HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lê Hiếu: 'Không bao giờ yêu lại người cũ'
Old 06-03-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Lê Hiếu: 'Không bao giờ yêu lại người cũ'

‘Vết thương lành thì vẫn còn sẹo. Sẹo không còn làm cho ta đau nữa, nhưng nó có khả năng nhắc ta về kỷ niệm buồn, vui, hạnh phúc. Tôi vẫn còn những vết sẹo, nhưng cái gì đã qua thì hãy để nó kết thúc bằng sự rộng lượng, để nếu nhìn lại, mình có thể mỉm cười’, Lê Hiếu chia sẻ với Xzone.


- Đã có 7 album cho đến thời điểm này trong sự nghiệp, hành trình đã đi qua ấy với anh có ý nghĩa như thế nào?

Có một chút trùng hợp là con số 7 chính là khoảng thời gian tôi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Đây là thời gian không quá ngắn, cũng không dài, đủ để tôi nhận ra điều gì là quan trọng đối với con đường mình đang và sẽ đi. Ngày mới tham gia ca hát, tôi gặp không ít khó khăn, cho đến giờ những thử thách nghề nghiệp vẫn chưa bao giờ vơi, nhưng tôi không để nó ảnh hưởng nhiều đến mình.





- Từng có ý định manh nha vượt khỏi pop ballad, nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Với album mới "Chỉ còn những kỷ niệm", anh có nghĩ khai thác được đúng sức và đúng thế mạnh của mình đã là thành công, không cần phải mơ mộng những thể loại khác?

Chắc bạn đang muốn đề cập đến album Baby let me go, nhưng tôi coi Baby let me go như một trải nghiệm mới mẻ, phá cách và tôi cũng đã nhận được phản hồi ngoài mong đợi từ phía khán giả. Tuy nhiên dường như đây không phải sở trường của tôi, nên tôi sẽ vẫn trung thành với dòng nhạc pop ballad trữ tình đã theo đuổi từ trước đến nay.

Còn nói chuyện mơ mộng thì tôi mơ nhiều lắm, nhưng thực tế mình chỉ nên làm cái gì mình nắm chắc, nếu cứ theo đuổi cái nằm ngoài tầm với, sẽ có ngày “vỡ mộng”… (cười)

- Sự thay đổi lớn nhất của anh trong vol.7 là gì?

Album Chỉ còn những kỷ niệm là sự trưởng thành hơn về giọng hát, sự đồng điệu với các tác phẩm âm nhạc mang đúng phong cách của tôi... Bên cạnh đó cũng giới thiệu lại những ca khúc trữ tình đã đi vào lòng người từ rất lâu.

- Chuyện anh làm MV "Đêm chơ vơ" trở thành chuyện lạ, không giống với một Lê Hiếu thích "ẩn mặt" lâu nay. Phải chăng anh bắt đầu có cảm giác lo sợ mọi người sẽ quên mất gương mặt của anh?

Việc quay MV cho ca khúc Đêm chơ vơ là tôi muốn dành tặng cho khán giả yêu mến mình, đồng thời cũng muốn quảng bá cho album mới. Thực sự là từ trước tới giờ tôi thường chỉ tập trung đầu tư cho âm nhạc, còn về hình ảnh có phần lơ là.

- Update thêm kênh phân phối bán album qua các mạng như Amazon, iTunes, Store, CDBaby… thực tế có mang lại nhiều hiệu quả cho một ca sĩ Việt Nam như anh, hay vấn đề chỉ nằm ở khía cạnh làm cho “xôm tụ”?

Về kinh doanh và kênh phân phối chủ yếu do bên công ty độc quyền tôi thực hiện, đó là chiến lược kinh doanh của công ty. Hiện công ty đang xúc tiến thực hiện các hình thức kinh doanh mới và tôi cùng với họ rất hy vọng sẽ hiệu quả hơn kinh doanh trên các kênh truyền thống.

- Dạo gần đây anh rất trầm lắng trên truyền thông. Một thời ồn ào với những cuộc tình trong showbiz… có vẻ như anh đã chín chắn hơn trong chuyện tình cảm?

Về âm nhạc, cũng nhiều người hỏi tôi sao 2 năm qua im lặng quá, nhưng thật ra tôi vẫn hoạt động đấy chứ. Thời gian qua tôi thường xuyên lưu diễn ở nước ngoài nên ít xuất hiện trước khán giả Việt Nam hơn một chút. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tôi lại phải bắt tay vào làm vol.7, và đã mất cả năm trời để hoàn thành nó.

Thật sự thời gian qua tôi quá bận rộn nên không có thời gian dành cho tình cảm riêng tư. Nghiêm túc là hiện nay tôi đang độc thân.



- Một người đa tình như anh, biết yêu từ rất sớm, lại đều yêu người nổi tiếng, có nên gọi đó là một diễm phúc?

Chuyện tình cảm đâu ai dễ dàng nói mình diễm phúc. Theo tôi, “diễm phúc” trong tình yêu đó là có được một tình yêu chân thành và đúng nghĩa. Nếu cái mà tôi cảm thấy từ tình yêu với người này hay người kia là một sự diễm phúc, phải chăng tôi đang nhận sự ban ơn?

- Thực tế trong lòng anh đến hôm nay, có vết thương tình yêu nào vẫn chưa thể lành?

Vết thương có lành thì vẫn còn sẹo mà. Sẹo không còn làm cho ta đau nữa, nhưng nó có khả năng nhắc ta về kỷ niệm buồn, vui, hạnh phúc. Tôi vẫn còn những vết sẹo, nhưng cái gì đã qua hãy để nó kết thúc bằng sự rộng lượng, để khi nhìn lại mình có thể mỉm cười.

- Anh có tự tin khẳng định mình là người chung thủy?

Tự mình nói về mình thì có chủ quan lắm không? Tôi không tự tin nói mình là người chung thủy đâu, chỉ có ai yêu tôi sẽ hiểu con người tôi. Khi yêu tôi luôn yêu bằng cả trái tim mình.

- Đã khi nào anh có ý định quay lại với người cũ trong quá khứ?

Không, chưa bao giờ tôi có ý định ấy… vì tôi không muốn yêu một người nào đó đến hai lần.

- Ấn tượng lớn nhất từ một người phụ nữ anh yêu trong lần gặp gỡ đầu tiên thường là gì?

Tôi luôn bị ấn tượng với người phụ nữ có nụ cười thật đẹp, nhưng để trở thành người yêu thì cái đẹp không quyết định tất cả. Với tôi, người phụ nữ hiểu biết sẽ dễ bắt đầu câu chuyện hơn.

Việt Phong (Theo Showbiz.)


tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Hieu_1.jpg
Views:	14
Size:	7.6 KB
ID:	290368  
 
User Tag List

Thread Tools

Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09442 seconds with 13 queries