Vụ xác người ở Tịnh xá Từ Quang
Sau 5 tháng sở Sheriff vẫn chưa xác định danh tánh tử thi
WESTMINSTER (NV) - Tháng 9 năm 2010, vùng Quận Cam xôn xao với tin một thi thể đã phân hủy của một phụ nữ được tìm thấy trong nhà kho của Tịnh Xá Từ Quang. Thi thể này được nghi là của sư cô Liên Thi, bị “mất tích” từ 4 tháng trước đó.
Sư cô Liên Thi trong một buổi dạo chơi ngoài biển trước khi mất tích. Cụ bà thân mẫu của sư cô từ Việt Nam qua Mỹ rước xác con tới nay vẫn chưa làm được việc này vì sở Sheriff sau 5 tháng vẫn chưa xác định danh tánh tử thi. (Hình: Hà Giang/Người Việt, chụp lại từ album của sư cô Liên Thi)
Rồi với thời gian, câu chuyện này cũng dần trôi vào quên lãng với nhiều người.
Nhưng với cụ bà Phan Thị Ngó thì không.
Bà cụ, ở Khánh Hòa, Việt Nam, năm nay 77 tuổi. Với bà, biến cố này, không những khó có thể nguôi ngoai, mà đã từ lâu còn là một nỗi khắc khoải nặng trĩu trong lòng.
Vì sư cô Liên Thi là con gái của cụ.
Mái tóc bạc đã rụng gần hết, da mồi, mặt hốc hác, ánh mắt héo hắt, cụ bảo cụ lặn lội đến đây để “mang xác con về”.
Nhưng đã đến đây từ ngày 12 tháng 11 năm ngoái, mà cụ vẫn chưa biết thêm tin gì về con, mà vẫn cứ “lang thang và chờ đợi.”
Từ ngày phát giác tử thi tới nay đã trên 5 tháng, nhưng sở Sheriff Quận Cam vẫn chưa xác định được thi thể có phải là của sư cô Liên Thi hay không.
Một tử thi trong nhà kho chùa
Thi thể đã phân hủy được tìm thấy trong nhà kho của Tịnh xá Từ Quang ở Midway City ngày 23 tháng 9, 2010. Tuy được khám phá ra lúc 3 giờ, nhưng tới 7 giờ thì ở chùa mới báo cho cảnh sát biết.
Người trong chùa đoán rằng thi thể này là của một sư cô 41 tuổi đã bỏ đi 4 tháng trước đó. Sư cô đó chính là sư cô Liên Thi.
Sư cô Xuân Liên, trụ trì Tịnh xá Từ Quang, trong một cuộc phỏng vấn với báo Người Việt một tuần sau khi thi thể được tìm thấy, nói rằng sư cô Liên Thi có lên tiếng nói muốn đi Las Vegas. Sư cô Xuân Liên thuật lại:
“Tôi bảo rằng, Las Vegas không phải là nơi người tu hành nên lui tới. Cô Liên Thi chỉ yên lặng. Tôi còn gặp sư cô Liên Thi vào Thứ Sáu tuần đó. Ðến 1 giờ chiều tôi về thì không thấy cô Thi đâu. Tôi hỏi, nhưng không ai biết cô ấy đi đâu. Ðêm đó tôi chờ đến hơn 12 giờ khuya mới đi ngủ.”
Sư cô Liên Thi (chắp tay) trong một buổi lễ do hòa thượng viện chủ chùa Pháp Hoa, Thích Minh Tồn (người hành lễ) cử hành ngay tại chùa. (Hình: Hà Giang/Người Việt, chụp lại từ album của sư cô Liên Thi)
Hai tuần sau không thấy sư cô Liên Thi trở lại, sư cô Xuân Liên họp Phật tử, “hỏi mọi người có tin tức gì thì cho biết. Một vài người kể cô Thi có rủ họ đi Las Vegas nhưng họ không đi.”
“Một người đề nghị là báo cảnh sát, còn đa số thì nói thôi đừng báo cảnh sát tội nghiệp cô ấy. Có thể cô đi đâu đó rồi sẽ về, vì mấy sư cô thường hay như vậy.”
Người mẹ ở Việt Nam
Trong khi đó, ở Việt Nam, cụ bà Phan Thị Ngó biết tin con gái mình có thể đã chết qua người quan đọc báo cho biết. Từ Khánh Hòa, bà vào Sài Gòn xin visa qua Mỹ nhận xác con.
Tuy nhiên, ở Mỹ được 3 tháng, cụ bà vẫn chưa rước được thi thể con mình.
“Ở Mỹ điều gì cũng khó, tôi già rồi, mệt mỏi quá. Chỉ muốn biết xác có phải là xác con mình không, rồi xin mang nó về chôn cất,” cụ tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt bằng một giọng nói mệt mỏi và ngập ngừng.
Cụ kể lại, “Nghe người ta nói đọc báo nghe tin nó chết, tôi nhờ người đưa về Sài Gòn để xin giấy xuất cảnh đi Mỹ.”
“Thôi ai cũng có phần số, tôi chỉ muốn rước nó về...” Cụ bà Phan Thị Ngó, 77 tuổi, thân mẫu của sư cô Liên Thi tâm sự với Người Việt về chuyến đi từ Việt Nam đến Mỹ để rước xác con. (Hình: Hà Giang/Người Việt)
Cụ cho biết tin từ ngày 23 tháng 9 nhưng mãi đến đầu tháng 11 cụ mới lo được xong thủ tục xuất ngoại.
Trả lời câu hỏi của Người Việt là cụ có tin là con mình đã chết không, cụ im lặng, rồi không trả lời trực tiếp mà nói, như nói cho mình mình nghe.
“Lần cuối tôi gặp nó là lúc nó đến từ giã để đi Hoa Kỳ, cách đây khoảng gần hai năm.”
“Nó đi xa nhưng mỗi tháng cũng gọi về nhà cho gia đình được hai ba lần!”
“Tháng 4 năm ngoái nó còn gọi về hỏi về chuyện mua sữa gửi về cho mẹ uống, rồi sau đó thì bặt vô âm tín.” Cụ nói.
Rồi kể lể:
“Mỗi lần nhận được điện thoại con là một lần vui”, nhưng từ tháng 5 thì cụ bắt đầu lo, rồi sau đó thì được tin con mất tích, mấy tháng sau lại nghe tin đã phát hiện được xác con.
Thoạt đầu nghe tin, cụ còn “nửa tin, nửa muốn hy vọng là nó còn sống”, nhưng qua được đến Mỹ, thì cụ có linh cảm là con mình, sư cô Liên Thi đã chết thật rồi.
Cụ bảo ba hôm đầu đến Mỹ cụ không ngủ được, “đêm nào cũng nằm mộng thấy nó bị người ta bỏ đánh bỏ vào bao, nó la to ghê lắm.”
Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, viện chủ của tịnh xá Giác Lý, người đã đưa cụ Phan Thị Ngó đến thăm nhật báo Người Việt cho biết cụ đang nương náu ở tịnh xá Giác Lý để nhờ hòa thượng giúp đỡ.
Hòa Thượng Thích Giác Sĩ cho Người Việt biết đã hỏi cụ Ngó có muốn đến xem hiện trường, tức Tịnh Xá Từ Quang hay có muốn gặp sư cô Xuân Liên không, nhưng “bà bảo là bà rất sợ nên không dám gặp.”
Nghe lời kể của Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, cụ gật đầu xác nhận:
“Tôi chỉ muốn xin mang xác nó về chôn cất, không muốn gặp ai hết, tôi run lắm.”
Sở Sheriff không có tin tức
Buồn rầu và sợ hãi, nhưng cụ cũng cố gắng đi đến gặp thám tử Brian Sutton, thuộc sở Sheriff Quận Cam, người phụ trách vụ án của sư cô Liên Thi để hỏi về chuyện giảo nghiệm xác.
Cụ kể “được họ phỏng vấn 90 phút” nói chuyện qua một người thông dịch của sở cảnh sát mà cụ không nhớ tên, cả hơn một tháng nay rồi, mà đến giờ cũng không biết thêm được tin gì.
Ðược hỏi về hoàn cảnh bí ẩn trong cái chết của người được dư luận cho là sư cô Liên Thi, người mà cụ giờ đây cũng cho là con mình, cụ chỉ lắc đầu.
“Thôi chắc nó chết rồi, tôi chỉ muốn mang nó về để mang đến chùa cầu siêu cho nó.”
Cụ cho biết thêm Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê thuộc Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, người giúp sư cô Liên Thi xin thẻ xanh, cho biết trước khi sư cô Liên Thi mất tích ít lâu, đã gọi cho ông và than: “Bác Lê ơi giúp giùm con chứ con khổ quá chắc ở đây không nổi nữa”, nhưng cũng theo lời kể của bà, ông Huỳnh Tấn Lê đã khuyên con bà ráng nấn ná ít lâu, chờ có thẻ xanh về rồi sẽ tính.
“Người ta nghi là nó bị giết, nhưng thôi ai cũng có phần số, tôi chỉ muốn rước nó về...”
Nhưng có lẽ những khắc khoải của người mẹ đã đến đây từ ngàn dặm để tìm tăm hơi của con, hay thắc mắc của dư luận có lẽ còn rất lâu mới được giải tỏa.
Ngay cả sở Sheriff Quận Cam cũng không thể giúp được bà, vì sau 5 tháng họ vẫn chưa có kết quả giảo nghiệm và chưa dám chắc thi thể kia là của sư cô Liên Thi.
Thám tử Ramirez (chỉ nói họ và từ chối nói tên) nói với báo Người Việt: “Ðến nay vẫn chưa có kết quả gì từ giảo nghiệm DNA, nên chúng tôi chưa thể công bố gì được.”
Không những không có kết quả gì sau 5 tháng, nhưng sở Sheriff lại còn không biết bao giờ mới có.
“Và tôi cũng không thể ước lượng là phải chờ bao lâu nữa mới có kết quả,” thám tử Ramirez nói.
Visa vào Mỹ của cụ Ngó hết hạn vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Bà vẫn chưa biết bà sẽ có kết quả trước ngày phải về nước không.
Sư cô Liên Thi tên thật là Hồ Thị Kim Cúc, sinh ngày 20 tháng 6 tại Cam Ranh, xuất gia ngày 18 tháng 5 năm 1990 tại tỉnh Khánh Hòa.
Qua giới thiệu của một sư cô ở Việt Nam, sư cô Liên Thi được chủ trì của Tịnh xá Từ Quang là sư cô Xuân Liên mời đến Hoa Kỳ để cộng tác với Tịnh xá Từ Quang, và đến Mỹ vào ngày 26 tháng 5 năm 2008.
Hà Giang/Người Việt