đến công ty xổ số để tuyên bố đã trúng thưởng. Anh ta kinh ngạc khi biết giải thưởng thực tế là 10 triệu USD, không phải 10,000 USD như nạn nhân ban đầu nghĩ.
Công ty xổ số California không hề biết về việc chiếc vé bị trộm cho đến khi tiến hành quy trình kiểm tra định kỳ đối với các giải thưởng trên 600 USD. Họ đã phối hợp với cảnh sát Vacaville cho kiểm tra camera giám sát tại tiệm tạp hóa Lucky và xác định được người mua chiếc vé cào trúng thưởng ban đầu.
Qua điều tra, họ phát hiện Saosongyang đã mua một chiếc vé có giá tương tự và cho đánh tráo với chiếc vé trúng thưởng khi người bạn cùng phòng đang ngủ.
Sau đó, Saosongyang được mời đến công ty xổ số để nhận thưởng và đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại đó. Saosongyang bị tạm giam tại nhà tù ở Sacramento trước khi được chuyển đến nhà tù quận hạt Solano.