HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Minh Hà từng suýt chia tay Lý Hải
Old 01-29-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Trước khi trở thành vợ chồng, cặp đôi ca sĩ Lý Hải - hot girl Minh Hà đã có 6 năm tìm hiểu và yêu nhau. Chuyện tình đẹp của họ được nhiều người ca ngợi nhưng bà xã giọng ca ‘Trọn đời bên em’ đã tiết lộ với Ngoisao.net, cô từng có ý định chia tay Lý Hải cách đây 2 năm vì muốn sang Anh du học để lấy bằng Thạc sĩ ngành Luật.

- Hơn hai tháng dọn về chung sống dưới một mái nhà và được gọi là bà xã của Lý Hải, cảm giác của chị bây giờ thế nào?

- Cũng giống như bao người con gái khác, ngày nào tôi cũng được ở bên cạnh người mình yêu thì còn gì hạnh phúc bằng. Tuy nhiên, làm vợ rồi cũng kéo theo bao nhiêu chuyện phải lo lắng như nội trợ, giúp chồng kinh doanh và san sẻ thời gian cho họ hàng bên nhà chồng. Ngày trước, nếu đi chơi nhiều với bạn, sẽ không có ai phàn nàn gì tôi, còn giờ là gái đã có chồng, tôi phải hạn chế điều đó.

- Bản thân chị có thấy mình thay đổi nhiều so với lúc còn độc thân?

- Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng ông xã lại nói tôi còn rất trẻ con (cười). Thực ra, tôi phải học hỏi rất nhiều điều mới có thể chu toàn mọi việc trong tổ ấm nhỏ bé của mình. Những ngày Tết, tôi thường xuyên hỏi ông xã về những thủ tục, lễ nghi sao cho phù hợp với phong tục của người miền Tây (gia đình Lý Hải ở Tiền Giang). Đáng lẽ, Tết này tôi phải sang Anh nhận bằng Thạc sĩ ngành Luật, nhưng anh Hải khuyên tôi nên ở nhà vui xuân cùng họ hàng nội, ngoại. Anh ấy sợ rằng nếu tôi đi, một mình anh sẽ rất cô đơn trong những ngày Tết.



Đi bất cứ sự kiện nào, ca sĩ Lý Hải cũng sánh đôi cùng bà xã xinh đẹp. Ảnh: Trung Chiến.

- Tết đầu tiên làm dâu, lại là dâu út trong gia đình, chị đã chuẩn bị tâm lý chưa?

- Tôi không sống chung với bố mẹ chồng nên chỉ đến dịp lễ tết tôi mới đoàn tụ với mọi người. Tết này, tôi và ông xã về quê đi tảo mộ, thăm họ hàng và hưởng những ngày xuân ấm áp. Nhà chồng có đông anh chị em nên là dâu út, tôi không phải nấu nướng nhiều, chỉ phụ giúp một chút việc bếp núc thôi. Nói thật, từ bé đến lớn tôi chỉ biết học, không giỏi nội trợ, mọi người cũng biết và thường xuyên chỉ dạy tôi. Suốt 6 năm yêu nhau, năm nào tôi cũng về nhà anh Hải ăn Tết nên không có cảm giác gì lạ lẫm.

- Lý Hải từng chia sẻ, anh ấy không phải là tuýp người thường xuyên khen ngợi và chiều chuộng vợ. Trong khi đó, phụ nữ nào cũng muốn đàn ông ca tụng. Chị có cảm thấy mình thiệt thòi với người con gái khác vì điều này không?

- (Cười) Anh Hải rất khô khan và thật thà. Từ ngày yêu nhau đến giờ, anh ấy ít khi săn đón hay nói câu “anh yêu em” với tôi lắm. Tính anh ấy lại hay mắc cỡ, tôi có ép thế nào cũng không được.

Lúc mới quen, khi đó tôi mới 20 tuổi, đang nhìn thế giới xung quanh với ánh mắt mơ mộng. Tôi cũng mơ ước được gặp chàng lãng tử, nhưng anh Hải thì hoàn toàn trái ngược với hình mẫu đó. Tôi khó chịu, thậm chí bực bội vì sự khô khan của anh ấy. Có lần tôi ốm, anh chỉ hỏi thăm một câu “bệnh hết chưa?” và không có hành động nào quan tâm cả. Chỉ đến khi tôi nói anh qua thăm, anh mới đến chỗ tôi ở, xem tôi ốm đau ra sao. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ vì anh ấy lạnh lùng như thế nên tôi mới “đổ” anh ấy chăng? (cười). Nói vui vậy thôi chứ thực ra, tôi rất nể cách cư xử, giao tiếp hòa đồng của anh Hải với mọi người. Bây giờ khi đã thành vợ thành chồng, anh ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn. Cứ làm xong việc là anh ấy về nhà ăn cơm hoặc đưa vợ đi chơi.

- Nhưng để giữ được lửa tình yêu trong 6 năm mặn nồng quả là điều khó, nhất là khi chị yêu một chàng ca sĩ nổi tiếng. Vậy, chị đã vượt qua mọi rào cản về tuổi tác, quan niệm sống ra sao?

- Đúng là chúng tôi có rất nhiều điều không hợp về tính cách, và nếu cả hai cứ làm “căng” thì chắc chắn bây giờ không đến được với nhau. Chúng tôi phải sửa đổi rất nhiều vì nhau.

Yêu nhau được 4 năm, chúng tôi đã có dự định kết hôn. Lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học, chưa đủ chín chắn, trong khi bố mẹ lại muốn tôi học thêm bằng Thạc sĩ. Bởi vậy, tôi và anh Hải đã thương lượng với nhau rất nhiều lần để tôi có thể thực hiện được ước nguyện của mình. Tuy nhiên, chuyện này đã làm cho mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Mặc dù anh Hải đồng ý chờ tôi thêm 2 năm nữa, nhưng chuyện cãi vã vẫn xảy ra, thậm chí nguy cơ tan vỡ là rất lớn. Rồi tôi nghĩ, không phải lúc nào mình cũng gặp được người đàn ông hiểu và yêu mình đến vậy. Thế nên, tôi cố gắng duy trì và giữ cho lửa tình yêu không nguội lạnh. Trong thời gian tôi du học nước ngoài, anh ấy thường xuyên gọi điện để cả hai không có cảm giác cách xa nhau nửa vòng trái đất.



Cả hai đã vượt qua không ít sóng gió trong 6 năm yêu nhau trước khi trở thành vợ chồng vào tháng 11/2010. Ảnh: M.H.

- Ở Lý Hải có điều gì khiến chị say mê đến vậy?

- Anh Hải không hề “cưa cẩm” gì mà tôi tự “đổ” anh ấy đó chứ (cười). Chuyện tình của chúng tôi không hề lãng mạn như Romeo - Juliet mà rất thực tế và không có giai đoạn theo đuổi, tỏ tỉnh. Tôi quen anh Hải vào năm 2002 khi tôi đang học cấp 3. Phải đến 2 năm sau, tôi mới có dịp tiếp xúc nhiều với anh ấy trong lần đóng DVD Trọn đời bên em 5. Hàng ngày giáp mặt nhau, cả hai dần dần thích đối phương lúc nào không hay, dù chỉ trao đổi bằng ánh mắt. Anh Hải tuy lớn tuổi vậy thôi nhưng hay thẹn, không hề ngỏ lời gì với tôi.

Ở gần anh Hải, tôi thấy anh cũng giản dị, dễ gần chứ không chảnh chọe như nhiều người khác. Hơn nữa, khi đến thăm nhà, gia đình anh rất nề nếp, gia giáo nên tôi càng tin tưởng và quyết định gắn bó lâu dài.

- Lúc yêu, chị không lo sợ về tính trăng hoa của giới nghệ sĩ hay sao?

- Nếu là người hay ghen thì bạn không thể nào yêu nghệ sĩ được. Các fan nữ thường xuyên đợi ở trước nhà anh Hải để tặng quà, đưa đồ ăn và còn nhắn tin bày tỏ tình cảm liên tiếp. Tôi không thể cấm đoán người hâm mộ thể hiện sự yêu thương của họ dành cho anh Hải. Nhiều khi, đang đi sắm đồ với nhau, các fan ầm ầm kéo đến, vây quanh anh Hải và bắt tôi chụp hình. Tôi vui vẻ làm và không để ý, chấp nhặt những chuyện bé nhỏ như vậy. Tất nhiên, tôi rất thông cảm và có cơ sở để vững tin vào anh ấy.



Minh Hà đang cố gắng giữ gìn sức khỏe để mong sớm sinh con cho Lý Hải trong năm nay. Ảnh: L.T.

- Nghĩa là chị chưa bao giờ ghen tuông trong suốt 6 năm yêu nhau?

- Tôi có thể khẳng định, mình chưa bao giờ ghen, nhưng tôi không thích anh ấy so sánh mình với bất cứ người con gái nào khác. Tôi có nguyên tắc riêng và anh ấy phải tôn trọng điều đó. Trước khi đến với nhau, hai người đều từng yêu và không ai là con người hoàn hảo.

- Kết hôn rồi, lại hỗ trợ công việc ca hát và kinh doanh cho chồng, còn ước mơ riêng của chị thì tính sao?

- Tôi tốt nghiệp Đại học TP HCM, có bằng Thạc sĩ ngành Luật nên rất muốn được làm việc trong một công ty của nước ngoài. Hiện tại, tôi cũng nhận được không ít lời mời từ các công ty, nhưng trong hai vợ chồng, phải có người tiến, người lùi. Nếu cả hai cùng tiến, không ai nhường ai thì tôi biết làm sao? Đàn ông là trụ cột trong gia đình, chẳng nhẽ, tôi bắt họ lùi? Ông trời sinh ra phụ nữ để quán xuyến gia đình, tôi không thể làm trái quy luật đó.

Anh Hải rất muốn tôi làm quản lý, thu xếp lịch diễn, biên tập nhạc, sản xuất album... để hai vợ chồng luôn ở gần nhau. Tôi có chút năng khiếu về nghệ thuật nên có thể trợ giúp những công việc đó. Tuy nhiên, ước mơ lớn nhất của anh Hải bây giờ là có em bé. Anh ấy không cho tôi đi làm mà mong tôi giữ sức khỏe thật tốt, để mau chóng sinh cho anh ấy một đứa con trong năm nay. Bố mẹ chồng tôi cũng hơn 80 tuổi rồi. Ngày nào ông bà cũng gọi điện thúc giục chuyện muốn nhìn thấy mặt cháu út.

- Vậy chị đã sẵn sàng làm mẹ chưa?

- Chắc cũng phải mất một thời gian nữa tôi mới sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này, bởi từ khi lo làm đám cưới, tôi cứ bận liên miên. Hơn nữa, bố chồng tôi đang bệnh, nhập viện suốt nên cả nhà rất lo lắng cho sức khỏe của ông. Tuy nhiên, tôi cũng chăm chỉ đọc sách báo để chuẩn bị làm mẹ trong năm nay. Hy vọng, vợ chồng tôi sẽ sớm có tin vui.

Lương Trần thực hiện
Theo ngoisao
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ly-hai-minh-ha1.jpg
Views:	11
Size:	50.1 KB
ID:	259184  
 
User Tag List

Thread Tools

Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:15.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12921 seconds with 13 queries