Lầu Năm Góc đã ban hành các hạn chế mới đối với các nhà báo đưa tin về Bộ Quốc phòng trong tuần này, yêu cầu họ phải ký cam kết không thu thập hoặc đưa tin về thông tin chưa được phép công bố - ngay cả khi thông tin đó không được phân loại. Lầu Năm Góc cho biết những người không tuân thủ các quy tắc mới có nguy cơ bị thu hồi thẻ tác nghiệp báo chí.
“Báo chí” không điều hành Lầu Năm Góc - mà là người dân. Báo chí không còn được phép đi lại trong các hành lang của một cơ sở an ninh. Hãy đeo thẻ và tuân thủ các quy tắc - hoặc về nhà”, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth viết trên X vào tối thứ Sáu.
Bộ Quốc phòng cho biết trong một bản ghi nhớ dài 17 trang được lưu hành vào thứ Sáu rằng, ngoài các quy tắc đưa tin mới, khoảng 90 phóng viên được cấp phép đưa tin về Lầu Năm Góc giờ đây sẽ bị hạn chế vào một số tầng của tòa nhà trừ khi họ có người hộ tống của chính phủ, điều này hạn chế rất nhiều việc di chuyển của các nhà báo, những người trước đây phần lớn có thể đi lại trong hành lang.
Các thành viên lâu năm của đoàn báo chí Lầu Năm Góc và các nhóm tự do báo chí đã lên án mạnh mẽ động thái này, coi đây là một sự thay đổi đáng báo động so với tiền lệ hàng thập kỷ do các chính quyền trước đặt ra.
“Đây hoàn toàn là một chiến thuật đe dọa. Đây hoàn toàn là một nỗ lực nhằm triệt tiêu tính minh bạch và tuồn tất cả thông tin công khai qua chính phủ, điều này đi ngược lại mọi nguyên tắc hiến pháp về tự do ngôn luận mà bạn có thể tưởng tượng”, Kevin Baron, cựu phó chủ tịch Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc, người đã đưa tin về Lầu Năm Góc với tư cách là một phóng viên trong 15 năm, nói với tờ TIME.
Baron lưu ý rằng trong nhiều thập kỷ, các phóng viên Lầu Năm Góc đã có thể tự do đi lại không chỉ trong trụ sở Bộ Quốc phòng mà còn trong các văn phòng báo chí của mọi quân chủng, từ Hải quân đến Lục quân. Baron cho biết những hạn chế này đã ngăn cản các phóng viên hoàn toàn thực hiện công việc của mình. Trong mười lăm năm làm phóng viên tại Lầu Năm Góc, Baron cho biết ông rất hiếm khi phải ký “bất cứ điều gì”, và những lần duy nhất ông phải ký là những lần bài viết của ông ảnh hưởng đến sự an toàn của những người đi vào các vùng xung đột.
Seth Stern thuộc Quỹ Báo chí Tự do cho biết quy định này đi ngược lại tiền lệ pháp lý hàng thập kỷ qua về việc các nhà báo được phép thu thập và công bố bí mật chính phủ một cách hợp pháp. Ông gọi động thái này là "về cơ bản là phản Mỹ".
"Chính sách này hoạt động như một sự hạn chế trước đối với việc công bố thông tin, được coi là vi phạm Tu chính án thứ nhất nghiêm trọng nhất", Stern nói. "Chính phủ không thể cấm các nhà báo tiếp cận thông tin công khai chỉ bằng cách tuyên bố đó là bí mật hoặc thậm chí là mối đe dọa an ninh quốc gia".
Stern cho biết ông hy vọng các nhà báo sẽ không đầu hàng trước các quy định mới của Lầu Năm Góc và sẽ từ bỏ quyền tiếp cận thông tin của họ nếu cần.
"Việc đồng ý không xem những thông tin mà chính phủ không muốn bạn xem và, theo nghĩa rộng hơn, không đăng những thông tin mà chính phủ không muốn bạn đăng, là tuyên truyền, chứ không phải báo chí", Stern nói.
Chủ tịch Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, Mike Balsamo, gọi động thái này là "một cuộc tấn công trực tiếp vào báo chí độc lập".
"Nếu tin tức về quân đội của chúng ta trước tiên phải được chính phủ phê duyệt, thì công chúng sẽ không còn được tiếp cận với các bản tin độc lập nữa", Balsamo nói trong một tuyên bố. “Họ chỉ nhận được những gì các quan chức muốn họ thấy. Điều đó đáng báo động cho mọi người Mỹ.”
Động thái này diễn ra vào thời điểm cách đối xử với báo chí của quân đội và chính phủ Hoa Kỳ nói chung đang bị giám sát chặt chẽ.
Các quy định mới này tuân theo các hạn chế di chuyển trước đó mà Hegseth đã áp dụng đối với các nhà báo vào tháng 5 sau khi ông bị ảnh hưởng bởi một số vụ rò rỉ thông tin truyền thông cấp cao trong vài tháng đầu nhậm chức, một trong những vụ nghiêm trọng nhất xảy ra sau khi Tổng biên tập tờ The Atlantic kể lại chi tiết trải nghiệm của mình khi vô tình bị đưa vào một cuộc trò chuyện nhóm của Signal với các nhà lãnh đạo an ninh quốc gia, bao gồm các kế hoạch về các cuộc tấn công quân sự sắp tới ở Yemen. Hegseth đã nhiều lần phủ nhận thông tin này.
Đặc biệt, Lầu Năm Góc có mối quan hệ căng thẳng, nếu không muốn nói là đối kháng, với báo chí. Vào tháng 2, Hegseth đã thiết lập một “chương trình luân chuyển truyền thông hàng năm” mới, về cơ bản đã trục xuất một số tổ chức tin tức khỏi văn phòng Lầu Năm Góc, bao gồm NBC News, New York Times và National Public Radio (NPR), để luân chuyển sang các kênh truyền thông mới, bảo thủ, bao gồm One American Network, Newsmax và Breitbart, cũng như tờ báo cấp tiến hơn là HuffPost.
Sau các cuộc tấn công của Chính quyền Trump vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Hegseth đã trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục chỉ trích đội ngũ truyền thông của Lầu Năm Góc, kêu gọi họ tập trung vào chi tiết nhiệm vụ do quân đội Hoa Kỳ thực hiện, thay vì những thông tin tình báo bị rò rỉ cho rằng thiệt hại do các cuộc tấn công của Hoa Kỳ gây ra không nghiêm trọng như mong muốn.
Các cuộc tấn công của Lầu Năm Góc vào báo chí diễn ra cùng lúc với những nỗ lực của Chính quyền Trump nhằm hạn chế đưa tin và tiếp cận với các nhà báo. Tổng thống Donald Trump cũng đã kiện nhiều tổ chức tin tức trong chín tháng đầu nhiệm kỳ, bao gồm The Wall Street Journal và The New York Times, vì những bài viết của họ.
Chỉ trong tuần này, người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), Brendan Carr, đã đe dọa các đài truyền hình sẽ "phạt tiền hoặc thu hồi giấy phép" nếu họ tiếp tục phát sóng Jimmy Kimmel Live!, chương trình đêm khuya của danh hài, vì những bình luận của ông về nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk vừa bị ám sát. Ngay sau đó, đài ABC đã quyết định tạm dừng vô thời hạn chương trình, một động thái vấp phải sự chỉ trích từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cho biết đây chỉ là một động thái trong "kế hoạch vi hiến" của Trump nhằm bịt miệng những người chỉ trích và kiểm soát nội dung người dân Mỹ xem và đọc.
|
|