HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ý Lan từng nguyện cầu xin đừng yêu nữa
Old 05-10-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Ý Lan từng nguyện cầu xin đừng yêu nữa

Ai gặp Ý Lan cũng bị thuyết phục bởi sự rạng ngời trên khuôn mặt cùng thái độ thân thiện. Ít người biết, sau nụ cười ấy là bao nỗi buồn của đổ vỡ, đầu tiên là cuộc chia tay của cha mẹ - danh ca Thái Thanh và tài tử Lê Quỳnh, kế đến là sự chia ly của mình với tình đầu.



Ý Lan vui vẻ và thoải mái tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 5/5.

Nữ danh ca hải ngoại không ngần ngại khoe năm sinh. Nhìn cơ thể thon thả, làn da trắng nõn nà, khó ai ngờ chị đã ở vào tuổi 53. Tinh mắt lắm mới thấy vài vết chân chim dưới lớp trang điểm tỉ mỉ. Nếp nhăn - với đàn ông là thứ đồ trang sức, với phụ nữ là gánh nặng. Riêng Ý Lan thì cho rằng, đó là những giá trị của đời sống. Thừa nhận cơ thể mình đã có sự can thiệp của dao kéo, nhưng Ý Lan khẳng định, riêng với khuôn mặt, chị muốn được tự nhiên bởi nó là cái tạo ấn tượng mạnh nhất khi giao tiếp. Quan niệm ấy bắt nguồn từ việc mẹ chị, danh ca Thái Thanh đã ở tuổi 77 nhưng trong mắt cô con gái cả, bà vẫn đẹp. Đẹp cả từ nếp nhăn, tới cái cười méo mó.

Trong các ca sĩ, Ý Lan là người khá đặc biệt. Chị đi hát năm 32 tuổi, khi đã là mẹ của 5 đứa con. Lý giải cho sự muộn màng này, Ý Lan từ tốn: “Nhà tôi có 5 anh chị em, tôi là cả. Các em đều được mẹ cho học trường nhạc, riêng tôi thì không dù tôi thích ca hát từ rất nhỏ. Nhưng chính các em lại không có mối duyên âm nhạc như tôi”. Từ những ngày còn là nữ sinh trung học, năm nào Ý Lan cũng chờ đợi đến những ngày cuối năm để được hát. Trong trường ai cũng biết cô con gái Thái Thanh nên từ hiệu trưởng, giáo viên đến bạn bè luôn sắp xếp tiết mục để chị trình diễn. Thấy được đam mê của con gái nhưng mẹ lại không muốn Ý Lan đi theo con đường của mình. “Mẹ phải có lý do mới không cho mình đi hát sớm. Lý do ấy với tôi, tôi thấy quý lắm. Tôi đi hát muộn màng hơn sau những kinh nghiệm của đời sống, nhờ thế sự trình diễn của tôi đến với khán giả có thêm sự chia sẻ, giúp tôi đến gần với họ hơn” - Ý Lan tâm sự.

Thái Thanh có cách giáo dục con khá đặc biệt. Bà và tài tử Lê Quỳnh chia tay khi Ý Lan mới 8 tuổi. Một nách 5 con nhỏ nhưng Thái Thanh luôn biết cách bù đắp cho các con, đem đến cho các con những giây phút hạnh phúc, vui đùa với các con như bạn. “Mỗi khi thấy tôi hơn buồn một chút là bà biết tôi nghĩ đến bố, thế là bà làm trò khỉ đánh trống cho con cười. Thành ra, tôi mang ơn mẹ và học ở mẹ mọi điều mà một người mẹ nên cho con mình” - Ý Lan xúc động kể lại. Hai mẹ con thân thiết với nhau đến nỗi, tận đến lúc lấy chồng, Ý Lan vẫn ngủ với mẹ. Yêu chiều con là thế nhưng khi con gái, sau hai năm kết hôn về nhà với bụng to vượt mặt khóc rằng: “Mẹ ơi, con phải ly dị. Con chịu hết nổi rồi”, bà chỉ thẳng tay ra cửa: “Con phải về bên nhà chồng ngay lập tức. Một khi con đã nói với mẹ là con yêu, con phải về sống cho trọn kiếp làm vợ của con”. Lúc Ý Lan nói: “Mẹ ơi, nhưng mà má (má chồng) tát con, làm sao con có thể sống được nữa, mẹ đâu có bao giờ đưa tay đánh con như vậy” thì bà chỉ bảo: “Má con tát cửa trước, con vòng cửa sau đi vào”. Nhờ những lời dạy ấy, cuộc hôn nhân đầu tiên của Ý Lan kéo dài được 16 năm.

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Ý Lan có cuộc hôn nhân thứ hai rất hạnh phúc. Còn mẹ chị, sau một lần lỡ dở đã khép lại lòng mình. Ý Lan bảo, đây là điều duy nhất mà chị ân hận trong cuộc đời. Thái Thanh - Lê Quỳnh chỉ sống chung 10 năm, khi chia tay, bà còn trẻ lại xinh đẹp và nổi tiếng nên không thiếu đàn ông theo đuổi. Nhưng vì quá yêu mẹ, muốn giữ mẹ với mình mà Ý Lan không tạo điều kiện dễ dàng, còn làm mẹ khó xử khiến bà không đành lòng nghĩ đến chuyện riêng. Khi đã trải qua những đổ vỡ rồi hàn gắn, chị mới thấy mình có lỗi. Ý Lan từng áy náy hỏi mẹ rằng: “Mẹ có giận con không, có buồn tại con như thế mà mẹ cô đơn. Rồi con lại bỏ mẹ đi lấy chồng, con cũng lo cho các con của con, nước mắt chảy xuôi, con không lo cho mẹ được”. Bà cười bảo: “Bây giờ mẹ lại cám ơn lại con. Nhờ con như thế mà giờ mẹ không mang nợ ai cả”.



Chị nhất quyết chọn Nhà hát Lớn Hà Nội làm nơi biểu diễn để tri ân cha mẹ.

Cãi mẹ để lấy chồng

Ý Lan lấy chồng từ rất sớm, khi vẫn còn là cô nữ sinh ngây thơ, vụng dại. Nhận mình rất ngoan, luôn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, ngay cả khi không được mẹ cho theo đường ca hát nhưng lần hư đầu tiên của chị là lần cãi mẹ để lấy chồng. Gia đình Ý Lan mấy đời làm nghệ thuật, trong khi nhà bạn trai có truyền thống kinh doanh. Thái Thanh từng bảo: “Con ơi, mẹ sợ là không xong. Không dễ gì người ta thông cảm cho một gia đình nghệ sĩ đâu”, cô con gái 17 tuổi đáp lại: “Mẹ ơi, con yêu mà”. Nói về ngày ấy, Ý Lan tủm tỉm bảo, tình yêu đến, khó lòng mà ngăn chặn được. Một cô nữ sinh chưa trải đời không thể nhận ra đó là sự vội vàng. Sống với nhau rồi mới nhìn thấy sự khác biệt của hai gia đình, hai lối giáo dục văn hóa. Mầm mống rạn nứt xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên về dưới một mái nhà.

Ý Lan cũng có niềm đam mê nhiều con như mẹ, trong vòng 10 năm đẻ liên tục 5 đứa con, vừa chăm con, vừa nhận làm một lúc 2-3 việc để có tiền phụ giúp với chồng. Ngoài 30 tuổi, Ý Lan khát khao lên sân khấu. Chồng thương cho những mơ ước của vợ nên đồng ý. Việc Ý Lan từ một bà nội trợ trở thành nữ hoàng sân khấu cũng là nguyên nhân dẫn đến những đổ vỡ của họ. Chị bảo: “Có lẽ đời sống bắt mình phải lớn lên mỗi ngày. Cái duyên đến, rồi hết - mình phải chấp nhận. Khi các con bắt đầu lớn, đã ở tuổi hiểu biết, tôi không muốn các con nhìn thấy, nghe thấy những sự xung khắc không đẹp trong đời sống, làm ảnh hưởng tới các con sau này. Chẳng thà mình chia tay nhau để giữ sự êm đẹp, nuôi nấng các con trong sự kính trọng nhau”. Khi ấy, chị và anh đã có thêm với nhau một mặt con. Đặt bút ký vào đơn ly dị, Ý Lan cũng buồn và day dứt. Chị cho rằng, đó là việc chẳng đặng đừng, trong đời sống không ai muốn yêu nhau, đến với nhau để rồi xa nhau. Chị ước chi, nếu ông trời cho chị sức chịu đựng dày dặn hơn, các con chị đã có có mái ấm gia đình hoàn hảo.

Sau khi chia tay, Ý Lan vẫn mở rộng cửa nhà cho chồng cũ, để anh có thể ghé thăm các con bất cứ lúc nào. Chị không ân hận vì ngày trẻ không nghe theo lời mẹ, vì dẫu sao giữa anh và chị cũng từng tồn tại một tình yêu đẹp, và quãng thời gian 16 năm bên anh cũng để lại cho chị biết bao kỷ niệm.



Trong khi Ý Lan trả lời phỏng vấn của VnExpress, ông xã quanh quẩn chụp hình và nhìn vợ say đắm. Chị cười chia sẻ đầy mãn nguyện rằng, đã tìm được người đàn ông yêu mình hết lòng - dù đó là duyên muộn.

Có phúc tìm được người tử tế

Sau những sóng gió với hôn nhân đầu, Ý Lan từng đóng lại mỗi ngày bằng lời cầu nguyện xin ơn trên sao cho chị đừng yêu nữa. Hai năm trời, người kỹ sư tên Tuấn theo đuổi chị, chị đều sợ, tìm cách trốn tránh anh. Với chị lúc ấy, được ca hát, được sống vui với các con đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Anh hiểu chị là con chim bị thương sợ cành cong nên cứ kiên trì. Kiên trì đến mức, con gái cả của Ý Lan là Mai Linh khi ấy đang học đại học cũng phải động lòng khuyên mẹ: “Con thấy bác ấy có vẻ tốt đấy, mẹ ơi, thử đi mẹ. Mẹ cứ đi hẹn đi, ăn uống nói chuyện rồi về kể cho con biết. Có mất mát gì đâu”. Thế rồi cuối cùng, chị lại lần nữa vướng vào chữ “duyên”. Anh khiến chị phải mở lòng bởi sự tử tế. Chị không chỉ quan sát cách anh đối xử với mình, với các con mình mà còn với cả bạn bè, người xa lại. Chị bảo mình có phúc khi gặp được người như vậy. Lúc đến với chị, anh ở tuổi 50, chị cũng ngoại tứ tuần. Hai người đã sống với nhau 9 năm, chưa tính một năm làm đám hỏi, dạm ngõ, đám cưới và “hai năm ỡm ờ” nhưng lúc nào cũng nồng nàn như ngày đầu.

Trong cuộc sống, vợ chồng Ý Lan rất hiểu ý nhau bởi theo Ý Lan, con người chị có phần rất kỹ sư: ngăn nắp, kỷ luật. Ngược lại, anh Tuấn lại cũng có tính nghệ sĩ, khiếu thẩm mỹ cao và đam mê âm nhạc. Chính từ sự say mê tiếng hát mà anh đã đem lòng yêu chị. Lấy nhau về, nhiều lần Ý Lan băn khoăn hỏi chồng: “Anh nhìn thấy em ở nhiều khía cạnh đời sống chứ không chỉ những phút huy hoàng trên sân khấu. Có lúc đứng trong bếp đầu tóc dựng đứng, anh có ghê không, có mất hình tượng không?”, anh lại cười thủ thỉ: “Em ơi, hình như anh yêu em hơn bởi anh nhìn thấy tất cả những cái thật của con người em. Một người lúc nào cũng chỉ treo trong hình ảnh đẹp đẽ của ánh đèn màu sẽ không thể cho anh thấy hình ảnh của một người vợ”.

Ngoài 6 người con của mình, khi đi bước nữa, Ý Lan có thêm ba người con của chồng. Chị và anh cũng muốn có thêm con chung nhưng căn bệnh ung thư vú đã ngăn cản dự định đó. Lúc đó, anh sống ở miền Bắc điều hành hãng xây dựng, chị ở miền Nam California. Khoảng cách không quá xa lắm nhưng khi ốm đau, giai đoạn đầu chị chỉ có một mình chống trả. Khi chị biết tin mình bị ung thư, anh đóng hết hãng xưởng, chẳng còn quan tâm tới lỗ lãi, về miền Nam chăm sóc chị qua hai cơn mổ và chạy hóa chất. Ý Lan bảo, người mang chứng bệnh ung thư vú như đi biển một mình. Ngay cả khi mình có chồng đi nữa cũng không thể chia sẻ được sự mất mát vì căn bệnh động đến tự ái của ngươi đàn bà. Cũng may anh luôn ở bên, cho chị niềm tin. Trong giai đoạn căng thẳng nhất, chị cũng không bao giờ nghĩ, anh sẽ bỏ mình để đi với người khác.

Bây giờ, chị là vợ anh nhưng cũng là mẹ chồng con gái mình. Ngay khi thấy Mai Linh và con trai thứ của anh quý mến nhau, hai anh chị ngồi bàn rằng: “Nếu các con kết hôn, chúng mình càng phải làm gương cho các con. Bố mẹ không được hư thì các con mới nhìn theo điều đó”. Đến giờ, Ý Lan đã lên chức bà ngoại 4 năm. Mỗi lần đến Ngày của Mẹ, Ngày của Bố, các con luôn viết thư “Cám ơn bố mẹ đã cho con một tấm gương để chúng con sống, biết trân quý, gìn giữ tình yêu để được như bố mẹ”. Câu đó thôi - theo chị, đã đủ cho mình bán hết cuộc đời, bao nhiêu cũng bán, miễn là gìn giữ được hạnh phúc cho con.

Cuộc trò chuyện diễn ra khi Ý Lan cùng chồng về Hà Nội chuẩn bị cho liveshow “Ý Lan - Khung trời kỷ niệm” diễn ra hai đêm 11-12/5 ở Nhà hát Lớn. Địa điểm tổ chức liveshow mang một ý nghĩa rất lớn đối với Ý Lan. Chính tại nơi đây, 57 năm trước, danh ca Thái Thanh từng đứng trên sân khấu biểu diễn, còn Lê Quỳnh - một bạch diện thư sinh, không có tiền mua vé, trèo máng xối để nhìn Thái Thanh qua khung cửa. 5 năm sau, Ý Lan được sinh ra bởi tình yêu đẹp như mơ này. Ý Lan thổ lộ: “Bố Ý Lan từ trần cách đây mấy năm, mẹ thì nay già yếu, không đi xa được. Tôi xuất hiện tại Nhà Hát Lớn Hà Nội lần này là trở về trên con đường kỷ niệm thay thế cho bố mẹ”.

Các ca khúc trong liveshow lần này của Ý Lan rất đa dạng, từ thể loại dân ca cổ truyền cho tới những bài nổi tiếng của điệu Jazz, Rock bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh. Chị sẽ song ca cùng với hai giọng ca Elvis Phương và Quang Dũng. Vé đêm nhạc đang được bán tại Nhà hát Lớn.

Ngọc Trần

Ảnh: Khắc Quân
theo vne
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Y-Lan-250.jpg.thumb210x0.ns.jpg
Views:	15
Size:	8.2 KB
ID:	283818  
 
User Tag List

Thread Tools

Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:52.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11772 seconds with 13 queries